Báo danh đá Fifa 11 online bằng Gameranger đê!

  • Thread starter Thread starter DonQ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Uhm, không biết các bác chơi trên Console thì có ngon không nhỉ ? Thấy thằng bạn mình nó chơi trên PS3 bảo ngon lắm :-?? .
 
Nick BarCa_ASD
Đang cố luyện để solo với RainB0w :W
 
Nói đến đồng chí RainBow lại nhớ mình đá với chú này 3-4 trận gì đấy thì mình cũng thắng thua ngang nhau nhưng chú này luôn giành làm host :D , mấy lần mình đề nghị host thì thấy chú này toàn tránh, kêu bận các kiểu :D , đúng là hài :)) .
 
bác tên j nhở? E đá host hầu như 3->4 trận là out. Lúc đó mệt rồi . đá đấm j nữa ;)). hài nhỉ. bác vô rum e thì e host. nếu ko thích thì bác kiếu. thế thôi :))
 
Đá có thắng có thua thôi, gặp ai cảm thấy hiếu thắng thì nhiều lúc cảm thấy thích thắng thì mình cho thắng hoặc đá 1 trận rồi bye luôn. Đá qua Net này cũng chẳng được gì nhiều lắm, đá nhiều khi cũng nhàm tay. :D Nhiều khi đá dẫn 2-3 bàn rồi đấy nhưng biết bên kia hiếu thắng nên vẫn cho gỡ hoặc cho ghi bàn rút ngắn tỷ số. Chứ đá đến phút 80 kết quả nói quá rõ rồi, sao phải lăn tăn mấy chuyện host hay connect làm gì.

Nhiều ông đá thua cứ ở lỳ lỳ trong phòng đòi đá mãi đến khi nào gỡ được thì thôi. Hoặc nhiều người cứ tưởng mình là đá hay lắm, nhìn kỹ nick lần sau vào room là kick luôn. :))
 
Đá có thắng có thua thôi, gặp ai cảm thấy hiếu thắng thì nhiều lúc cảm thấy thích thắng thì mình cho thắng hoặc đá 1 trận rồi bye luôn. Đá qua Net này cũng chẳng được gì nhiều lắm, đá nhiều khi cũng nhàm tay. :D Nhiều khi đá dẫn 2-3 bàn rồi đấy nhưng biết bên kia hiếu thắng nên vẫn cho gỡ hoặc cho ghi bàn rút ngắn tỷ số. Chứ đá đến phút 80 kết quả nói quá rõ rồi, sao phải lăn tăn mấy chuyện host hay connect làm gì.

Nhiều ông đá thua cứ ở lỳ lỳ trong phòng đòi đá mãi đến khi nào gỡ được thì thôi. Hoặc nhiều người cứ tưởng mình là đá hay lắm, nhìn kỹ nick lần sau vào room là kick luôn. :))

Theway nói hay đó! Đá có thắng có thua vậy mà có ng mở phòng 2-2 3-3 đá giao lưu với nhau! Cứ bị dẫn 0-2 0-3 cứ y như rằng out ra rồi nói đồng đội này là ngu này là ko biết đá .v.v.. Đá mà hình như sợ thua :) Vậy mà nói thắng thua ko wan trọng :) Ken nói thiệt 100 ng đá fifa11 này là có tới 99 ng hiếu thắng ! Cái từ " mình cho nó thắng" mắc cười kinh! Chơi đã ko đẹp còn ko tôn trọng đồng đội thì ko có team nào mà chứa nổi :)
 
Đá có thắng có thua thôi, gặp ai cảm thấy hiếu thắng thì nhiều lúc cảm thấy thích thắng thì mình cho thắng hoặc đá 1 trận rồi bye luôn. Đá qua Net này cũng chẳng được gì nhiều lắm, đá nhiều khi cũng nhàm tay. :D Nhiều khi đá dẫn 2-3 bàn rồi đấy nhưng biết bên kia hiếu thắng nên vẫn cho gỡ hoặc cho ghi bàn rút ngắn tỷ số. Chứ đá đến phút 80 kết quả nói quá rõ rồi, sao phải lăn tăn mấy chuyện host hay connect làm gì.

Nhiều ông đá thua cứ ở lỳ lỳ trong phòng đòi đá mãi đến khi nào gỡ được thì thôi. Hoặc nhiều người cứ tưởng mình là đá hay lắm, nhìn kỹ nick lần sau vào room là kick luôn. :))

Theway nói hay đó! Đá có thắng có thua vậy mà có ng mở phòng 2-2 3-3 đá giao lưu với nhau! Cứ bị dẫn 0-2 0-3 cứ y như rằng out ra rồi nói đồng đội này là ngu này là ko biết đá .v.v.. Đá mà hình như sợ thua :) Vậy mà nói thắng thua ko wan trọng :) Ken nói thiệt 100 ng đá fifa11 này là có tới 99 ng hiếu thắng ! Cái từ " mình cho nó thắng" mắc cười kinh! Chơi đã ko đẹp còn ko tôn trọng đồng đội thì ko có team nào mà chứa nổi :)

Anh em nào muốn giao lưu vui vẻ có thêm kinh nghiệm add nick Kenneth trên GR!
 
