Quần Hiệp Truyện - Ôn Thụy An

Status
Không mở trả lời sau này.
Thế nào mà phải tiếc, Tiêu gia gia đến tuổi này thì cũng đã là 1 thời oanh liệt rồi ông cũng cần phải có hạnh phúc riêng của mình chứ, huống hồ người con gái năm xưa vì ông mà vẫn chờ vẫn đợi. Nếu ông vẫn cứ "Vô Tình" mà giữ lấy "Thiên Thư", mặc kệ 1 mối chân tình như thế thì há chẳng phải đó mới là điều đáng tiếc sao :D
 
Tứ đại danh bỗ trong truyện này không có gì nỗi bậc các bác nhĩ
 
Tứ đại danh bỗ trong truyện này không có gì nỗi bậc các bác nhĩ
Bởi vì bộ này Tứ Bổ không phải nhân vật chính.
Ôn Thụy An viết truyện theo hệ liệt nên ngoài Tứ đại danh bổ ra còn rất nhiều hệ liệt của các nhân vật khác. VN có dịch Phương Tà Chân hệ liệt tập 1, Nữ thần bộ hệ liệt, 3 bộ liên quan đến Thần tướng Lý Bố Y... và 1 bộ có cách viết khác hoàn toàn với các bộ khác là Đường Phương nhất chiến - người yêu của Thần châu kì hiệp Tiêu Thu Thủy.
 
anh Quan Thất bá đạo quá, mất hết nội lực với kiếm chỉ rồi mà vẫn củ hành thằng Bạch Sầu Phi được \:D/
 
TQ đang làm phim điện ảnh "Tứ đại danh bổ"
Lưu Diệc Phi - Vô Tình , tất nhiên Vô Tình bị cải biên là gái, không biết có què không
Trâu Triệu Long - Thiết Thủ , chú này đóng boss trùm của anh Đơn trong Flash Point, tài năng đánh đấm khá hay
Đặng Siêu - Lãnh Huyết , đóng tên tóc bạc trong Địch Nhân Kiệt, Vô Kỵ trong truyền hình Ỷ Thiên 2009
Trịnh Trung Cơ - Truy Mệnh , bác này trùm phim hài nhảm những năm 90
Huỳnh Thu Sinh - Gia Cát Tiên Sinh
 
Lưu Diệc Phi - Vô Tình , tất nhiên Vô Tình bị cải biên là gái, không biết có què không

3659557199_cf6cf70932.jpg


Vô Tình dù có bị què, phải ngồi xe lăn, vốn con nhà văn nho nhưng anh vẫn là anh hùng cái thế, là đàn ông đích thực có người yêu là phụ nữ.

Sao cái thể loại nào của Tứ Đại Danh Bổ trừ truyện ra anh hết thành gái lại thành cái gì gì thế này 8-}
 
Nhìn qua dàn diễn viên thì thấy Truy Mệnh như thằng nghiện, Thiết Thủ quắt queo mất hết cả hứng.
Quả Vô Tình giả giai thì... không đỡ được rồi =))
BTW... có ai biết trang nào nhiều truyện đã dịch của Ôn Thụy An không, mình search google theo tên các nhân vật Tiêu Thu Thủy, Thích Thiếu Thương các kiểu toàn ra đam mĩ =((
 
Bởi vì bộ này Tứ Bổ không phải nhân vật chính.
Ôn Thụy An viết truyện theo hệ liệt nên ngoài Tứ đại danh bổ ra còn rất nhiều hệ liệt của các nhân vật khác. VN có dịch Phương Tà Chân hệ liệt tập 1, Nữ thần bộ hệ liệt, 3 bộ liên quan đến Thần tướng Lý Bố Y... và 1 bộ có cách viết khác hoàn toàn với các bộ khác là Đường Phương nhất chiến - người yêu của Thần châu kì hiệp Tiêu Thu Thủy.

Phương Tà Chân thì bên NMQ có phần 2 đó, còn Lý Bố Y thì mình mới đọc được 2 phần.
 
Phương Tà Chân thì bên NMQ có phần 2 đó, còn Lý Bố Y thì mình mới đọc được 2 phần.
Bên Nhạn Môn Quan nó để định dạng file .nmq làm mình chịu không đọc được...
Với cả nhân vật thế thúc của Tứ Bổ đọc đúng thì là Gia Cát hay Chư Cát nhỉ?
 
