Toriko - Thế Giới Sành Ăn

ừ ừ mangaka chưa vẽ ra thì cũng chả ai mà biết dc
2eptsti.gif


PR thì cái gì trong toriko mà chả siêu ảo :))
trong Toriko thì cứ thằng nào ra sau sẽ mạnh hơn thằng ra trước, bọn bishokukai tuy cùng là vice chief nhưng đảm bảo thằng stayun sẽ mạnh hơn thằng Tommyrod :))
 
thế nếu vẩy nhẹ theo kiểu người thường mà đứt núi thế chắc thằng komatsu lúc xài toàn ra đường xài cho chắc nhĩ. Ko lại tạch cái nhà hàng thì khổ. Mà cái kiểu vẩy 1 phát đứt núi thế này nó thuộc vào phần kiếm khí chứ ko phải theo kiểu vật lý 2 vật chạm vào nhau nhé.

Trong nhà nó vết chém tứ lung tung cũng là do nó test hàng sau khi mài xong bằng lực của nó thôi. Để nó biết chắc khi vào tay đầu bếp , họ sử dụng bt thì con dao vẫn tốt. Thằng komatsu thì chẳng phải thuộc loại con nhà võ nên nó có cầm nó vẩy thế nào thì cũng thế thôi. <~ Ý kiến riêng

Còn sau này nếu mà tác giả cho thằng komatsu tham chiến luôn với toriko bằng con dao thì fail lắm.

p/s: tác giả pr con dao quá lố !

khổ quá làm thêm bao dao bếp là vỏ mai rùa gì ấy là xong:-j
 
làm thêm bao thì làm đồ ăn kiểu gì ? Bạn có vẻ có vấn đề đọc hiểu nhĩ :|
 
bạn mới ko hiểu khi nào dùng mới rút dao ra làm ko thì nhét vào bao :|
bao ở đây như kiểu bao kiếm ý:|
 
Cây dao ấy vốn có rèn cái cốt là cây dao của thằng Komatsu nên nó kiểm soát cây dao ấy dễ dàng thôi (chính nó nói), không chém đứt lung tung đâu :)). Ng khác dùng thì chưa chắc, ngay cả thằng tóc dài còn không dám chạm vào con dao, sợ ăn thẹo nữa mà :)).
Còn mấy cây dao trong nhà Melk thì quá ảo rồi, chỉ cần rớt thôi cũng đứt nhà đứt cửa, rạch mặt con bé :)).
 
Cây dao ấy vốn có rèn cái cốt là cây dao của thằng Komatsu nên nó kiểm soát cây dao ấy dễ dàng thôi (chính nó nói), không chém đứt lung tung đâu :)). Ng khác dùng thì chưa chắc, ngay cả thằng tóc dài còn không dám chạm vào con dao, sợ ăn thẹo nữa mà :)).
Còn mấy cây dao trong nhà Melk thì quá ảo rồi, chỉ cần rớt thôi cũng đứt nhà đứt cửa, rạch mặt con bé :)).

đệch, ý bạn lilytrinh là phải dân võ, có nội lực/ki/charka/niệm mới xẻ núi tạt sóng thần dc cơ :">
 
Chapter mới \m/.

http://mangastream.com/read/toriko/67986456/1

Thấy chưa, Komatsu nó dài cây Dragon Fang Balde (Long Nha Đao) đó chả vừa gì đâu, chặt cá cái tầng đó banh ra. Mà đá ở đó vô cùng cứng đấy =)).
Công nhận con sên nhanh vãi, không biết có chạy kịp không.

Cuối chap còn thấy cả quái vật chimera với tộc người chim 8-}.
 
Chapter mới \m/.

http://mangastream.com/read/toriko/67986456/1

Thấy chưa, Komatsu nó dài cây Dragon Fang Balde (Long Nha Đao) đó chả vừa gì đâu, chặt cá cái tầng đó banh ra. Mà đá ở đó vô cùng cứng đấy =)).
Công nhận con sên nhanh vãi, không biết có chạy kịp không.

Chạy sao thoát được :))

Cuối chap còn thấy cả quái vật chimera với tộc người chim 8-}.

Cái hình con Chimera đang khóc mới ghê =))
 
có cái bình ở dưới chắc để lấy nước mắt
hừm........ nước mắt cola để uống......... thế này phải ko nhỉ

mà đáng lẽ đem con dao ra dọa là đủ rồi
komatsu chả cần phải làm 1 đường banh xung quanh ra chi cho mệt
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Komatsu chắc ko ngờ uy lực con dao kinh tới vậy khi nó xài.
Mà công nhận thằng này có imba luck nối tiếp nhau =)).
 
Chap mới nhiều thông tin thật, giờ thì đã hiểu cái sự trâu bò của các anh cũng có giới hạn, có khi sau này truyện chế ra cái kính đo sức mạnh theo kiểu Dragonball quá =))

btw, anh Zebuza tính kỹ đến từng chi tiết để bảo vệ cho bạn Komatsu đi train, có gì hơn để nói :x
 
@NTC : thế mà lần trước ai bảo thèg Komatsu ko dám xài dao nào ?[-x
 
Chắc về sau komatsu sẽ phải học cách điều khiển con dao :-?
 
ảo lòi ra. anh komatsu tuốt tầng dưới của cái tháp, 2 anh kia ở trên mà vẫn cảm nhận được chấn động con dao gây ra =)), thú cấp 38 chỉ nhìn là sợ thì kiểu này komatsu vô đối quá :-w
 
Đúng là dù cho noob nhưng cứ đúc đồ vào thành siêu nhân hết :>
 
đã bảo là dao xịn trong này khối anh lại bảo do con vẩy nó pro [-(
 
con dao này do là có cả con dao cũ của komatsuu nên anh ấy xài dễ dàng ý các bạn là vậy, với lại làm vỏ dao bằng gì giờ, rút ra nó đứt hêt ra, chỉ bọc lại là ổn rồi, mà chắc gì mấy anh khác đã xài được sani còn không dám chạm vào =))
 
tóc dài nó định nếm và nó sợ đứt tóc lên ko nếm thôi:>
 
Con dao đó làm bằng răng con rồng Lv Unlimit đấy =)). bây giờ thằng Komatsu có con dao đó thì đọ lv chắc Zebra cũng tuổi tí với nó :)). Quái cấp 999 mà nhìn thấy chắc cũng đái ra máu. Con rồng vốn là thần thú bất khả chiến bại mà.

Từ tầng dưới lên tầng trên cách hơn 100 ngàn m, thế mà còn tạo ra chấn động. Nếu thằng Komatsu có sức như Toriko dám nó chém đôi trái đất =)).
 
Mình dự đoán nước mắt con quái khổng lồ ở cuối chap 134 chính là "god" đời đầu tiên :>
Mà tác giả có vẻ ngày càng quá siêu nhân hóa Komatsu, lúc đầu thì rõ cùi bắp (mình còn ngỡ cu đấy chỉ là nhân vật phụ, xuất hiện vài chap rồi đi)
Còn cái quan tài nữa, chẳng nhẽ lão vua nào đó chết cả nghìn năm sống dậy... nấu ăn, hoặc truyền cho Komatsu một bí kíp thần bí nào đó =))
 
Back
Top