Well_done
Mr & Ms Pac-Man
- 22/7/06
- 176
- 2
Khi yêu thì hầu hết phần lớn mọi người k sớm thì muộn sẽ phải đối mặt với câu hỏi này... Quen e đc gần 1 năm, yêu e đã đc đến ngày hôm nay tròn đúng 5 tháng, k phải là 1 thời gian dài nhưng mà nó là mối tình đầu của tôi
Câu chuyện của tôi có lẽ quá cũ rích với nhiều người và có lẽ nhiều người sẽ cho tôi là ủy mị và nhu nhược nhưng thực sự tâm lý của tôi có vấn đề bất ổn, k chịu đc cái cảm giác này, tâm sự với bạn bè thì mấy đứa con trai k đứa nào thực sự hiểu, đứa thì bảo đây chỉ là chuyện tầm phào, chỉ là gái mà thôi....
Tôi k biết a e trong forum ntn nhưng về riêng bản thân tôi, khi tôi yêu người con gái đấy, tôi yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim, k bao h nghĩ đến chữ chia tay trong đầu, thậm chí tôi cũng đã nghĩ đến việc đi đến hôn nhân sau khi e học xong và có việc làm nhưng.....
Thực ra tôi thì sinh ra và sống ở HN, e thì ở BG, 1 thành phố cách HN khoảng 50km, tôi quen e trong 1 lần đi lên BG làm việc ở đấy 1 thời gian. Khi mới gặp e, tôi chỉ mới có cảm tình với e, cái cảm giác đấy chưa gọi là yêu, mà chỉ là hơi thích, nhưng sau dần dần 1 thời gian, tôi đã ngỏ lời với e và đã đc e chấp nhận
Vì với tôi, còn công việc và học tập, k có nhiều thời gian để lên BG gặp mặt e, vì vậy chỉ đành gửi nỗi lòng của mình qua những tin nhắn và cuộc gọi. Nhưng dù có thể nào, bất kể lúc nào, chỉ cần có 1 chút thời gian rỗi, tôi sẵn sàng bắt xe bus lên BG thăm và gặp e
Cho đến 1 ngày, chỉ cách đây 1 tháng, vào cái ngày 23-1, đúng 2 ngày trước SN e ấy, chỉ đúng 2 ngày trước khi tôi dự định nghỉ việc để về thăm và chúc mừng e ấy, nhưng e chỉ ntin cho tôi 1 lần "Chia tay nhé" mà k 1 lý do rõ ràng. Khi thì nói vì người yêu cũ, phân vân k biết chọn giữa 2 con người, con người kia tốt hơn tôi, yêu cô ấy nhiều hơn tôi, mặc dù đã chia tay nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ quan tâm đến cô ấy hơn tôi. Khi thì nói là mệt mỏi...
Tôi đã cố gắng thuyết phục e qua tin nhắn và gọi điện nhưng k đc vì e k nghe máy, cũng như k chịu nghe lời. Vì vậy, tôi đành nói hãy để gặp nhau 1 lần cuối trước khi chia tay để nghe giải thích tất cả, 1 ngày trước Tết, tôi đã đến gặp e, đã đợi e suốt 3 tiếng đồng hồ mà k kêu ca, và đã tốn thời gian suốt 3 tiếng đồng hồ để thuyết phục e, nản nỉ e mãi và cuối cùng e đã chấp nhận quay lại....
Nhưng đến 4 ngày trước, một lần nữa e lại ntin đòi chia tay????
Hoang mang, k hiểu, 1 lần nữa tôi lại ntin và gọi điện nhưng cũng như lần trc, e k trả lời, tôi nói muốn gặp e để giải quyết vẫn đề rõ ràng nhưng e ấy bảo k
Lý do e ấy đưa ra lần này là vì, e ấy và tôi k hiểu nhau, k thích hợp với nhau, và e ấy sắp tới phải thi ĐH cần tập trung vào thi cử
Lần trc thì e ấy k nói là "E k yêu a nữa" nhưng lần này e ấy đã nói như thế....