Kenneth nói vậy cũng ko đúng lắm.Đúng là vs mình thắng thua không quan trọng.Mình khi chơi 2-2 , 3-3 ít nói.Nhưng quả thật nhiều người không biết mình là ai,đá thua là trách này trách nọ,không tự nhìn lại mình xem có sai chỗ nào không.Vì vậy mới nói đá 2-2 ,3-3 nên tìm những người hợp với mình rùi hẵng đá.Còn trận nào cũng thua mấy bàn y hệt nhau vì cái lỗi kéo hậu vệ lên,... thì không có hứng mà đá tiếp nữa thật.
 

@ Kennet: Ở đây mình đang nói đến khía cạnh đá solo 1v1. Mình không phải quá tự tin, hay kiêu kì đâu. Nhưng nếu muốn kiểm chứng thì bạn cứ vào phòng mình host thì biết :D OK?

Còn đá 22 như DonQ nói đúng đấy, đá 22, 33 gặp phải đồng đội không hợp thì mình out luôn. Đá kiểu ấy gặp người ko hợp đá rất chán, đá thế không phải là thắng hay thua mà làm cho game đấy mất hay. Như đá cặp với đồng đội hợp ý kể cả thua vẫn thấy sướng vì cảm giác chơi nó khác, còn gặp đồng đội ko hiểu ý thì xác định là out luôn. Còn mình đá có bao giờ được chọn đồng đội, có những đồng đội hợp ý thì có người toàn chọn mất rồi. Còn nói thật, nếu để mình chọn đồng đội thì các bạn cũng thế thôi - vào lưới hốt bóng. Nói đúng và nói thẳng cho vuông.

Trước khi đá 1v1 lúc nào cũng có gợi ý sẵn: Nếu đã connect thì nên chấp nhận, lag hay delay thì out giữa trận cho vui vẻ. Gặp người lạ mình hay nói thế. Còn nếu muốn giao lưu gặp gỡ cho biết thì ra ngoài đá, lúc ấy khỏi lag cũng khỏi delay. :D
 
Chỉnh sửa cuối:
bác tên j nhở? E đá host hầu như 3->4 trận là out. Lúc đó mệt rồi . đá đấm j nữa ;)). hài nhỉ. bác vô rum e thì e host. nếu ko thích thì bác kiếu. thế thôi :))

Mình đá với bạn 2 lần thì phải, mỗi lần tầm 2 trận. Lần đầu bạn host sẵn xong mời mình vào, lần sau mình host trước rồi mời bạn thì thấy bạn từ chối xong rồi bạn tạo host mời lại mình, đá đc 2 trận thấy delay mình đề nghị host thì bạn thôi ko chơi nữa :D.
Nếu đá nhiều người thì vui là chính thôi chứ chửi đồng đội làm gì :D, còn solo thì mình nghĩ ai cũng có 1 chút hiếu thắng, cái quan trọng là phải biết đánh giá sức mình đến đâu. Nhiều lúc biết là mình thắng do người ta lag đấy nhưng mình vẫn thích :D, mình toàn hỏi người ta có lag ko , nếu thích thì chơi tiếp còn ko thì thôi hoặc để họ host .

Hiếm nhưng thỉnh thoảng mình vào host của người khác mà không bị delay, chơi rất sướng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nick của Linconln_Park là gì thế. Đá 1v1 GR dạo này Connect lag vãi tè. T.T, Vlan thì nó bắt đăng ký cái j j ấy nó mới cho vào. Nói chung là giờ kiểu đá 1v1 Online này chẳng được gì :|
Giờ dùng mạng FPT, mang tiếng dung lượng 4mb cũng không đến nỗi cùi quá nhưng cũng như shit.
 
Của mình là SonMai .

À, thế thì chẳng giao lưu suốt còn gì. Hôm nay mình thấy room có fvck Singapore mình đoán là của bác này vì lúc trước bác nói bị mấy thằng Sing đá thắng nhưng nó chửi là noob ;)). Mà mạng của SonMai cũng thuộc dạng ngon mà.
 
Mình mạng FPT cũng lởm chứ ngon gì, mà cùng ở HN sao mình đá với nhau lag thế nhỉ ? Mình đá với bạn đc có vài trận thôi, toàn là bị đơ chứ có vào đc đâu .
 
Mình mạng FPT cũng lởm chứ ngon gì, mà cùng ở HN sao mình đá với nhau lag thế nhỉ ? Mình đá với bạn đc có vài trận thôi, toàn là bị đơ chứ có vào đc đâu .

