Ai ko hiểu nổi con gái vào đây tâm sự chút coi :-<

Cùng tâm trạng, bắt tay đồng chí cái, thà nó yêu mẹ thằng khác đi mình còn có cái lý do sắt đá để từ bỏ

Ức chế ở chỗ cứ mỗi lần mọi mình chuẩn bị từ bỏ thì em ấy lại cho mình hi vọng ...

Thái độ thì mập mà mập mờ, bật thì bật hẳn đèn xanh, ko thì nói thẳng ra là muốn làm bạn đi, cứ cà giật cà giật ...

Nhảm vcl, chắc tại mình trẻ con...
Đọc đến đoạn này
Không hẳn là tính bạn trẻ con đâu

Tớ cảnh báo cho cả nhà biết, đa phần con gái đều mập mờ thế đấy :))
Nó ít khi nói thẳng ra muốn làm bạn hay gì gì đó, cái nó hay biểu lộ nhất cho mình thấy là sự hy vọng
Không tỉnh táo là chết ngay, mình gặp nhiều rồi nên có kinh nghiệm =))

Cảnh báo các chú lâm vào tình cảnh này: Tỉnh ngộ đi. Các chú bị dắt mũi rồi .
Gái nó mà có ý định ngay từ đầu thì dù làm cao nó cũng phải cho các chú chút tín hiệu.
Còn nó mà mập mờ là cái kiểu thích có giai theo cho nó sang thôi . Bình thường nó đong đưa cho các chú chết đứ đừ, xong mặc cho các chú theo đuổi nó cứ vứt đấy. Đến khi các chú tính thôi nó ngay lập tức bắn tin sang để thăm dò (như mấy cái tin nhớ nhung của chủ thớt đó ). Thường các chú thấy thế là quay về chính đạo ngay. Chỉ có số ít người dứt ra được.
Thôi, các chú cứ từ bỏ đi. Nếu nó còn nhắn đến thì kệ nó, đừng có vồ vập. Nếu nó có cảm tình ắt nó phải có cách nối lại. Còn nó mà vứt bỏ mình sau bao công sức với tình cảm mình dành cho nó thì nó ko xứng để các chú mệt đầu đâu
Oh men
Đồng chí này nói đúng ý mình ghê

bác cao thủ quá! bái phục bái phục mà mình bơ liền... 2-3 tuần luôn hả bác?
Tớ từng bơ vài tháng luôn ấy chứ
Thế mà cuối cùng cái trò đấu trí này.....bọn con gái nó vẫn phải thua mình.....bơ một thời gian dài mà chính nó chủ động gửi tin nhắn cho mình =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho ăn bơ thật chứ còn sao nữa
Con trai phải biết làm giá, lạnh lùng 1 tí, cool 1 tí con gái nó mới thích
Đừng hỏi tại sao nhiều khi phim Hàn Quốc, nhiều thằng trông vô tâm vô tình thế mà gái nó vẫn đổ đấy =))

Mình nói thật nhé
Như con bạn của thằng bạn mình ấy

Cái thằng người yêu cũ của nó càng níu kéo thì nó càng ghét
Sau lưng nó cứ chửi "Dời ạ, đàn ông gì mà yếu đuối hơn cả đàn bà. Người ta đã không thích còn cố níu kéo, thật là thảm hại......"
=> mình nghe mà mình thấy nhục thay cho thằng đấy, mất hết cả mặt cánh đàn ông X_X

P/s: Khi yêu nhiều khi con trai vẫn khổ hơn con gái, đa cảm là chết đấy
Buồn thì cũng đc nhưng phải tỉnh táo lại ngay \m/
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôi , ko bao giờ hiểu dc con gái, 1% cũng ko.
Khi mình bảo thích thì nó lại từ chối, nhưng rồi vẫn luôn ở bên mình, đón nhận mọi sự quan tâm của mình.
CÓ ng thix nó nhưng nó ko thix, nên bảo ko mún nhận sự giúp đỡ của người đó vì ko thoải mái. Nhưng sao ko thix mình mà vẫn đón nhận 1 cái dễ dàng, thậm chí còn đòi hỏi đủ thứ.
Có thể hôm nay nó gọi mình bằng cái biệt danh đầy dễ thương mà nó đặt, còn hôm sau lại xưng hô " cái thằng này " khi cãi nhau..
Mình ghét cái thái độ lững lơ, thà ko yêu thì tránh xa ra cho rồi, giữ khoảng cách để ng ta có thể quên , ai dè cứ ở bên suốt ngày..
 
các bác tính việc như thần! mình bơ đc 4 ngày thì gái bắt đầu nhắn =))
 
thật ra cũng ko có j lạ =)
một ngày nọ con kiki ở nhà thấy bạn về ko xúm xít sun se, nhắng nhít vẫy đuôi mà lạnh lùng nghểnh tai ngáp ruồi thì bạn có thắc mắc ko =))
 
Tớ đang cố gắng tán em kia chơi vài hôm rồi bỏ chơi :))
 
Khi yêu 1 khi chưa đi đến hôn nhân, k muốn đau khổ thì hãy nên là 1 con người vô cảm
Nếu mà yêu 1 cách mù quáng, sau này sẽ buồn và đau khổ 1 thời gian rất rất dài đấy
 
Buồn quá các bác à . Tình hình của tui như đã nói ở trang trước .

