Chink|Sontinh
Mr & Ms Pac-Man
- 12/12/09
- 281
- 0
- Thread starter
- #401
Theo nguồn tin ko xác thực lắm thì đây là chân dung của SM L52 của legion
- Huyền Anh với bức ảnh thèm khát, thực hư chuyện này ra sao, chúng ta sẽ được biết ở phần sau bộ phim rừng Nauy sắp phát hành của đạo diễn Gosho Aoyama, người vừa chứng thực die sau thảm họa ở Nhật Bản.
Điểm tin trong tuần, hôm nay nhóm 5 bạn trẻ vô cùng dũng mãnh của legion: Mr Gầu, Rên La(Rie-la), Phóng túng ( Phongtuc), chị Duy Nhất 1 tình yêu (Onlylove) và em Mai (Tomorrow) sau khi dùng hết nhan sắc và thủ đoạn vốn có của mình đã dụ dỗ, chim mồi được em Valentop cùng đi làm Q 46 ở Heiron, Q đập cái cột đá 10 lần và giết con boss ở chỗ farm BBS.
Thế là 5 anh hùng và 1 thằng khùng cùng lao như điên vào chỗ làm Q. Với một mở đầu vô cùng ấn tượng, đang oánh cột, Rên-la, theo đúng tên gọi, kêu "Á" lên 1 tiếng thất thanh rồi lao vào 5 con mobs tự sát. Chắc là anh sử dụng bí kíp Thiên Ngoại Phi Thiên bị thất truyền từ lâu nên xác chết treo lơ lửng ở chỗ hòn đá bay lên bay xuống, muốn res mà ko tài nào res được.
Phongtuc và Onlylove không chịu kém cạnh, từ chỗ cái cột đến chỗ con boss chính có mấy bước mà 2 bạn nướng xp theo kiểu 30s, 1 mil khiến cho đồng đội ko khỏi trầm trồ thán phục.
Sau 1 chặng đường gian nan, hiểm trở, bỏ mạng không ít lần, các mem trở nên cứng rắn hơn, tinh thần họ trở nên sôi sục, quyết tâm hiếp con boss kia chết ko tha ( team 6 thằng dps, đek có healer mà hùng hổ lao vào boss như đúng rồi ). Đột nhiên, valen phát hiện ra con boss trước mặt anh ko phải con boss trong Q, anh bị mù hướng nặng nề và đã dẫn mọi người đi tìm sai boss
Mr Gầu ko hề nao núng, thấy đồng đội lâm nguy, vội dùng vô ảnh truyền thân (hide 2) xông pha, mở vòng vây tìm boss. Đúng như trình độ ẩn núp thượng thừa, MrGầu ends up ở dưới 1 khe vực, nơi không ai có thể tìm thấy anh. 5s sau khi té, anh bấm nút return rời bỏ party về làng.
Như rắn mất đầu, như diều hâu mất trứng, 5 thằng viên còn lại bay vào tự tử ở 1 nấm mộ nhỏ, xác chết đè lên nhau trông thật cảm thương...
- Huyền Anh với bức ảnh thèm khát, thực hư chuyện này ra sao, chúng ta sẽ được biết ở phần sau bộ phim rừng Nauy sắp phát hành của đạo diễn Gosho Aoyama, người vừa chứng thực die sau thảm họa ở Nhật Bản.
Điểm tin trong tuần, hôm nay nhóm 5 bạn trẻ vô cùng dũng mãnh của legion: Mr Gầu, Rên La(Rie-la), Phóng túng ( Phongtuc), chị Duy Nhất 1 tình yêu (Onlylove) và em Mai (Tomorrow) sau khi dùng hết nhan sắc và thủ đoạn vốn có của mình đã dụ dỗ, chim mồi được em Valentop cùng đi làm Q 46 ở Heiron, Q đập cái cột đá 10 lần và giết con boss ở chỗ farm BBS.
Thế là 5 anh hùng và 1 thằng khùng cùng lao như điên vào chỗ làm Q. Với một mở đầu vô cùng ấn tượng, đang oánh cột, Rên-la, theo đúng tên gọi, kêu "Á" lên 1 tiếng thất thanh rồi lao vào 5 con mobs tự sát. Chắc là anh sử dụng bí kíp Thiên Ngoại Phi Thiên bị thất truyền từ lâu nên xác chết treo lơ lửng ở chỗ hòn đá bay lên bay xuống, muốn res mà ko tài nào res được.
Phongtuc và Onlylove không chịu kém cạnh, từ chỗ cái cột đến chỗ con boss chính có mấy bước mà 2 bạn nướng xp theo kiểu 30s, 1 mil khiến cho đồng đội ko khỏi trầm trồ thán phục.
Sau 1 chặng đường gian nan, hiểm trở, bỏ mạng không ít lần, các mem trở nên cứng rắn hơn, tinh thần họ trở nên sôi sục, quyết tâm hiếp con boss kia chết ko tha ( team 6 thằng dps, đek có healer mà hùng hổ lao vào boss như đúng rồi ). Đột nhiên, valen phát hiện ra con boss trước mặt anh ko phải con boss trong Q, anh bị mù hướng nặng nề và đã dẫn mọi người đi tìm sai boss
Mr Gầu ko hề nao núng, thấy đồng đội lâm nguy, vội dùng vô ảnh truyền thân (hide 2) xông pha, mở vòng vây tìm boss. Đúng như trình độ ẩn núp thượng thừa, MrGầu ends up ở dưới 1 khe vực, nơi không ai có thể tìm thấy anh. 5s sau khi té, anh bấm nút return rời bỏ party về làng.Như rắn mất đầu, như diều hâu mất trứng, 5 thằng viên còn lại bay vào tự tử ở 1 nấm mộ nhỏ, xác chết đè lên nhau trông thật cảm thương...
Chỉnh sửa cuối:




