Tangled 3D (2010) Vũ khí bí mật mới của Disney

  • Thread starter Thread starter MyL0v3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tangled thì mình chỉ thắc mắc đúng 1 điểm Duy Nhất , đó là Rap đi đất suốt cả phim mà sao chân không bẩn :D

Cái này không chỉ Tangled , nhiều phim khác mình cũng thắc mắc y như thế :">
 
^ sao không nói mặc mãi 1 bộ đồ không giặt mà không sợ bẩn ấy .....:))
 
mò thêm mấy điểm không hợp lí trong phim hoạt hình rồi bàn luận để bà con khen rãnh hơi chơi nào 8->
 
^ sao không nói mặc mãi 1 bộ đồ không giặt mà không sợ bẩn ấy .....:))

- Sao không hỏi thêm là tại sao chúng nó đi cả ngày mà không "mắc" :-s ....... Không thấy cảnh nào chúng nó đi "lớn-nhỏ" cả :-< .........
 
^
Coi thấy con ngựa không có hàng nên chắc chúng nó cũng không có cái để "mắc" rồi ;))
 
Toàn bàn mấy cái nhảm nhảm thôi thì để topic chìm luôn chứ topic mới làm gì?
 
Mình thắc mắc tóc Rapunzel dài thế thì gội đầu kiểu gì, hay là tóc thần thì nó luôn sạch nên chẳng cần gội :>
 
Mình chỉ thắc mắc đoạn anh Flynn rơi thẳng xuống lưng Maximus mà chẳng thấy thốn gì cả, chẳng lẽ anh ý mặc sịp titan :">
 
Ờ ha... Đoạn ấy mình chắc hắn phải hỏng hàng rồi ý :-?

Nếu tóc thần ko bẩn thì giờ Rap phải học cách gội đầu rồi :)) Hoàng hậu còn ối thứ để dạy con, ko sợ thiệt với Gothel đâu :))

Bạn nào thắc mắc nếu Gothel ko tốt thì việc quái gì phải nuôi Rap như con gái, sao ko cho nó vào cũi nuôi như chó luôn thì t nghĩ phải hỏi Grimm, các ông ý nghĩ ra con mụ phù thủy nuôi con bé tóc dài gần 20 năm như con gái ruột của mình, trong khi vẫn là mụ phù thủy và cuối cùng vẫn fải chịu trừng phạt =)) cũng chẳng đề cập đến tình cảm của mụ hay gì gì hết... Chả hiểu 2 ông ấy nghĩ gì :))
 
Ờ ha... Đoạn ấy mình chắc hắn phải hỏng hàng rồi ý :-?

Nếu tóc thần ko bẩn thì giờ Rap phải học cách gội đầu rồi :)) Hoàng hậu còn ối thứ để dạy con, ko sợ thiệt với Gothel đâu :))

Bạn nào thắc mắc nếu Gothel ko tốt thì việc quái gì phải nuôi Rap như con gái, sao ko cho nó vào cũi nuôi như chó luôn thì t nghĩ phải hỏi Grimm, các ông ý nghĩ ra con mụ phù thủy nuôi con bé tóc dài gần 20 năm như con gái ruột của mình, trong khi vẫn là mụ phù thủy và cuối cùng vẫn fải chịu trừng phạt =)) cũng chẳng đề cập đến tình cảm của mụ hay gì gì hết... Chả hiểu 2 ông ấy nghĩ gì :))

Viết truyện dài quá đến lúc cuối thì quên mất,chỉ nhớ đến "cái ác sẽ bị trừng phạt" và thế là mẹ Gothel....:(

//Cho mình xin cái ảnh ở Sign post lên facebook nhé,thương nước Nhật quá :((
 
Ờ ha... Đoạn ấy mình chắc hắn phải hỏng hàng rồi ý :-?

Nếu tóc thần ko bẩn thì giờ Rap phải học cách gội đầu rồi :)) Hoàng hậu còn ối thứ để dạy con, ko sợ thiệt với Gothel đâu :))

Bạn nào thắc mắc nếu Gothel ko tốt thì việc quái gì phải nuôi Rap như con gái, sao ko cho nó vào cũi nuôi như chó luôn thì t nghĩ phải hỏi Grimm, các ông ý nghĩ ra con mụ phù thủy nuôi con bé tóc dài gần 20 năm như con gái ruột của mình, trong khi vẫn là mụ phù thủy và cuối cùng vẫn fải chịu trừng phạt =)) cũng chẳng đề cập đến tình cảm của mụ hay gì gì hết... Chả hiểu 2 ông ấy nghĩ gì :))

Trong truyện Grimm thì về sau Gothel không sao cả, cũng không đề cập đến, chỉ biết là Rapunzel đoàn tụ với "the King's son" thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện cổ tích cũng nhiều dị bản, và trong đó có 1 cái là sau khi mụ già đuổi Rap đi thì dùng cái bím tóc bị cắt của Rap để đi xuống nhưng tuột tay, thế là bị nhốt lại ở trên tháp for-ever =)) Cái Barbie Rapunzel cũng sử dụng chi tiết này :-?
 
Nhưng nghĩ cũng hài , phù thủy phải cưỡi chổi bay xuống chứ sao lại đu dây ??? =))
 
trong phim này, bà ta ko phải phù thủy, chỉ là một mù già phát hiện đc bông hoa có phép xài để trẻ mãi thôi :))
 
trong phim này, bà ta ko phải phù thủy, chỉ là một mù già phát hiện đc bông hoa có phép xài để trẻ mãi thôi :))

Vậy 1 bà già bình thường làm sao biết câu thần chú của hoa thần :-?
 
có thể bả biết nhờ sống lâu nghe ai nói hoặc gặp đc một ẩn cư sĩ nào đó =))
 
Vậy 1 bà già bình thường làm sao biết câu thần chú của hoa thần :-?

Cũng có thể hỏi ngược lại nguyên tác ban đầu là: tại sao 1 người thường lại trở thành phù thủy được :-" Mấy truyện cổ tích cũng có bao giờ giải thích tại sao phù thủy lại biết phép đâu, chỉ là tự nhiên xuất hiện phù thủy còn tại sao bà ta/ông ta học được phép thuật thì không nhắc đến :))
Cái chi tiết biết bài hát chắc cũng giống chi tiết bà lão bán nước trong truyện Tấm Cám, tự nhiên hứng lên ra đứng trước cây thị mà hát :-"
 
Không phải phù thủy sao mụ lại có thể đột nhập vào hoàng cung bao nhiêu lính, rồi vù 1 cái biến mất ngay trước mặt vua và hoàng hậu, hay là mụ mượn được cái áo choàng tàng hình của Hary Potter :-"
 
Back
Top