Tôi đã cố gắng thuyết phục, cố gắng làm mọi chuyện để cứu vãn, nhưng đến hôm wa, e ấy nó rằng, e ấy sẽ đổi số đt, vì vậy đến ngày hôm wa, cuối cùng tôi đành phải nói 1 câu chốt cuối cùng là "Nếu e còn coi a là bạn thì k cần phải đổi số, còn k thì cứ việc đổi" và e ấy đã trả lời "Vâng" 1 tiếng
E ấy nói tôi chỉ là 1 hạt bụi, 1 hòn sỏi nhỏ bé trên con đường e ấy đã đi và chọn, e sẽ chọn vượt wa, bỏ wa nó để bước tiếp con đường của mình.
E ấy nói tôi chả là j trong trái tim e ấy, k còn vị trí nào trong tim cả.....
Tôi nói rằng hãy đợi đến lúc e thi ĐH xong, gặp lại sẽ khác nhưng e ấy k nghe
Tôi nói rằng hãy để a gặp e sau khi e thi xong nhưng e ấy k chấp nhận
Wa buồn, tôi cố gắng làm mình bận rộn để quên đi nỗi buồn đấy, nhưng mỗi khi nghe 1 câu nói bâng quơ, là lại nhớ đến e ấy
Tôi biết là thời gian sẽ giúp làm giảm nỗi đau đấy nhưng hiện tại quả thật là có cái cảm giác thật là khó chịu.....
Tôi k biết nên làm ntn nữa...
Tôi dự định rằng, sau khi e ấy thi ĐH xong thì liên lạc lại 1 lần nữa, gọi gặp mặt, nếu e ấy k chấp nhận thì tôi sẽ nói là có món đồ e ấy nhờ tôi gửi cho 1 người nhưng tôi chưa làm đc, h cần e ấy đi cùng với tôi để gửi nó. Sau đó sẽ nói chuyện với e 1 lần nữa, thuyết phục e ấy 1 lần nữa
Sẽ nói với e ấy rằng, nhìn vào mắt tôi, xem tôi có nói dối e ấy hay k?
Còn 5 tháng nữa........... Chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng hay thành công???
A e có ai cho tôi 1 lời khuyên thật sự, đây k phải là chuyện vui đùa, hoàn toàn nghiêm túc
Cảm ơn
Câu chuyện của tôi có lẽ quá cũ rích với nhiều người và có lẽ nhiều người sẽ cho tôi là ủy mị và nhu nhược nhưng thực sự tâm lý của tôi có vấn đề bất ổn, k chịu đc cái cảm giác này, tâm sự với bạn bè thì mấy đứa con trai k đứa nào thực sự hiểu, đứa thì bảo đây chỉ là chuyện tầm phào, chỉ là gái mà thôi....
Tôi k biết a e trong forum ntn nhưng về riêng bản thân tôi, khi tôi yêu người con gái đấy, tôi yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim, k bao h nghĩ đến chữ chia tay trong đầu, thậm chí tôi cũng đã nghĩ đến việc đi đến hôn nhân sau khi e học xong và có việc làm nhưng.....
Thực ra tôi thì sinh ra và sống ở HN, e thì ở BG, 1 thành phố cách HN khoảng 50km, tôi quen e trong 1 lần đi lên BG làm việc ở đấy 1 thời gian. Khi mới gặp e, tôi chỉ mới có cảm tình với e, cái cảm giác đấy chưa gọi là yêu, mà chỉ là hơi thích, nhưng sau dần dần 1 thời gian, tôi đã ngỏ lời với e và đã đc e chấp nhận
Vì với tôi, còn công việc và học tập, k có nhiều thời gian để lên BG gặp mặt e, vì vậy chỉ đành gửi nỗi lòng của mình qua những tin nhắn và cuộc gọi. Nhưng dù có thể nào, bất kể lúc nào, chỉ cần có 1 chút thời gian rỗi, tôi sẵn sàng bắt xe bus lên BG thăm và gặp e
Cho đến 1 ngày, chỉ cách đây 1 tháng, vào cái ngày 23-1, đúng 2 ngày trước SN e ấy, chỉ đúng 2 ngày trước khi tôi dự định nghỉ việc để về thăm và chúc mừng e ấy, nhưng e chỉ ntin cho tôi 1 lần "Chia tay nhé" mà k 1 lý do rõ ràng. Khi thì nói vì người yêu cũ, phân vân k biết chọn giữa 2 con người, con người kia tốt hơn tôi, yêu cô ấy nhiều hơn tôi, mặc dù đã chia tay nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ quan tâm đến cô ấy hơn tôi. Khi thì nói là mệt mỏi...
