Quần Hiệp Truyện - Ôn Thụy An

Status
Không mở trả lời sau này.
không có đâu cưng
46.gif
 
anh đường trảm thì giống y như anh gì ám sát anh 15 trong bộ 4 bổ =))
còn thẩm hồ thiền thì lấy tạo hình từ đường nhận, chỉnh sửa màu mè tóc tai :))
 
mới đọc xong tập 71 long hổ, độ bựa càng ngày càng cao:

- anh hổ sút 1 phát nứt xương gò má cu bạo quân long, vậy mà anh long đấm lại 3 phát full lực thì anh hổ chỉ thổ huyết thôi T__T, ấy là anh long công lực cao hơn + chơi doping rồi nhé
- người ta vận công trị thương thì không được gián đoạn, anh hổ thích vận thì vận, thích dừng thì dừng mà éo bị gì hết
- lúc đánh lão tà thần thì hổ ở mức ngũ dương, đến tập này thì lên lục dương, đúng là siêu cấp thiên tài có khác, từ lúc đánh lão tà thần đến thời điểm này có khoảng vài tháng mà anh ấy vừa trị thương + luyện lên được tầng 6 thì khó đỡ thật
- bựa nhất là tập 69, chú vô địch rủ hợp tác thì éo chịu, đến lúc bị đập te tua thì lại chạy ra xin giúp đỡ T__T

3 anh long hổ thì anh nào cũng có độ bựa + mặt dày khó tin:
- anh hắc long to mồm đòi solo quyết tử với thù thiên hạc, đòi báo thù nhưng rule thì đúng hài, ảnh thắng thì không sao chứ chú hạc mà giết ảnh thì đám lão yêu nhào vô ăn hôi liền
- lúc anh hắc long được cho viên bát dương đơn để đấu với lão tà thần thì mạnh miệng trả thù dùm hỏa thần bạch liên giáo, xong chuyện thì chơi trò hứa "rồi sẽ có 1 ngày", ngày ấy chắc anh hỏa thần bạch liên giáo xanh mộ mẹ rồi còn đâu
- anh tiểu long thì còn kinh hơn, hỏa thần bạch liên giáo đề nghị hợp tác thì làm giá không chịu sự giúp đỡ của bạch liên giáo, nhưng bản thân thì vẫn đang nhờ lão minh kính trị thương
 
Cho tớ hỏi bộ Quần Hiệp Truyện xem tiếp ở đâu thế :(

Đến chap 80 rồi thèm coi hết quá :(
 
Hôm nay coi hết, cảm giác end thật là sến mà 8-}

Rốt cuộc thì Vương Tiểu Thạch ngộ ra được gì, Bạch Sầu Phi cả đời tranh đấu rốt cuộc là vì cái gì 8-}

Cũng may là Quan Thất có kết cục tốt =((
 
vương tiểu thạch là truyền nhân của vô hình kiếm khí
BSP trả giá
Quan Thất và Lý Thu Thủy tìm đc tình yêu
và kẻ thắng chính là Tô Mộng Chẩm
tiếc cho Lý Trầm Châu và Địch Phi Kinh
 
Tiếc cho họ Lý thật nhưng thật sự y đi cũng k còn gì hối tiếc bởi chẳng còn gì mà y chưa có, trên hết nữa là 2 đầu quyền của y chưa bao giờ bại, chỉ tiếc 1 điều là k tự tay tương thẳng vào mặt thằng nhãi BSP vài quyền đc thôi. Nói chung đọc truyện rất nể phục tình cảm tay ba giữ LTC - Liễu Ngũ - Triệu Sư Dung
 
đọc truyện này thất vọng anh thích thiếu thương wa :-?
lúc chuẩn bị xuất hiện thì quảng cáo rầm trời ruốt cuộc chả làm đc gì cho đời :))
 
Lúc đầu mình nghĩ Họ Thích phải có dáng công tử, đào hoa mới có hình ảnh của Tình Thánh Giang Hồ. Ai dẻ đến khi anh ấy xuất hiện thì khác tưởng tượng mình quá.

