Tán người lớn tuổi hơn !!

  • Thread starter Thread starter zippo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hiện thời e thích " chị " kia lớp 12, sáng nào cũng thế, 10 bữa hết 9 bữa là ngồi chung bàn, e với chị ấy chẵng nói gì :D
Nhiều khi chị ấy nhìn e cười gì đấy( mặt nham nhở lắm ), nhưng e cũng chẵng dám nói gì với chị ấy =((
Mong mọi người chỉ e cách tán thành công chị ấy, không rõ là đồn có địch chưa :((
Em không có thông tin gì về chị ấy cả =(( chỉ biết lớp và tên thôi :D

Mong các anh có kinh nghiệm chỉ em cách tán nào đỡ tốn kém, với lại em nhát lắm :(
Đứng trc mặt con gái là muốn chết rồi ....
Mong mọi người cho e các chiu với ý tưởng hay :D

Cảm ơn mọi người trc

tớ thấy thế này bún ak, cậu cứ xưng chị em nói chuyện tự nhiên đi để dễ gần trước đã, người ta đang học 12 hãy để cho người học đi, như tớ đã nói cứ là chị em đi, lâu lâu nói chiện hoặc mời đi uống nước thôi, nên dữ khoảng cách như thế, nếu cậu thật sự thích thì cố gắng học và thi vào cũng trường để có thể dễ tiếp cận, nhưng điều tớ cần phải nói với cậu thế này 1 là nếu người đó có người yêu rồi thì cậu sẻ mãi được người đó coi là em trai thôi, thứ 2 tớ sợ người đó có suy nghĩ lạc hậu không thích người trẻ tuổi hơn mình, còn nếu ko có 2 điều đó thì chúc cậu thành công, hãy làm gì đó ấn tượng với người đó đi nha. (nói thật tớ cũng từng quen 1 người như thế và cuối cùng gặp trúng trường hợp thứ nhất, người đó bị bồ bỏ nhưng vẫn ko đến với tớ và mãi xem là em zai =(()
tìm link của cậu để cán thật là khó quá đi, nhớ 1 ngày rảnh chạy vào trạm cái đi nha bún
 
Đọc bộ truyện tình cảm/tâm lý kinh điển Cô giáo Thảo để học hỏi kinh nghiệm đã rồi hẵng cưa \m/
 
gần lúc thi chắc e kia cũng ko yêu đương j đâu :|
mà lại kém 1 tuổi thì khó lắm X_X bằng tuổi thì còn dễ giải quyết
 
e kém ny e 2 tuổi, ny e cũng lớp 12 này :| 6 tháng rồi, vẫn ngon ơ, có sao đâu :|
 
lớp 11 là 16-17 tuổi, reg nick từ hồi 2003. reg nick từ 8 năm trước, vậy reg nick gamevn lúc 9 tuổi à :( imba vậy.......................
 
lớp 11 là 16-17 tuổi, reg nick từ hồi 2003. reg nick từ 8 năm trước, vậy reg nick gamevn lúc 9 tuổi à :( imba vậy.......................

chắc là mua nick rồi ;))

@ chủ topic: coi bộ chú thiếu kinh nghiệm trận mạc mà con boss này hơn lvl lại có cận vệ nữa, thấy chú khó lòng mà giết boss đây. Thế chú ở server nào: HN hay SG ? có cần a giúp gít boss ko
 
9 tuổi ko đc quyền reg nick gvn à :-? ?
Chưa hành động mà đã thấy toàn fail với fail rồi =))
 
chắc là mua nick rồi ;))

@ chủ topic: coi bộ chú thiếu kinh nghiệm trận mạc mà con boss này hơn lvl lại có cận vệ nữa, thấy chú khó lòng mà giết boss đây. Thế chú ở server nào: HN hay SG ? có cần a giúp gít boss ko
bác định làm j để kill boss :-w
 
muốn kua người lớn tuổi trước hết là tính tình mình phải thực sự "già trước tuổi" ... gọi là chững chạc hơn cái tuổi của mình, phải tỏ ra mình đã là một thằng đàn ông thực sự chứ không còn choai choai như mấy thằng con trai bằng tuổi được ..

cái thứ 2 là xưng hô ... nếu muốn tán thì nên chuyển dần sang xưng hô tên đi, bảo đảm người kia sẽ nhận ra thôi ;))

ông thử xem sao ... tui cũng từng tán người lớn tuổi hơn rồi đây ;))
 
haha làm gì đâu, với cái lvl của mình thì boss gặp là tự lăn quay ra chết chứ sao ;))
 
có 1 thời hồi lớp 9 cũng thích 1 chị lớp 10, chị ấy thì đúng gu của mình, xinh xắn, dáng chuẩn, lên blog làm quen rồi lần đầu chửi nhau, tại mình ăn nói hơi quá đáng, thấy sai nên 1 thời gian sau xin lỗi và làm quen lại, đến lúc gặp mặt thì chị thấy mình bé hơn, xưng hô chị em vs nhau thôi, đến sinh nhật mình thì vào blog bảo " chúc mừng sinh nhật em iu", sau đó chị truyển trường ko liên lạc gì nữa, đó là người con gái đầu tiên mình thích lâu đến vậy, h vẫn thấy nhớ =((

Bún à đừng buồn cứ mạnh dạn nói chuyện tỏ tình đi, đừng để giống mình, đầu hk II lớp 11 mình cũng thích 1 em cùng lớp, nhưng chỉ tại ngại ko dám noímaf h thằng bạn nó tỏ tình vs em trc, h nó vẫn đag tấn công em còn mình chỉ biết đứng ngoài :(
 
muốn kua người lớn tuổi trước hết là tính tình mình phải thực sự "già trước tuổi" ... gọi là chững chạc hơn cái tuổi của mình, phải tỏ ra mình đã là một thằng đàn ông thực sự chứ không còn choai choai như mấy thằng con trai bằng tuổi được ..

