^bởi thế riết rồi ngành công nghiệp game càng giảm chất lượng dần đi chỉ vì lo cho lợi nhuận riêng

như cái Brotherhood phải nói là cốt truyện quá kém,tui nghĩ Ubi làm cái AC 2.5 này vốn chỉ bổ sung dc vài chi tiết cho rõ cốt truyện thôi
chứ nhớ hồi nào cái hồi AC2 đấy,kể lại thì ko thể hiện dc hết độ hấp dẫn trước khi nó ra dc,hồi ấy mới chơi AC1,cũng là lúc trên mạng đã xuất hiện 1 vài hình leaked của AC2 nhìn hấp dẫn thế nhưng ko wan tâm.
chơi AC 1 lúc ấy gọi là chơi cho vui,nhưng công nhận cốt truyện nó hấp dẫn và bí ẩn,nhưng chán cái kết thúc mở,thế là rồi chả hỉu cốt truyện game này ra sao và nó nói đến cái quái gì

có hình leaked AC2 mà mãi vài tháng sau mới công bố trailer teaser,nghe đâu phần này sẽ lộ tất cả những vén màn bí mật của phần 1.thế rồi ra trailer này đến trailer khác,độ hấp dẫn quá tuyệt vời,đã thế game đặt ở thời Renaissance,thời mà mình thích.
rồi trailer gameplay ra,coi mà mình phát cuồng,gameplay quá đỉnh
rồi ngày tháng trôi nhanh vãi,AC 2 ra,lúc cầm dc đĩa ko lạ gì lắm,mà khi nhét vào chơi thì thấy cảm giác khác,cảm giác quá tuyệt vời,phải nói AC2 là một game đỉnh của nhân loại,ko chơi là sai lầm
chơi nghiện như thằng điên gần cả nửa năm mới bắt đầu chán,chưa nghĩ gì đến AC3 mà đùng 1 cái Ubi công bố sẽ có AC Brotherhood trong năm nay,cốt truyện tiếp tục Ezio,như là một AC 2.5
chờ cái này cũng ghê lắm,gặp biết bao nhiu khó khăn để lấy cái này chơi trên console vì lúc bấy giờ bọn nó ra cái anti hack mới,đã chờ hack mà phải chờ đĩa patch,sau gần 3 tuần game ra ta mới dc chạm,ráng ko đụng đến spoiler.thế là có dc cái đĩa,trong lòng háo hức vô cùng khi chạm vào nút new game.thấy vài review trên mạng chê game dở,mà thôi kệ,làm quái gì thế,đây là AC,game mình kết mà
tiếp cốt truyện của Ezio + Desmond,ta chơi hăng say cả buổi,chơi từ 1g trưa,mà gần 11g đêm,+ cái side mission,tự nhiên thấy game chán chán.rồi WTF!! chợt nhận ra mình đã end game với vài senquences về sau chả đâu vào đâu,chẳng có gì gọi là hấp dẫn và mang chất AC,chỉ có 8 senquences và 1 senquences thì chỉ có 1-3 main mission duy nhất,Rome thì bé tí tẹo,sánh ra cũng cỡ bé hơn cái Venice mà thêm dc cái ngoại ô.thất vọng nhất là kiếm cái armour of brutus,nhớ hồi nào cực công kiếm cái Altair armour,lấy dc mừng vãi,vừa đẹp vừa xịn mà ko tốn công,còn cái armour of brutus thì xấu bỏ cha,nhìn thô chết.
Kết thúc cốt truyện Ezio,xét cho cùng cả cái cốt truyện của ACB chỉ quanh quanh là Ezio tìm tên Ceasar Borgia,rồi xong giết hắn,trân đấu rất hay,nhưng rồi chả ra gì,chả gì liên quan tới Piece of eden.cốt truyện quá nghèo nàn
sau đó là tiếp theo 1 khúc của Desmond khá dài,nhưng rồi những gì nhận dc là 1 ending chả ra quái gì,để nhìu câu hỏi cho người chơi hơn cả 2 phần trước.
rút ra ACB = big ass dissapoint
