Sau đây là cách đánh màn này of mình :
Turn 1 : Trị an
Turn 2 : K.Trinh search ra Hoàn Giai,research Int (sau đó sẽ là Ambush,Build,Transit...)
Turn 3 : KT xây workshop
1/8 : trị an ; 11/8 : Chiêu mộ được H.Giai.
Giờ cho H.Giai học int lên 70,cho làm quân sư,sau đó tạo ram.KT thì cho trị an + luyện quân.
Có ram xong là cho KT chuyển 30k quân,all lương tiền,vũ khí hướng về Giang Lăng.Còn H.Giai chuyển chiếm Quế Dương,Linh Lăng.
1/4 H.Giai search ở Linh Lăng ra Lưu Độ có debate.Lúc này sẽ có 2 trường hợp xảy ra :
1- Khuê và Yên tranh nhau cái G.Lăng : mình bỏ qua GL mà chiếm bến Giang Tân,xong chuyển 15k chiếm Vĩnh An.Đội hình diệt Nghiêm Nhan sẽ gồm 11k ram Khu Trinh + 4k giáo H.Giai (học skill Ambush,men rừng mà cầm cự với đạo N.Nhan cho đạo KT thoải mái ram thành).Lưu Độ thì về T.Sa tạo tower xong chuyển hết về bến Giang Tân.Diệt phe N.Nhan xong quay lại diệt Lâu Khuê bằng 19k quân ở bến ấy.
2- Khuê và Yên tranh nhau cái Tân Dã : Chiếm luôn G.Lăng,xong xuất luôn 3 đạo diệt Tương Dương,có 2 đạo H.Giai,Lưu Độ nên xây trống đài nhanh hơn,KT rủ duel là tụi Khoái Việt,K.Lương ok hết.
Cá nhân mình rơi vào TH2,nhưng do ram thành nên để lọt mất Lâu Khuê(đang công sắp xong Tân Dã).
Giờ cho Lưu Độ học Transit,chuyển 20k quân lên Vĩnh An,cho 3 đạo gồm KT,K.Lương,H.Giai là đủ diệt Nghiêm Nhan.Cho 1 tướng học oppress rồi về T.Sa tạo ram.Còn nhiêu lo phát triển Tương Dương + Giang Lăng.Khỏi lo hướng Bắc do Hà Tiến + Lưu Yên sẽ chiến với nhau.190 G.Lăng sẽ search ra Vương Phủ or Đổng Hòa,quên rồi ^o^.
Đây là lúc mình diệt xong N.Nhan
T.Sa có tower là mình gom hết lên tiếp tế Giang Châu.Do Bàng Hy đã phí quân vào 2 tường thành + Thành Đô nên Tử Đồng chỉ còn 8k,đổi ram = tower sẽ dể diệt hơn.
Diệt xong Bàng Hy mình vẫn còn ~ 16k quân,nên ko cần tạo thêm nữa,chỉ cần đủ lương + thời cơ đến là đánh ra Hán Trung.Xây Tử Đồng,Thành Đô all lương tiền,S. ra gần chục tướng.
T.Dương + G.Lăng giờ này lương tiền đã rất dồi dào.tập trung tạo quân ở T.Dương,Sài Tang,chuẩn bị tổng tấn công.
Ban đầu thì kế hoạch of mình là sẽ dùng quân S.Tang hốt trọn phe Đào Khiêm ở Lư Giang chỉ 6k quân(mới mất Kiến Nghiệp cho Tôn),Lưu Yên thì để đó cho quấy rối Tân Dã.Nhưng phút cuối phải thay đổi,do Đ.Khiêm bị Tôn bắt hết 3 tướng,còn Lưu Yên thì tự nhiên search được 2 tướng khủng là Chu Thái,LÝ THÔNG ^o^.Nên mình tăng Fire lv2,hốt G.Hạ từ dưới nước,chấp nhận mất Chu Thái.Chiêu mộ hết tướng là bỏ lại cho Hà Tiến tranh với Tào từ Thọ Xuân (có đạo Chu Du)
Sau tròn 4 năm thì tình hình 9 trị cũng bớt loạn,do các phe mạnh đã thâu tóm gần hết.Mình thấy hình như việc có quân sư int cao,ngoài việc tăng AP/turn còn có nhiều tác động khác tới Com.Phe nào có quân sư int cao sẽ đánh rất hay,điều binh,tướng cực chuẩn :
1- Hoàng đế Hà Tiến : Phe mạnh nhất lúc này,quân sư Quách Gia,7 thành 63 tướng,nhưng tiếp giáp toàn hàng khủng như Tào Tháo,Đổng Trác và mình
2- Tây Lương Đổng Trác : quân sư Giả Hủ,sau khi thâu tóm họ Mã là 24 tướng,gom binh 3 thành tây Lương solo cả ngày lẫn đêm với Trường An of Hà Tiến (100k quân,2x tướng)
==> Mình "Ngư ông đắc lợi" cái Hán Trung xong là chặn ải Dương Bình,chỉ ngồi xem 2 bên đánh nhau,dồn binh đánh về hướng trung nguyên
3- Gian hùng Tào Tháo : quân sư Tuân Úc,gom được khá nhiều tướng free nên có 54 tướng,nhưng cũng phải tứ bề thọ địch.
4- Tấn Dương Đinh Nguyên : quân sư Điền Phong,võ tướng thì có tụi Lã Bố,Trương Liêu,Cao Thuận,sau khi thâu tóm 2 phe Khổng Dung,Trương Yên có 27 tướng,trở thành 1 đối trọng khá mạnh với liên minh Bị - Toản
5- Liên minh Bị - Toản : có thể tính chung 2 phe này,do có chơi 20 năm thì quan hệ vẫn là Hữu Hảo,40 tướng(Quan-Trương-Triệu ... đủ cả),trước sau j cũng sẽ thâu tóm Mạn bắc.
==> mình phải tranh thủ vượt sông trước khi mạn bắc thống nhất và phát triển
6- Tướng cướp Quản Hợi : mới vào Bắc Hải đã 100k quân nên dễ dàng diệt Trần Khuê,Trương Lỗ,nhưng do char thấp nên ko chiêu mộ được ai cả,đã vậy ko biết tạo quân thêm,càng đánh càng yếu,chỉ đến khi có quân sư Vương Tu thì mới đánh ok chút.
7- Giang Đông Tôn Kiên : mất Chu Du vào tay Tào nên quân sư là Ngu Phiên,để xổng cho Đào Khiêm chạy về Lư Giang.Xong cũng ko thèm truy sát mà lại dồn hết quân 3 thành về Thọ Xuân,làm cho tào luôn mất ăn mất ngủ ^o^.
8 + 9 : Viên Thuật ở Hứa Đô + Đào Khiêm ở Lư Giang,mỗi phe 3,4 tướng, <10k lính nằm chờ chết ^o^.
Giờ đã 5 năm trôi qua,hy vọng sẽ end game < 8 năm
http://www.mediafire.com/?3cowsak93jab85v