Hồi trưa này gặp nhỏ cho nhỏ bịch kẹo thì nhỏ cũng lấy bình thường , mình làm mặt lạnh ko thèm nói 1 câu đưa xong quay mặt đi liền ko ngoái đầu nhìn lại . Về nhà chịu ko nổi , bắt đầu nhắn tin hỏi nhỏ tại sao lại càng ngày càng xa lạ đối với tui thì nhỏ ko trả lời . Gọi điện thì ko bắt máy . Hẹn tối ra gặp mặt để nói chuyện rõ ràng thì nói đã về quê rồi , theo mình đc biết thì lúc đó nhỏ vẫn đang ở SG

Các bác hướng dẫn tui chiến thuật để giành lại nhỏ với .

Để biết thêm chi tiết trường hợp của tui mời vào đây đọc thêm . http://forum.gamevn.com/showthread.php?775872-The-nay-thi-co-nen-to-tinh-ko-cac-bac/page1

Chào thân ái và quyết thắng
 
Chỉnh sửa cuối:
Con gái thật là khó hiểu...
Chuyện của em thì
Thằng bạn em và em cũng thích em nó(3 đứa cùng lớp)
2 đứa thay nhau quan tâm giúp đỡ em nó học hành rồi nhiều thứ nữa...(kỳ 1 em nó dc điểm thi cao lắm :D)
Thế rồi thằng bạn em tạch(bị coi là bạn) thế rồi lúc này em và em nó lại thân thiết với nhau hơn...
Nó về quê ăn tết...em và nó cũng hay nt liên lạc,đi hiến máu em còn dành quà cho nó nữa........nói chung là em cũng dành tình cảm cho nó nhiều lắm ^^. Nó cũng biết vậy
Rồi ra tết thấy nó buồn buồn vì chuyện j đó..được con em bảo rằng là nó nhận lời yêu 1 đứa(hồi trc cùng học với nhau,chắc tết đi chơi nhiều nên yêu :D),he thế rồi bị còn người yêu cũ thằng kia lấy chính điện thoại của thằng đó nt kêu em nó người thứ 3, cướp ny nó =)) :|
Haizz,nghe xong em buồn lắm..tức nữa,tức cho em vì cả dịp tết em ngồi thu hoạch NÔNG TRẠI cho nó>"<,tức cho thằng bạn em vì nó dành thời gian để tán em nó khá dài rồi bị em nó cho rằng nó quá vội vàng....
Thế mà về quê vài tuần tết...nó đã nhận lời yêu rồi...haizz chả biết ai vội vàng hơn
Nhớ dạo trc vì sợ 2 thằng em fang nhau =)) em nó kêu đời này sẽ ko yêu ai nữa,chả xứng đáng được ai yêu haizz,đúng là con gái!

Em buồn thế là kêu thằng bạn em,2 thằng em nói chuyện thì mới biết là những tn mà em và thằng bạn đều sướng, nghĩ rằng em nó chỉ gửi cho 1 mình thôi=)),té ra nó gửi cho cả 2 thằng :|...thảo nào reply thấy 1 lúc mới rep lại té ra còn đang rep thằng #..và phát hiện ra em nó còn dối rất nhiều. Hôm đi chơi với em về,12h đêm chúc em nó G9 tưởng ngủ rồi,té ra còn nt với thằng bạn em đén 2h sáng tiếp >"<
^^ Giờ thì đã hiểu được con người em nó:| Nó ko đơn giản hiền lành như mình tưởng..hình tượng của nó trong em đã sụp đổ. Thôi thì QUIT nhé :D
Con gái thật tham lam và khó hiểu.
 
Hãy tượng tưởng rằng, 1 ngày khi con gái nói câu "E yêu a" 1 cách dễ dàng ntn thì đến lúc chia tay cái câu "E k yêu a" nó dễ dàng bấy nhiêu
Con gái khó hiểu lắm, nói trắng ra là đa cảm, đặc biệt là con gái càng ít tuổi càng đa cảm, sớm nằng chiều mưa, sáng thích như thế này, chiều thích thế kia
Có thể ngày hôm nay nói cái câu "Chia tay", có thể là nghe khóc lóc, buồn chán, k muốn nhưng vì k hợp.... nhưng mà đến ngày mai, đâu lại vào đấy, lại vui vẻ như trước
Con gái, quên mọi thứ nhanh lắm, mọi thứ với con gái đơn giản chỉ là 1 sự nhẹ nhàng
Chia tay k là j cả, chỉ là 1 hạt bụi vương trên chiếc áo dễ dàng phủi đi
Đừng bao h yêu 1 người mà yêu thật lòng và dồn hết tình cảm vào đấy
Yêu càng nhiều, đau khổ càng nhiều.......
Con gái thậm chí chỉ là bạn thân cũng phức tạp, chứ đừng nói đến người yêu
Với con gái, 1 chỉ là bạn, 2 chỉ là vợ đc mà thôi, đừng bao h nghĩ đến chuyện khác
Với con gái, đừng bao h yêu hết lòng vì chắc chắn 99% con gái k bao h yêu hết lòng....
 