Vì mạng FPT vốn lởm chứ sao ;))
 
Mình ghét thằng Singapore đấy ko phải chỉ vì mỗi nó bảo mình noob mà vì nó nói rất ngu học là , bọn VN chúng mày thì biết gì về máy tính, chúng mày nên quay về với đồng ruộng thì hơn(farm) . Đúng là loại ếch ngồi đáy giếng, tư tưởng thối nát, thằng này chắc là thằng trẻ con, vô học, chả biết tí gì về thế giới .
Nick này trước có ông anh mình thỉnh thoảng chơi thì chọn MU, còn mình chơi là chọn Chelsea.
 
Chỉnh sửa cuối:
chán nhỉ ko giao lưu dc . tui cũng chọn chelsea đây ^^!
 
Kenneth nói vậy cũng ko đúng lắm.Đúng là vs mình thắng thua không quan trọng.Mình khi chơi 2-2 , 3-3 ít nói.Nhưng quả thật nhiều người không biết mình là ai,đá thua là trách này trách nọ,không tự nhìn lại mình xem có sai chỗ nào không.Vì vậy mới nói đá 2-2 ,3-3 nên tìm những người hợp với mình rùi hẵng đá.Còn trận nào cũng thua mấy bàn y hệt nhau vì cái lỗi kéo hậu vệ lên,... thì không có hứng mà đá tiếp nữa thật.

DonQ nói vậy thì Ken nói thẳng, đúng là khi đá 2-2 3-3 phải ăn ý! Nhưng cha TheWay trùm ổng mà host mà bị thua tầm 2-0 3-0 là out ngay! Chưa hết ổng ra còn nói đồng đội là thằng này ngu, thằng này dở ko biết đá! KEn ghi ở đây là nói cha TheWay chứ ko phai DonQ đâu :) Ý Ken muốn nói ở đây : "Biết là ko đá hợp thì thôi bỏ qua, quan trọng là tôn trọng đồng đội ok" Tìm một ng đá hợp khó lắm chứ ko phải dễ đâu.

---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:24 ----------


@ Kennet: Ở đây mình đang nói đến khía cạnh đá solo 1v1. Mình không phải quá tự tin, hay kiêu kì đâu. Nhưng nếu muốn kiểm chứng thì bạn cứ vào phòng mình host thì biết :D OK?

Còn đá 22 như DonQ nói đúng đấy, đá 22, 33 gặp phải đồng đội không hợp thì mình out luôn. Đá kiểu ấy gặp người ko hợp đá rất chán, đá thế không phải là thắng hay thua mà làm cho game đấy mất hay. Như đá cặp với đồng đội hợp ý kể cả thua vẫn thấy sướng vì cảm giác chơi nó khác, còn gặp đồng đội ko hiểu ý thì xác định là out luôn. Còn mình đá có bao giờ được chọn đồng đội, có những đồng đội hợp ý thì có người toàn chọn mất rồi. Còn nói thật, nếu để mình chọn đồng đội thì các bạn cũng thế thôi - vào lưới hốt bóng. Nói đúng và nói thẳng cho vuông.

Trước khi đá 1v1 lúc nào cũng có gợi ý sẵn: Nếu đã connect thì nên chấp nhận, lag hay delay thì out giữa trận cho vui vẻ. Gặp người lạ mình hay nói thế. Còn nếu muốn giao lưu gặp gỡ cho biết thì ra ngoài đá, lúc ấy khỏi lag cũng khỏi delay. :D

Mình nói thiệt đá như bạn chắc còn lâu mới tìm đuợc đồng đội như ý! Phải có đá chung với nhau nhiều trận mới hiểu nhau! Đâu phải mới đá với nhau là ăn ý. Còn mạng dù HOST hay JOIN nếu mà ngon là mượt 100% hết trận! Còn mà có tình trạng delay or lag thì có nguyên nhân như sau:
1) Join mà lag or delay thì do host kém or mạng ng join ko ổn định ( tình huống này ng HOST ko bao giờ lag )
2) HOST tốt cở nào mà JOIN mạng miền núi thì 2 mem cùng lag :)

Sao TheWay ko nói luôn cho mọi người cùng biết là khi đá như thế out ra TheWay còn nói đồng đội mình : " thằng này ngu, thằng này dở .v.v.." Ken ko thích cách nói như vậy! Như một đứa con nít! Trận đó có Ken và kakalote28 tham gia ! Anh em lên GR hỏi sẽ rõ. Tôi ko biết là đá với ông bao nhiêu lần lẫn HOST và JOIN. Câu nói của ông : "Mình không phải quá tự tin, hay kiêu kì đâu. Nhưng nếu muốn kiểm chứng thì bạn cứ vào phòng mình HOST thì biết OK?" Đòi HOST đây. Ok tối nay gặp lên thì cứ pm Ken.
 
Sao của em cư ấn start nó vào game đến hình ảnh thằng Pete Cech là im. Ko đến được menu nữa
 
Alt-Tab ra ngoài win xong vào lại là đc đó bạn :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top