minhandlinh
Donkey Kong
- 16/4/08
- 322
- 29
OST của phim nè:
http://www.mediafire.com/?t56zq7vi74wp5mc
http://www.mediafire.com/?t56zq7vi74wp5mc
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tớ biết! Nhưng dù sao, 1 khi bà gv đã gián tiếp gây ra cái chết của 3 người như vậy, là 1 chân bà ta đã đi xuống địa ngục cùng 2 thằng bựa rồi. Hơn nữa, so sánh với bà mẹ thằng Nao, thì bà gv này có khác gì mấy đâu cơ chứ, mỗi bà bênh con tiêu cực 1 kiểu mà thôi
rồi bà mẹ nghe tin con giết người vẫn bênh con chằm chặp và luôn mồm chửi cô giáo, điêu vãi hà
rồi thì con bé nữ sinh ngoan ngoãn đi yêu tha thiết cái thằng giết người... tóm lại là toàn những tình huống rất ư thiếu khái quát, vậy thì bài học, thông điệp của phim là gì khi người xem chả thấy gần gũi, thực tế gì, cũng chả tìm thấy được hình bóng phản ánh xã hội bây giờ hay của chính họ trong phim???Phim này mình thấy cố tình làm cho tâm lí nặng nề một cách không cần thiết. Tình huống phim đưa ra toàn những cái chả bao giờ xảy ra, mà cũng chả có vẻ sẽ xảy ra, tóm lại là toàn những tình huống quá cá biệt, mà đã quá cá biệt thì không thể lên đến hàng "điển hình", "kinh điển" được. Ai đời lại có thằng học sinh giỏi đi giết người dửng dưng như không, cô giáo cũng trả thù rất là bình tĩnhrồi bà mẹ nghe tin con giết người vẫn bênh con chằm chặp và luôn mồm chửi cô giáo, điêu vãi hà
rồi thì con bé nữ sinh ngoan ngoãn đi yêu tha thiết cái thằng giết người... tóm lại là toàn những tình huống rất ư thiếu khái quát, vậy thì bài học, thông điệp của phim là gì khi người xem chả thấy gần gũi, thực tế gì, cũng chả tìm thấy được hình bóng phản ánh xã hội bây giờ hay của chính họ trong phim???

. Giết 2 thằng oắt con kia thì quá vớ vẩn và nhẹ nhàng .Cho bọn này sống trong đau khổ và dằn vặt mới xứng đáng. Nhất là cái thằng thích tỏ ra nguy hiểm, từ cái đoạn nó thích tra tấn & giết động vật là mình đã ghét thằng này rồi. Còn con bạn cùng lớp xinh xắn chết cũng hơi phí, nhưng mà con này giết cả nhà nên kết cục như vậy cũng xứng đáng .
) .Bạn coi chưa mà bít ko sâu sắc :-\, chỉ mỗi cảnh bà cô viết chữ "sống" tiếng Jap đập vào mắt ngay đầu phim là đã thấy nó ko đơn giản là 1 bộ phim giải trí rồi... Và cũng là bộ phim duy nhất của Asia dc nominated 4 Oscar.
Bạn xem không kĩ thì có, tất cả các chi tiết bạn nêu đều có giải thích hết rồiKhá nhiều lỗ hổng trong kịch bản làm mình mất đi cảm giác theo dõi phim mà chỉ chực chờ xem phim còn chỗ hở nào nữa không !
Nếu bạn nào có yêu cầu mình xin kể ra mấy cái nữa, nhưng sợ nhiều quá mất hay !
Bạn xem không kĩ thì có, tất cả các chi tiết bạn nêu đều có giải thích hết rồi