Chỉnh sửa cuối:
Chốt lại 1 câu : " Trẻ long bong , già an phận " :d
 
Ôi đàn bà, giá mà họ dễ hiểu đc thêm 1% thì mình dễ thở hơn 10% rồi T-T

Thằng bạn mình từng tuyên bố 2 câu mà ngẫm lại càng thấy đúng:

- Power of the relationship lays on the hands of who care less.

- Girls like things they can;t have.

Cho tới giờ phút này mệt mỏi vô cùng sau bao ngày lên voi xuống chó mới thấm thía 2 cái câu đấy....

Nàng càng bình thường bao nhiêu thì mình càng khốn khổ bao nhiêu! Càng làm lơ thì mình lại càng yêu ng ta hơn =((

Tới lúc mệt mỏi tuyên bố: dừng, tạm nghỉ, theo thế này, xin lỗi các anh chị em trong TS, chứ đ*o ai ma chịu đc cái kiểu mấy tháng trời theo em mà ko đc 1 tý tín hiệu thế này, thà em cứ bật đèn đỏ để anh theo cô khác hay em cứ đèn xanh cho anh thằng tiến đằng này lúc đang xanh tới gần thì vàng lúc đang đỏ giảm ga thì lại xanh, ko biết đường nào mà lần :((. Thế là dẹp, ko nói chuyện, nhắn tin gì cả, dẹp hết cho ông :-w

Đc 3 hôm đang hồi phục tinh thần thì lại ý ới nhắn tin là nhớ, thế là thôi chết mợ tôi mật ngọt chết ruồi lại dính vào, giờ thì lại tình trạng cũ, em thích anh mà tình yêu tình báo ko phải thứ em quan tâm nhất lúc này, thế nhé em đi sinh nhật bạn em đây!!!

Sao em hành tôi khổ thế này hả em :((

P/S: Anh em thì sao, có bao h thế này ko, chia sẻ câu truyện chút đi mình tán phét cho đỡ buồn :-<

Hội những người đồng cảnh. Tôi đã dứt ra được 1 thời gian rồi
 
Dứt ra được không? Còn lâu mới thoát cảnh này,em nó quay lại nói mấy lời trên mây là lại chết đứ đừ ngay :)).Thôi cứ "cuốn theo chiều gió" vậy.
 
Dứt ra được không? Còn lâu mới thoát cảnh này,em nó quay lại nói mấy lời trên mây là lại chết đứ đừ ngay :)).Thôi cứ "cuốn theo chiều gió" vậy.
Cứ không dứt khoát thì bảo sao....gái nó quay cho như chong chóng =))
Mình hồi xưa đứa nào khinh mình như khinh chó là mình cũng cho nó "ra de" ngay

Để rồi đến tận bây giờ, nó vẫn tiếc nuối và tỏ ý muốn quay lại
Nhưng muộn rồi......:))
Mình đc cái biết phớt đời nên nhiều khi chia tay xong thì gái nó vẫn tiếc tiếc còn mình thì lại ung dung ngồi viết truyện =))
 
Dứt rồi, xóa con m* nó số dt nó luôn, khỏi lằng nhằng 8->
 
Lập hội " Những Người Dám Dứt Tình " đi :>

Vỗ tay ông anh , tuy nhiên đừng ngựa quay đường cũ ;))
 
Đọc đến đoạn này
Không hẳn là tính bạn trẻ con đâu

Tớ cảnh báo cho cả nhà biết, đa phần con gái đều mập mờ thế đấy :))
Nó ít khi nói thẳng ra muốn làm bạn hay gì gì đó, cái nó hay biểu lộ nhất cho mình thấy là sự hy vọng
Không tỉnh táo là chết ngay, mình gặp nhiều rồi nên có kinh nghiệm =))


Oh men
Đồng chí này nói đúng ý mình ghê


Tớ từng bơ vài tháng luôn ấy chứ
Thế mà cuối cùng cái trò đấu trí này.....bọn con gái nó vẫn phải thua mình.....bơ một thời gian dài mà chính nó chủ động gửi tin nhắn cho mình =))

Cảm ơn anh đã an ủi, em biết mình trẻ con, quá trẻ con, chính vì trẻ con nên ko đủ sức chịu được cái áp lực đó :-<

Con ranh :-L :-L :-L
 
@phanthieugia : sau khi tâm sự lòng mình và thành công đã có thể truyền đạt kinh nghiệm rồi :-bd
P.S: Tuy vậy không phải ai cũng tốt số như bạn đâu ;))
 
Back
Top