Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
Tại hạ có thâm chiêu này lợi cả ba đường đây, xin được bày tỏ cùng chư vị đồng đạo cũng như chủ thớt bàn luận :
_ Trong thời gian này các hạ phải giở hết lực bình sinh ra mà an ủi, chia sẻ với vị cô nương kia. Nữ nhi thường tình, buồn bã yếu đuối nghĩ quẩn là chuyện không hiếm. Nhưng nữ nhi hữu chí nam nhi trị, đây là lúc để các hạ đưa ra một bờ vai ấm áp, một vòng tay dịu dàng và những lời có cánh, chẳng mấy chốc tiểu cô nương kia sẽ nhận ra nhật nguyệt đã đổi dời, tơ hồng đã nên duyên từ khi nào không hay
_ Đồng thời phải đưa ngay câu này cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu tương lai của các hạ :
Chiêu này mà cáo thành thì không những sự việc được giải quyết, tiểu cô nương kia được an lòng, hai bậc thân sinh cũng thêm phần quý mến, mà chủ thớt còn giải quyết được chuyện tương tư của bản thân, há chẳng phải là lợi cả ba đường sao
_ Trong thời gian này các hạ phải giở hết lực bình sinh ra mà an ủi, chia sẻ với vị cô nương kia. Nữ nhi thường tình, buồn bã yếu đuối nghĩ quẩn là chuyện không hiếm. Nhưng nữ nhi hữu chí nam nhi trị, đây là lúc để các hạ đưa ra một bờ vai ấm áp, một vòng tay dịu dàng và những lời có cánh, chẳng mấy chốc tiểu cô nương kia sẽ nhận ra nhật nguyệt đã đổi dời, tơ hồng đã nên duyên từ khi nào không hay

_ Đồng thời phải đưa ngay câu này cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu tương lai của các hạ :
Trước tiên nói rõ mục đích, giới thiệu bản thân đàng hoàng khảng khái, sau đó vào vấn đề với hai cụ, khi quân tiểu nhân đã lộ hình thì lại hiệp lực cùng hai cụ tính kế đối phó. Trước có chuyện ở xứ Hà thành, con gái của một bậc văn hào, cũng vì từ chối tình cảm của một tên loạn trí, nên bị nó đâm chết ngay tại cửa. Chuyện xưa nhắc lại ấy là vì nhà kia vốn dòng văn hay chữ tốt không quen đánh đấm, đằng này hai bậc lão thành đây cũng là người trong giang hồ, chuyện xử vặt một người có lẽ không phải là quá khó. Nhưng cái chính không phải ở đó, mà cái chính là qua sự việc này các hạ phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông với hai cụ, ngoài thì mạnh mẽ tính chuyện xử lý kẻ nhờ ăn may mà nên nghiệp, trong lại mềm mỏng thương hại nghĩa nữ của hai cụ vì chuyện này mà bị đày đọa cả thể xác lẫn tâm hồn.Nó k chịu được đòi chia tay thì thằng kia đòi tự sát với cả bảo sẽ chém chết thằng nào dám tán tỉnh bạn mình.
Chiêu này mà cáo thành thì không những sự việc được giải quyết, tiểu cô nương kia được an lòng, hai bậc thân sinh cũng thêm phần quý mến, mà chủ thớt còn giải quyết được chuyện tương tư của bản thân, há chẳng phải là lợi cả ba đường sao

Vs con gái khác thì mình tự tin, nhưng mà vs ng` này thì chả có tí tự tin nào
chả biết tsao. 
