[H]otaku HQ Ver.56-Someday you will miss Today....

  • Thread starter Thread starter Ranza
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Trong số 4 thằng mà fọt nêu tên thì thằng Jud và Pet đang ngủ ngay khu vực phóng xạ nguy hiểm, Gà thì ở Kobe thấy còn phơi phới. Felix thì có vẻ ở tít cực nam, bữa trước có hỏi ổng có phải ở Okinawa ko mà ko thấy xác nhận gì
 
có 2 thằng đang ở Tokyo là có nguy cơ bị ảnh hưởng
gà ở kobe chắc chưa đến nỗi đáng lo lắm...
còn tên felix ở tít tận okinawa thì chắc khỏe re

edited: post xong bài mới thấy mấy đứa trên nói rồi...

btw, MD lấy tin ở đâu mà kêu mức độ phóng xạ ở Tokyo lên gấp 70 lần bình thường thế, xem trên BBC nó kêu ở vùng Chiba ngay cạnh cũng mới có 10 lần thôi mà:-?
Radiation levels in the Japanese capital - 250km (155 miles) away - were reported to be higher than normal, but officials said there were no health dangers.
Radiation levels in Chiba prefecture, next to Tokyo, were 10 times above normal levels, Kyodo News reports.
 
Chỉnh sửa cuối:
btw, MD lấy tin ở đâu mà kêu mức độ phóng xạ ở Tokyo lên gấp 70 lần bình thường thế, xem trên BBC nó kêu ở vùng Chiba ngay cạnh cũng mới có 10 lần thôi mà

Xem trên NHK chứ đâu.

Giải trí chút đi

Tụi nó vẽ Lenin là cool nhất =))
 
Vừa có thêm phát động đất kìa :-? . Ở khu vực nào thế :-?
 
Tao nghĩ là dù thế nào đi nữa thì mấy đứa cũng ráng tạt qua chỗ có phóng xạ chừng 10-15 phút 1 tẹo, hứng càng nhiều càng tốt. Sau đó về VN khẩn cấp. Nhỡ sau này có siêu năng lực thì con cháu cũng dc nhờ
Nếu chết thì thôi, cùng lắm dc ăn cả, ngã về không mà.
 
Jap bây giơ sao bất ổn quá, thế mà trc kia mình cứ ôm mộng qua đó nghỉ dưỡng =((
 
Mấy thằng bây, mức độ phóng xạ nguy hiểm chưa thì tao biết chắc vì nó nói chưa nguy hiểm thì tao cũng không manh động..... Xác nhận động đất vào lúc 10h30 ở chỗ ở, lúc đó đang ngủ thì nhà cửa rung ầm ầm tầm 15-20s, cả nhà ở dưới cũng xào xào cả lên, con em đang ngủ trong phòng cũng chạy xuống kêu kowaii 8-} tao thì nằm im nghe ngóng tình hình và cuối cùng......ngủ tiếp tới bây giờ dậy vì ông già gọi điện kêu về 8-} Đang xem tình hình thế nào, chuẩn bị té thôi khi có thể 8-}
 
Tốt nhất là cất cánh nhanh trước khi mọc ra 3 cái chân giữa.
 
Đọc mấy cái post của các bạn nhiều lúc mình cũng chả hiểu là đang lo lắng thực lòng hay là đang trù ẻo cho 3 bàn gà jud pet hóa thành mutant nữa 8-} Cứ đọc được 1 câu ân cần có vẻ quan tâm là đến cuối câu đá xoáy 8-}
 
Mấy thằng bây, mức độ phóng xạ nguy hiểm chưa thì tao biết chắc vì nó nói chưa nguy hiểm thì tao cũng không manh động..... Xác nhận động đất vào lúc 10h30 ở chỗ ở, lúc đó đang ngủ thì nhà cửa rung ầm ầm tầm 15-20s, cả nhà ở dưới cũng xào xào cả lên, con em đang ngủ trong phòng cũng chạy xuống kêu kowaii 8-} tao thì nằm im nghe ngóng tình hình và cuối cùng......ngủ tiếp tới bây giờ dậy vì ông già gọi điện kêu về 8-} Đang xem tình hình thế nào, chuẩn bị té thôi khi có thể 8-}

Nhà em cũng réo gọi bảo mày về sớm nhất có thể đi 8-}

Nhưng mà lỡ đóng tiền học phí rồi, tự nhiên giờ bỏ ngang về thì ... uổng quá :(
 
Nhà em cũng réo gọi bảo mày về sớm nhất có thể đi 8-}

Nhưng mà lỡ đóng tiền học phí rồi, tự nhiên giờ bỏ ngang về thì ... uổng quá :(

Mày giống anh, tiếc tiền học 8-} Để nốt ngày mai xem có dịu xuống không rồi tính, đang theo dõi trên blog của hội du học sinh để cập nhật tin tức, trong trường hợp đứa nào không biết thì đây <.< [SPOIL]http://vysajp.blogspot.com/[/SPOIL]
 
Khi chính quyền nói không nguy hiểm, thì nên chạy đi là vừa
nằm im nghe ngóng tình hình và cuối cùng......ngủ tiếp tới bây giờ dậy
Chơi thật 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình là đíu về nên không có gì phải lo
...chứ nghĩ xem học hơn 3 năm,đến lúc chuẩn bị thuyết trình bảo vệ project lấy cái bằng thì về
điên à 8-} ?
 
Gà nó ở Kobe thì ko sợ chứ hai thằng Jud và Pet thì tốt nhất nên chuẩn bị đi
 
Mịa,bọn này chat lẹ ko tưởng ... ngồi dò bài đêm qua mãi mà ko biết nó ở cái trang nào 0.0

chứ nghĩ xem học hơn 3 năm,đến lúc chuẩn bị thuyết trình bảo vệ project lấy cái bằng thì về
điên à
Nhiễm phóng xạ nặng thì ban đầu ko sao 1 thời gian sau người lở loét như SIDA giai đoạn cuối rồi thăng ... nhiễm nhẹ thì hình như cũng thế mà quan trọng là mình chết thì đíu sao,con cháu sau này bị rồi còn sống mà ngồi nhìn nó mới khổ,mấy thằng bọn mày nên suy nghĩ 1 chút ...

À mà nhớ lại 1 câu chuyện,ông già tao kể là có ông làm bên mỏ địa chất đíu hiểu thủ đâu về mấy can chì,ổng chết xong vợ con đem bán đồng nát bà đồng nát thì hiển nhiên chắc dek biết là cái gì nên về 100% đập bẹp đem đi bán tiếp =))
Bọn mày đừng tưởng giữa lòng HN là dek có phóng xạ nhé chả qua chưa ai thèm đo thôi
Nói chung thì,còn sống mà ko vấn đề gì thì cứ "lạc quan" tiến lên thôi =))

Gà nó ở Kobe thì ko sợ chứ hai thằng Jud và Pet thì tốt nhất nên chuẩn bị đi
Hướng gió + mây ... ko sợ thế dek nào được?

Mà tao xem thấy cái nhà máy nó nổ bự khói bốc hình cây nấm thế kia mà bọn Jap lại bảo là nổ khí hydro ko ảnh hưởng đến gì đến mấy cái lò ly tâm là thế nào?


PS: Ngồi chơi WoW mơ tưởng 1 ngày mình có siu năng lực trở thành fire mage ... living bomb FTW \(^o^ )/

PS2: Thân tặng các bạn đang ở Jap : click
 
Chỉnh sửa cuối:
Vẫn đang nghe ngóng thêm 1 chút đã về là bần cùng lắm mới về thôi - -....... đi ngủ tiếp sáng mai tính......
 
Kệ...thuốc chữa ung thư giờ có rồi,tao dek tin 5 năm nữa y học cũng bó chym với tao...
giờ là lao tao đã phóng rồi,phải cắm theo thôi...
 
^Nói chung kiểu gì cũng tèo, vụ rò rỉ chất phóng xạ kiểu gì cũng bị giấu dù có chặn được thì Nhật cũng bị mất nguồi cung cap điện. 3 cái lò coi như là vứt đi rồi.
Post link trực tiếp từ 3kaku la bị ăn chém đấy, edit mau
 
Ừ ở Okinawa, thực ra sau khi xem mấy cái base tụi Mẽo ở đây thì dek lo Tung Của, lo lâu lâu mấy thằng Marines điên điên đi đú uống say rồi quậy thôi, như vụ rape cách đây mấy năm 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top