Thật sự chúng ta chỉ mới bắt đầu làm game nên ngay cả trong khâu nhân sự cũng gặp nhiều điều không hợp lý... Nhất là tư tưởng chạy đua theo cái hão vọng gọi là game thuần Việt. Không biết nước ngoài thế nào chứ ít khi nghe bọn nó nói đến game thuần của nước tụi nó cả. Anh Trung Quốc luôn tự hào có thể làm bất kì sản phẩm gì và luôn tìm mọi cách đàn áp sản phẩm của các nước khác nhưng anh ấy luôn làm game clone của nước này nước kia. Có thể không phải là engine, đồ họa, nội dung mà là gameplay, kết cấu game v.v.v
Ngay cả bây giờ đem 1 game thuần việt ra thử xem coi có cái gì mà không ăn cắp từ ý tưởng đến nội dung, gameplay. Chạy đua theo cái gọi là thuần việt thật sự là rất nhảm nhí, chỉ được cái vẻ bên ngoài chứ đếch được cái gì, tốn thời gian, tiền bạc. Trong khi những cái có sẵn engine, nội dung, gameplay thì cứ thế mà phang vào là có game chạy có tiền mà tiêu. Cứ mơ mộng thuần Việt nhưng trong khi tiền thì không có rủng rỉnh, cứ làm vài game kiếm tiền tiêu rồi dư tiền quẳng vào cái thuần việt cũng chả chết chóc gì.
Thêm nữa cái nội dung thuần việt là liền đem lịch sử việt ra chơi ngay... nhàm chán đến cùng cực, thiếu gì nội dung khác như có ai nhớ truyện robot mãnh sư gì từ 5 con robot sư tử ghép lại không. Truyện gốc dở ẹt Việt Nam vẽ lại hoành tráng nội dung hoành tráng, đưa thêm vài người Việt Nam vào cũng chả thấy dở đi tí nào mà còn hay hơn. Giả sử, Viễn tưởng, tương lai, quá khứ v.v.v thiếu gì nội dung mà cứ phải lao đầu vào ngõ cụt lịch sử, làm dở thì bị chê, làm sai thì bị chửi chỉ để đổi lấy cái "được phép thoải mái" từ trên xuống.
Phang, chém gió, quăng boom vào nội dung game chỉnh sửa đủ thứ từ engine cũng chả ai thèm nói gì chỉ cần đừng quảng cáo kiểu game thuần việt thì ai ném tạ, chém gió gì được.
Tóm lại chỉ năn nỉ các bố làm game ra nhanh đi, xấu đẹp, dở hay gì thì ít ra có rồi mới phán được... ngồi đó mà dự án này dự án kia, đao to chỉ dùng chém gió, thùng rỗng thường hay kêu to, chó sủa thì không cắn...
-)