cái thứ 2 là xưng hô ... nếu muốn tán thì nên chuyển dần sang xưng hô tên đi, bảo đảm người kia sẽ nhận ra thôi ;))

ông thử xem sao ... tui cũng từng tán người lớn tuổi hơn rồi đây ;))

Rất tâm đắc cái này, tui có thể xác định là ông đã từng cưa người hơn tuổi. Thế người của ông hơn ông mấy tuổi? Người yêu cũ của tui hơn tui...4 tuổi, thế mà vẫn ngon lành :))
@Chủ topic: đừng sợ mất cái mà mình chưa có, cứ ra làm quen đi, mấy cái xưng hô thì các bạn kia nói rồi, mình không nói nữa
 
cười gian àh :-ss
nghi là sis đó cũng có ý gì đó
có thể là ý xấu :))
 
Rất tâm đắc cái này, tui có thể xác định là ông đã từng cưa người hơn tuổi. Thế người của ông hơn ông mấy tuổi? Người yêu cũ của tui hơn tui...4 tuổi, thế mà vẫn ngon lành :))
@Chủ topic: đừng sợ mất cái mà mình chưa có, cứ ra làm quen đi, mấy cái xưng hô thì các bạn kia nói rồi, mình không nói nữa

tui cũng mới chỉ một lần thích một chị hơn mình 2 tuổi thôi :D ...

kinh nghiệm thì cũng không có nhiều mà những cái tui rút ra được là do nói chuyện nhiều lần với chị ấy ,có lần chị ấy nói là : con gái mà thích con trai nhỏ tuổi hơn mình thì thứ nhất người con trai đó phải rất đặc biệt so với các bạn cùng trang lứa và cái thứ 2 là làm cho người con gái ấy thấy một người đàn ông để dựa dẫm chứ không phải là một cậu nhóc để được chỉ bảo ;))
 
Trước tiên muốn quen người đó thì bạn phải xem lại bản thân trứoc đã. Nếu bạn cảm thấy là bạn trưởng thành và bản lĩnh hơn cô nàng và có thể chứng minh được điều đó thì coi như là có khởi đầu.
Thứ hai là thể hiện sự gallant của một người đàn ông chứ không phải nhố nhăng của một đứa con nít, đặc biệt là first impressions.
Thứ 3 là tự tin, điều này góp phần vào 2 cái trên.
Thứ 4 là nếu bạn còn lên forum để hỏi về vấn đề này, tức là bạn chưa có được 3 cái kia. Vậy thì bạn nên bỏ cuộc đi nhé. Vài năm nữa rồi hẵng nghĩ tới nhé:X. Cái bản lĩnh thì ko phải ai cũng có được đâu, huống hồ bạn còn trẻ mà.
Bà xã mình cũng hơn mình 2 tuổi, quen được 4 năm rồi, cũng học dc khá đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
tui cũng mới chỉ một lần thích một chị hơn mình 2 tuổi thôi :D ...

kinh nghiệm thì cũng không có nhiều mà những cái tui rút ra được là do nói chuyện nhiều lần với chị ấy ,có lần chị ấy nói là : con gái mà thích con trai nhỏ tuổi hơn mình thì thứ nhất người con trai đó phải rất đặc biệt so với các bạn cùng trang lứa và cái thứ 2 là làm cho người con gái ấy thấy một người đàn ông để dựa dẫm chứ không phải là một cậu nhóc để được chỉ bảo ;))

Tui thì 2 lần rồi, lần đầu là với 1 chị, hơn tui 1 tuổi. Nhưng mà lần đấy tui không dám tỏ tình, bởi vì lúc đấy còn trẻ con quá, chưa thể sánh với bà ý được :))
Lần thứ 2, sau đấy tầm 2 năm, với chị hơn 4 tuổi...Lúc này thì đã khác, con người tui không còn nhỏ như trước nữa nên mọi chuyện đều trôi chảy :">

Đúng rồi, phải rất đặc biệt. Ở mình phải có 1 cái gì đó vượt trội hơn những người khác, có thể là tài năng, có thể là dũng khí, nhưng chắc chắn phải hơn người. Con gái hơn tuổi, phần lớn đều trưởng thành hơn mình. Đối với họ, tiền hay mặt chỉ là 1 cái gì đó mơ hồ mà thôi, cái quan trọng nhất là tài :D
 
Tui thì 2 lần rồi, lần đầu là với 1 chị, hơn tui 1 tuổi. Nhưng mà lần đấy tui không dám tỏ tình, bởi vì lúc đấy còn trẻ con quá, chưa thể sánh với bà ý được :))
Lần thứ 2, sau đấy tầm 2 năm, với chị hơn 4 tuổi...Lúc này thì đã khác, con người tui không còn nhỏ như trước nữa nên mọi chuyện đều trôi chảy :">

Đúng rồi, phải rất đặc biệt. Ở mình phải có 1 cái gì đó vượt trội hơn những người khác, có thể là tài năng, có thể là dũng khí, nhưng chắc chắn phải hơn người. Con gái hơn tuổi, phần lớn đều trưởng thành hơn mình. Đối với họ, tiền hay mặt chỉ là 1 cái gì đó mơ hồ mà thôi, cái quan trọng nhất là tài :D

khùng hơn ng thường cũng có thể gọi là hơn người :-/
 
Back
Top