Tốt nhất đừng có dại mà bơ gái, nhất là khi chưa nắm đc cái gì trong tay....
Kinh nghiệm cho thấy là vừa khổ mình vừa tự gây khó dễ cho công cuộc sau này(gái nó cũng thích đc quan tâm lắm, tất nhiên phải lựa mức độ và thời điểm hợp lý )
^ Khi cần thì vẫn phải xài chiêu này thôi bạn à Đã là "chiêu" thì dĩ nhiên tính may rủi phải có rồi! Phải "bơ" đi, để thấy trong lòng gái, chúng ta là cái thể loại gì
mình nghĩ con gái khó hiểu là do nó hành động theo cảm hứng thôi. khi nó có hứng với mình thì đi chơi, nt, dt tình cảm yêu thương các loại... đến sáng hôm sau hết hứng thì thôi . phỏng đến khi mình bơ nó, nó cũng có đứa khác, tới lúc nào đó nó rảnh quá ko có ai để đong (hoặc là hết hứng với các vệ tinh khác) thì nó lại chủ động tìm mình thôi
và thế là các anh hùng chết đứ đừ vì cái bài đấy
mà bây h tuổi trẻ, thích là nhích, tình cảm còn dễ thay đổi thì xoắn làm gì cho mệt