@yumy: quan điểm có trái ngược những không đến nỗi xung đột đâu yumy ơi, nc bt thôi ah.
Về việc complain thì ok thôi, bỏ tiền có quyền kêu ca thoải mái nhưng cũng giống với việc đi vào quán phở, trả tiền trước, rồi ăn xong thấy dở quá, cùng lắm gọi chủ quán lèo nhèo mấy câu (chứ có giỏi thì nổi xung lên gây sự xem !!!

) nhưng mà tiền thì trả rồi, phở thì ăn rồi, đòi lại tiền ko được, chả lẽ ... nôn phở ra để thể hiện thái độ ?

Chưa kể mấy câu lèo nhèo đấy chủ quán có tiếp thu ghi nhận hay ko, hay lại nghe tai này trôi sang tai kia hay tệ hơn là ngoài miệng thì nó xin lỗi rối rít nhưng nó thầm nghĩ bụng "Móa, thiếu iot thì chết chứ bệnh tật j" . Mà có khi bát phở chưa hẳn đã là dở, uh thì nó lấy tên Phở Thìn 2 cho nó ăn theo Phở Thìn xịn, nhưng có khi tại khẩu vị của bát phở hơi khác so với kiểu mà mình hay ăn (nó nấu kiểu m.Nam mà mình lại quen ăn kiểu m. Bắc) nên nghĩ nó dở thôi. Ấy vậy mà quán nó vẫn khá đông khách đấy chứ :).
Nói đi cũng phải nói lại, nhiều khi, tớ cũng thấy ngán ngẩm cái việc lần mò trong 1 dungeon to đùng, như cái mê cung và dài lê thê để làm cho được 1 side quest bé tí, giết chết 1 con boss yếu xìu và nhặt được 1 cái vũ khí với 1 đống option ngon lành cho ... class khác =.= . Thế nên tinh giản chưa hẳn đã là tồi tệ.
Nhắc lại nah, ko "xung đột" j hết. Cứ nc bt thôi ^^.