Đến sau này thì một danh Thích Thiếu Thương Nghịch Thủy Hàn chả còn tí oai phong gì :-< Bị cụt mất một tay, công lực còn một nửa bị thằng nhóc thua mình nửa tuổi đời nó dắt mũi :-<

Chỉ có anh Tiêu Thu Thủy vẫn là bá đạo \m/
 
Chuẩn luôn, họ Thích là EPIC FAIL trong truyện này. Ban đầu đc PR rất kinh nào là có Kiếm Nghịch Thủy Hàn, xuất đạo cùng thời với TMC rồi thế này thế nọ cuối cùng bị thằng nhãi ranh nó phế đi một tay. Còn lão họ Tiêu thì imba quá rồi k cần bàn đến, ổng mà k tự phế thì chắc chả ai làm nổi chuyện đó. Nhưng chả biết sao đọc truyện vẫn thấy thích nhất họ Lý :))
 
Học Lý một thân cường giả, hai đầu quyền làm nên nghiệp lớn cuối cùng lụn bại, chết trong căm hận tủi hờn cũng chỉ vì hai chữ " Ý Trời " :-<
 
họ lý thì quyền và tình cả 2 đều đã đạt đc cả 1 đời 2 quyền đầu chưa hề bại rất bá đạo nhưng ta vẫn thích họ Quan hơn ;)) tính cách điên cuồng ngạo mạn :)) nhưng chung tình ;))
mà cái truyện này hầu hết các cao thủ đều vì 1 chữ tình mà lụi bại
Họ Lý vì tình huynh đệ vì tình yêu mà mắc bẫy dẫn đến thảm bại
họ Tiêu bá đạo là thế cũng vì 1 chữ tình mà bỏ đi 1 thân tuyệt học
họ Quan cũng thế
 
Chỉnh sửa cuối:
Họ quan điên vì tình, vì tình mà bất chấp tất cả không màng đạo lý nhưng cuối cùng vẫn có cái kết có hậu.

Chỉ thương cho Vương Tiểu Thạch =(( Huynh đệ bằng hữu không còn, cả đời thất tình lại sắp bị thằng cha họ Tô mở lời đường mật chiêu dụ đặng lợi dụng :-<
 
Ùhm, công nhận truyện này xét ra thì Hòn Đá Nhỏ tội nghiệp nhất, cái được (PTVHKK) chả bù đc cho những cái đã mất. Cũng vì tính tình của y quá hiền lành, thật sự là k hợp với cái giang hồ phức tạp ấy
 
fail nữa là Thẩm Hổ Thiền :-j
bị Đường Trảm nó dắt mũi, và dek biết có cứu đc bằng hữu hay không :-<
 
cứu được thì phải :-?
 
Nói chung truyện chỉ có 4 kẻ thành công.

1 là Tô Mộng Chẩm
2 là Tiêu Thu Thủy
3 là Yến Cuồng Đồ
4 là Quan Thất.

Mặc dù là cuối cùng Tiểu Thạch được chân truyền câu chửi thống khoái thiên địa của Quan Thất coi như cũng là thành tựu lớn =))
 
Nói chung truyện chỉ có 4 kẻ thành công.

1 là Tô Mộng Chẩm
2 là Tiêu Thu Thủy
3 là Yến Cuồng Đồ
4 là Quan Thất.

Mặc dù là cuối cùng Tiểu Thạch được chân truyền câu chửi thống khoái thiên địa của Quan Thất coi như cũng là thành tựu lớn =))

cả Triệu Khấu nữa, dẹp yên được phản loạn [-X
 
cả Triệu Khấu nữa, dẹp yên được phản loạn [-X

Triệu Khấu là thằng vua bù nhìn, tự dối lòng mình, phạm phải đại tội muốn giết cha ruột, trời không dung đất không tha tuổi gì đòi đúng vào hàng các vĩ nhân [-(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top