Các bí mật trong Resident Evil Series

Trong Re3 thì Nemesis gặp người chơi theo ngẫu nhiên ở các khu hay là quy định sẳn hả các bác.
 
Thường thường khi kết thúc 1 giai đoạn chuẩn bị đến 1 khu vực mới thì NE xuất hiện!
 
Thế thì là sắp đặt sẵn, tôi lại tưởng Nemesis có thể gặp người chơi bất cứ chỗ khu nhà nào cơ..
 
Như vậy thì gamer chơi 1 lần rồi thì lần 2 chỉ sẵn sàng đợi nó ra rồi thịt.
 
Chính xác, chơi lần đầu thì còn giật mình, chứ mấy lần sau biết nó ở đâu rồi bác, vẫn nhớ như in lần em quăng cái gamepad vì bác Nemmy nhảy vào từ cửa sổ dưới chân cầu thang trong Police Station. haizzz
 
Chỉnh sửa cuối:
Chọi vô màn hình hử, chứ chỉ quăng ko thì :))
Ngay từ lần chơi thứ 2 là đã lên kễ hoạch rõ ràng để thịt him :))
 
Lần thứ 2 là súng đạn sẵn sàng, bác thò đầu ra là e quất thôi, còn cái gamepad thì bay cả khúc, cái PS1 thì dây nó dài vô đối mà
 
Vậy thì cứ coi như là chơi lại lần 3 đi, đằng nào cũng biết hết rồi, thế nên các lần sau chỉ vác súng trực sẵn rồi phơ :|
 
Đã là xác định lên kế hoạch rồi thì chỉ chọn ở lại mà fight with him thôi :">
Còn lần 1 thì đương nhiên mình gặp hắn lần nào là chạy lần đó, có lần chọn thử thì bị ở lại đánh với nó nhưng vẫn cứ chạy mà ko biết chạy đi đâu =))
 
RE3 cũng có 1 cái cửa bí mật.
Lúc mọi ng vào lấy bình dầu pha cho xăng loãng ra sẽ nghe tiếng rên của zom, nằm bên trái màn hình, nhưng mình k bao h vào dc đó, nó mặc áo cảnh sát màu xanh ;)

Tớ vừa định Post lên đấy :|:|:|:|
 
Biết hắn ở đâu thì có lên kế hoạch chứ bác, chỉ có đôi lúc hắn ko xuất hiện thôi ;))
 
RE3 cũng có 1 cái cửa bí mật.
Lúc mọi ng vào lấy bình dầu pha cho xăng loãng ra sẽ nghe tiếng rên của zom, nằm bên trái màn hình, nhưng mình k bao h vào dc đó, nó mặc áo cảnh sát màu xanh ;)

Chẳng qua là nó cho mình nhìn qua cửa sổ bằng kính nên mới thấy nó , chứ không có cửa nào mà dẫn ra đó ... nên nói chung là đoạn đó con Zom đứng làm cảnh cũng chả tính là bí mật đâu :)
 
Lúc chơi k nhìn kĩ, đi qua đoạn đó cứ nghe nó hờ ... hờ ... xón cả ra :-ss.
Cứ tưởng bị lỗi game :-ss.
Chơi lại lần 2 mới thấy nó vật vờ trong đó:-s.


---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:35 ----------

Chính xác, chơi lần đầu thì còn giật mình, chứ mấy lần sau biết nó ở đâu rồi bác, vẫn nhớ như in lần em quăng cái gamepad vì bác Nemmy nhảy vào từ cửa sổ dưới chân cầu thang trong Police Station. haizzz

Tui thì dẫn Nemmy dạo 1 vòng tầng trên rồi chết vì thiếu hiểu biết :)) (cứ tưởng phải kill =)), lại còn nghĩ là có 1 Nemmy khác ở ngoài main door nên k có ra mở)
 
=)) hiếm người đi khúc đó lần đầu mà bình tĩnh đc lắm bác
 
Nhờ khúc đó nên mới thích Nemmy, lúc ở nhà máy điện cũng khá ấn tượng, tưởng anh hùng cứu mỹ nhân ( mất hứng ), ai dè xông vô đập :x.
Chạy có cờ X_X.
 
Cái khúc anh ấy đè bẹp hy vọng của người đẹp bằng cách cho 1 viên vào cái trực thăng nhìn men khỏi đỡ, hơ bác Bobeouuu hơ =))
 
Cái khúc trực thăng rờ tới mới đè bẹp hi vọng của tui ( đang vui thì đứt dây đàn ).
Nemmy dập cái heli đó là chuẩn.=P~
Nhưng mà mình cho a í xơi dây điện nên đánh mình ác lắm X_X.
Chết đi sống lại đó X_X
 
=)) cứ vùi dập nhau ko, bác cứ phải cố kill thần tượng của mình thì hẳn là thú vị lắm :))
 
Mình k có ưa thằng Wes nên RE5 chơi lại mình "chăm" a í rất là nhiệt tình.
Dù biết ôm là mất máu nhưng vẫn mún cắm dao vào tim >:D<.
 
Ta yêu Capcom :x
Vì các anh ý rất quan tâm gamer trên PC :">
 
Back
Top