[Comicvn.net] Như Lai Thần Chưởng - Thiên Tử Truyền Kỳ 5

Thôi thì có mạng thiên tử không được làm vua thì cũng phải làm anh hùng hào hiệp. Chưa kể còn có mạng phong lưu đào hoa.

Mỗi tội y si tình quá, cứ suốt ngày Nhi Nhi đọc ngứa hết cả người :-<
 
ừh ngu quá =___= mịa biết con kia của thằng HVH rồi mà cứ thương miếc làm éo gì , rốt cuộc nó cũng lấy thằng HVH
 
Linh nhi yêu nó thế nó không thèm để mắt đến, cuối cùng đi theo Triệu Khuông Dẫn.

Sau này end truyện thể nào cũng cắt tóc đi tu :-<

Mình đọc truyện dạo này toàn gặp mấy thằng nhân vật chính ngu như thằng Long Qua Nhi này mãi, ức chế không gì tả nổi :-<
 
End truyện có thể LQN ko đi tu mà tìm chỗ rừng rú nào đó ở đó. Đọc truyện ức chế mỗi LQN. ko có cái kiểu nhân từ dở hơi thì mọi ch đc giải quyết lâu rồi.
 
end truyện LQN và NL thành 1 cặp =))

xem bộ Thần Binh F gì đó =)) còn làm quả kẻ giết sư phụ Lý Vô Danh của LQN là 1 đại ác ma ( đúng nghĩa đen) chuyển sinh

NLTC của LQN chỉ là muỗi so với anh ấy =))

cái bộ Thần Binh là dạng ảo của ảo =))
 
@^ thần binh ngoại truyện có có đoạn anh VT lên olympus tâm sự với zues rồi choảng nhau với apollo cơ mà ;))
End truyện có thể LQN ko đi tu mà tìm chỗ rừng rú nào đó ở đó. Đọc truyện ức chế mỗi LQN. ko có cái kiểu nhân từ dở hơi thì mọi ch đc giải quyết lâu rồi.
end LQN dắt tay LN lên núi xưng vương :)
 
Mà LQN với NL sao không thấy già đi nhỉ :-?. Lúc anh TKD xuống lỗ 2 người vẫn trẻ như xưa ~.~
 
^ TKD lên làm vua có 2 năm thì tèo mất rồi.................
 
Diễn biến càng ngày càng loằng ngoằng, càng ngày càng chán. Truyện này chỉ hay trước khi LQN luyện thành VPTT, còn sau đó thì thật sự là 1 mớ hổ lốn :-<
 
Diễn biến càng ngày càng loằng ngoằng, càng ngày càng chán. Truyện này chỉ hay trước khi LQN luyện thành VPTT, còn sau đó thì thật sự là 1 mớ hổ lốn

chính xác ! đọc riết roài thấy nó bựa bựa sao á. Đúng là mấy a khựa làm truyện, càng ngày càng bựa
 
chính xác ! đọc riết roài thấy nó bựa bựa sao á. Đúng là mấy a khựa làm truyện, càng ngày càng bựa

chuyện về sau chế nhảm nên bựa đúng rồi , điển hình là song hùng kì hiệp =,=
 
công nhận sau này bọn nó tự chế đọc chả ra của khỉ gì
song hùng kì hiệp , hắc báo lung tung loạn xạ
 
Chế nhưng biết dừng cũng đỡ hơn huyền thoại Phong Vân, Hắc Báo =___=

Đọc TV mới biết thằng Triệu Khuôn Dẫn ăn hên ko, nhờ trời mà đc thiên hạ :-<
Mấy anh kia đấu sống, đấu chết, mưu kế trùng trùng nhưng sau cùng lại gặp biến cố nên thất bại
 
Linh nhi yêu nó thế nó không thèm để mắt đến, cuối cùng đi theo Triệu Khuông Dẫn.

Sau này end truyện thể nào cũng cắt tóc đi tu :-<

Mình đọc truyện dạo này toàn gặp mấy thằng nhân vật chính ngu như thằng Long Qua Nhi này mãi, ức chế không gì tả nổi :-<
Vậy chắc mi thần tượng thằng cực ác LQN lắm nhỉ ;))
 
chap sau thấy tên là Tối oanh liệt đích giá băng, ko biết có phải anh Quách Vinh sẽ đi ở chap này ko :(, thằng này tuy thủ đoạn thật nhưng nó thuộc loại gian hùng, dù sao vẫn thích QV hơn thằng TKD, toàn dựa hơi đàn bà, chả có chủ kiến gì
 
[H]eart;18065743 nói:
Vậy chắc mi thần tượng thằng cực ác LQN lắm nhỉ ;))

Cái hình mẫu lí tưởng về một người anh hùng : trung thực, nhân hậu, giỏi võ, có duyên với bí kíp võ lâm, không màng danh lợi, của cải, dốc lòng tận tâm, không mưu đồ riêng nó lạc hậu lắm rồi.

phải tà một tí, thủ đoạn một tí, thêm chút ích kỷ nó mới là con người.
 
bởi thế nó mới học đc NLTT X_X 9 thức.................
 
Mả chém cho cố là thức thứ chín : Vạn Phật Triều Tông có uy lực đủ để cách thiên phá thạch, nghịch chuyển càn khôn.

Cháu LQN đã tu đến thúc thứ chín, lại nhân thể hợp nhất với 9 thần binh hộ pháp của phật giáo mà rốt cuộc cũng có thấy anh độc bộ võ lâm đâu :-??
 
độc bộ luôn rồi đấy, lúc đánh với thằng HVH thì , cái chiến giáp của ảnh chưa hoàn chỉnh, còn lúc đánh với TKD thì vì lo an nguy của sinh linh nên để cho thằng TKD thắng, chứ ảnh muốn oánh là xịt máu mồm với ảnh
 
Back
Top