Nhìn qua dàn diễn viên thì thấy Truy Mệnh như thằng nghiện, Thiết Thủ quắt queo mất hết cả hứng.
Quả Vô Tình giả giai thì... không đỡ được rồi =))
BTW... có ai biết trang nào nhiều truyện đã dịch của Ôn Thụy An không, mình search google theo tên các nhân vật Tiêu Thu Thủy, Thích Thiếu Thương các kiểu toàn ra đam mĩ =((

thích thiếu thương thì đọc nghịch thủy hàn
các bộ khác hình như ko có dịch
 
Comicvn làm ăn như kẹc ý,
load chap toàn thiếu trang với sắp trang sai lè , đọc ếch hiểu cái mô tê gì cả
Qua manga24h đọc lại từ đầu đây
Mấy ông Bạch Võ Nam về bảo admin tổ chức rà soát cho tử tế đi

Mà đọc trong bộ Thần Châu Đại Hiệp thì người cầm đầu Quyền Lực Bang ra lệnh tấn công gia trang của nhà họ Tiêu tìm Nhạc Phi lệnh là Lý Trầm Châu và Liễu Ngũ cơ mà
Sao bộ này lại cho ông già Yến Cuồng Đồ tấn công nhỉ ?
 
Chỉnh sửa cuối:
cậu có thể nói cụ thể chap nào sắp sai được không?

còn chuyện load thiếu trang không hề xảy ra :|
 
@^ chap 11 của iris zero thiếu 2-3 trang gì đó
chap 12 up sai thứ tự trang ( đoạn thằng main) bị đánh trên sân thượng :|
chỉ đọc mỗi iris zero bên đó nên nói thôi :-?
còn truyện khác ko rõ :|
Mà đọc trong bộ Thần Châu Đại Hiệp thì người cầm đầu Quyền Lực Bang ra lệnh tấn công gia trang của nhà họ Tiêu tìm Nhạc Phi lệnh là Lý Trầm Châu và Liễu Ngũ cơ mà
Sao bộ này lại cho ông già Yến Cuồng Đồ tấn công nhỉ ?
bộ này lôi 1 lô 1 lốc các anh tài ở những hệ liệt khác nhau vào nên chắc lão HNL chỉnh sửa đôi chút ấy mà :D
 
cậu có thể nói cụ thể chap nào sắp sai được không?

còn chuyện load thiếu trang không hề xảy ra :|
Mấy chap Quan Thất quyết đấu quần hùng ở Mê Thiên Minh ,
thiếu trang và sắp trang sai liên tục
Chap 28 và 29 như clone của nhau , chap 28 là chap 29 bị thiếu trang :))
 
PTVHKKH là tầng cuối của thiên tiên tuyệt kiếm (ko biết ghi đúng không), Vương Tiểu Thạch chỉ có tâm pháp PTVHKKH mà vẫn xuất ra dc, thì chứng tỏ khỏi cần học cái kia vẫn có thể sử dụng dc trong khi Yến Cuồng Đồ và Q7 mất bao năm mới ngộ ra dc, vô lí vãi chưởng :)).

Lý Trầm Châu đánh với Quan Thất, xuất ra chiêu cuối xong cạn hết khí huyết chết luôn mà chỉ đánh cho Quan Thất gẫy vài cái xương cũng vô lí quá xá :(
 
Lý Trầm Châu đánh với Quan Thất, xuất ra chiêu cuối xong cạn hết khí huyết chết luôn mà chỉ đánh cho Quan Thất gẫy vài cái xương cũng vô lí quá xá :(

họ Lý đâu phải vì cạn khí mà chết.

Y chết là do phản lực đẩy té xuống vực rồi bị đá chèn bể đầu mà chết đấy chứ.
 
Kì nhãy, xem bên truyentranhtuan.com khúc đó Lý Trầm Châu bảo là đã dụng 1 chiêu tối cường cạn hết tinh lực, còn vụ đá đè là do anh ấy tự làm như thế để kẻ thù ko tìm ra mà :-??
 
Kì nhãy, xem bên truyentranhtuan.com khúc đó Lý Trầm Châu bảo là đã dụng 1 chiêu tối cường cạn hết tinh lực, còn vụ đá đè là do anh ấy tự làm như thế để kẻ thù ko tìm ra mà :-??

mình đoán thế thôi.

Họ Lý và họ Quan công lực ngang nhau cùng lúc sử ra tuyệt học mạnh nhất thì không lý nào họ Quan còn sống mà họ Lý lại tàn lực mà chết. Chưa kể lúc đó họ Lý công lực cao hơn họ Quan.
 
mie cái thằng buonnguqua ăn nói như bố người ta vậy. Bên comicvn làm truyện có gì thiếu sót thì góp ý tử tế, người ta đã dịch truyện free cho đọc là tốt rồi mà ko vừa ý là chửi luôn dc :|
 
Lúc ấy họ Lý bảo dốc tận sinh lực nhưng thực chất chỉ như ngọn đèn cạn dầu hồi quang phản chiếu thôi, thế nên xuất ra tối cường sát chiêu nhưng không giết được Quan Thất, tuy nhiên cũng làm y bị thương rất nặng (đến nỗi bất kì ai lúc đấy cũng có thể giết được y) chứ không phải chỉ là gẫy vài cái xương đâu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top