Tôi đã cố gắng thuyết phục e qua tin nhắn và gọi điện nhưng k đc vì e k nghe máy, cũng như k chịu nghe lời. Vì vậy, tôi đành nói hãy để gặp nhau 1 lần cuối trước khi chia tay để nghe giải thích tất cả, 1 ngày trước Tết, tôi đã đến gặp e, đã đợi e suốt 3 tiếng đồng hồ mà k kêu ca, và đã tốn thời gian suốt 3 tiếng đồng hồ để thuyết phục e, nản nỉ e mãi và cuối cùng e đã chấp nhận quay lại....
Nhưng đến 4 ngày trước, một lần nữa e lại ntin đòi chia tay????
Hoang mang, k hiểu, 1 lần nữa tôi lại ntin và gọi điện nhưng cũng như lần trc, e k trả lời, tôi nói muốn gặp e để giải quyết vẫn đề rõ ràng nhưng e ấy bảo k
Lý do e ấy đưa ra lần này là vì, e ấy và tôi k hiểu nhau, k thích hợp với nhau, và e ấy sắp tới phải thi ĐH cần tập trung vào thi cử
Lần trc thì e ấy k nói là "E k yêu a nữa" nhưng lần này e ấy đã nói như thế....
Tôi đã cố gắng thuyết phục, cố gắng làm mọi chuyện để cứu vãn, nhưng đến hôm wa, e ấy nó rằng, e ấy sẽ đổi số đt, vì vậy đến ngày hôm wa, cuối cùng tôi đành phải nói 1 câu chốt cuối cùng là "Nếu e còn coi a là bạn thì k cần phải đổi số, còn k thì cứ việc đổi" và e ấy đã trả lời "Vâng" 1 tiếng
E ấy nói tôi chỉ là 1 hạt bụi, 1 hòn sỏi nhỏ bé trên con đường e ấy đã đi và chọn, e sẽ chọn vượt wa, bỏ wa nó để bước tiếp con đường của mình.
E ấy nói tôi chả là j trong trái tim e ấy, k còn vị trí nào trong tim cả.....
Tôi nói rằng hãy đợi đến lúc e thi ĐH xong, gặp lại sẽ khác nhưng e ấy k nghe
Tôi nói rằng hãy để a gặp e sau khi e thi xong nhưng e ấy k chấp nhận
Wa buồn, tôi cố gắng làm mình bận rộn để quên đi nỗi buồn đấy, nhưng mỗi khi nghe 1 câu nói bâng quơ, là lại nhớ đến e ấy
Tôi biết là thời gian sẽ giúp làm giảm nỗi đau đấy nhưng hiện tại quả thật là có cái cảm giác thật là khó chịu.....
Tôi k biết nên làm ntn nữa...
Tôi dự định rằng, sau khi e ấy thi ĐH xong thì liên lạc lại 1 lần nữa, gọi gặp mặt, nếu e ấy k chấp nhận thì tôi sẽ nói là có món đồ e ấy nhờ tôi gửi cho 1 người nhưng tôi chưa làm đc, h cần e ấy đi cùng với tôi để gửi nó. Sau đó sẽ nói chuyện với e 1 lần nữa, thuyết phục e ấy 1 lần nữa
Sẽ nói với e ấy rằng, nhìn vào mắt tôi, xem tôi có nói dối e ấy hay k?
Còn 5 tháng nữa........... Chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng hay thành công???
A e có ai cho tôi 1 lời khuyên thật sự, đây k phải là chuyện vui đùa, hoàn toàn nghiêm túc
Cảm ơn






