- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-trước khi kể câu chuyện thì naz muốn giới thiệu hết 4 nhân vật trong này. Liên quan đến máy móc (PC), kể ra 4 ng` thì hình dung câu chuyện khá dễ.
--naz: Có tí hiểu biết về phần cứng máy tính, biết ráp máy có thể gọi là đồng bộ do cũng từng 1 thời cặm cụi google tìm hiểu từng stat một trong 1 con PC, biết hãng nào tốt hãng nào xấu, thằng nào partner với thằng nào, ở VN thằng nào là distributor chính thức của thằng nào v.v...trước cũng từng build 1 vài cái máy & ai cũng hài lòng.
--bạn A: Thằng bạn naz quen hơn 10 năm, là 1 trong 3 ng` bạn mà naz tin tưởng nhất, nó sang Mỹ từ sớm & học computer science mà về mảng phần mềm là chính, nên mặc dù có học CNTT nhưng nó mù tịt & phần cứng nói riêng (nói chung chung thì vẫn biết) cũng như ko biết gì về chuyện mua máy ở VN nhiêu khê thế nào. A đến h nó chỉ có 3 thằng bạn thân nhất, trong đó có naz & B.
--bạn B: Thằng này hầu như phải tự kiếm tiền nuôi bản thân từ năm cấp 3, nó xem như tự sống kể từ khi vào CĐ. H thì đi làm đầu tắp mặt tối, nói về máy tính & phần cứng này nọ thì hoàn toàn mù tịt. A là bạn thân nhất của nó, naz thì là bạn chí cốt của A, thành ra 3 thằng mỗi khi tụ hội về thì hay đi cafe chung (mỗi khi A về VN). Còn bình thường thì tại cuộc sống thời gian biểu khác nhau quá nhiều nên naz với B ko hay qua lại mỗi khi ko có thằng A xuất hiện.
--thằng C: Thằng này quen với A & B từ năm cấp 2; với A thì quen xã giao là chính, mối liên hệ duy nhất hiện h là đánh SC2 giao hữu; với B thì nó là bạn nhậu, nhắc bạn nhậu thì mọi ng` cũng hiểu =o=. Thằng C này tuy với bạn bè nó chơi đẹp nhưng mà nó là 1 đứa phá gia chi tử, tính chuyện gì cũng chỉ biết đập tiền ra & naz, A & B đều thừa nhận rằng thằng quỷ này xài tiền ngu! Chuyện phần cứng ko biết nó hiểu biết cỡ nào nhưng qua 2 lời phán của anh này thì thấy hơi khó đỡ: "Alienware cửa đ' gì bằng Gateway", và "card màn hình xịn nhất bây giờ là GTS250 rồi mà" (câu thứ 2 mới thốt ra tuần trước).
-chuyện là: B nó muốn mua cái máy tính 10tr (trước h toàn chơi ké nhà thằng C, đôi khi ngủ ké luôn), naz thì ko thân, A thì bên Mỹ đang cày cuốc, 1 thằng bạn khác của nó cũng nổi tiếng ăn hại, vậy là nó nhờ C build hộ cái cấu hình (nhờ 1 thằng ăn chơi đốt tiền & mù phần cứng build máy
) hoặc cũng có khi C nó tài lanh.
-xong rồi thằng C bí quá ko biết thế nào hỏi thằng A (mà ko nói cho B biết), bảo là nó muốn mua chứ ko phải là build hộ B.
-thằng A thì mù tịt bay ra hỏi naz...
-mới tối nay naz chat với B (thằng này cả tháng onl 1 lần
), hỏi nó thằng C dư tiền mà build gì 10tr, nó mới bảo là nó nhờ
...
-mình có nên nhiều chuyện mà bay vào giúp ko?
-thực ra thì với ng` bình thường thì chuyện này naz cho ngay vào list ko cần quan tâm, nhưng nghĩ lại thằng B thì ko nỡ, tại vì nhờ thằng C là 90% đốt tiền trong khi nó đi làm 1 tháng dư ra có vài trăm k, để dành 2-3 năm nay mới đủ tiền mua cái máy; mà dây vào có khi lại mang tiếng rảnh đời
. Mà lúc trước A nó cũng recommend nếu muốn mua máy thì tìm naz và 1 thằng bạn nữa, nhưng mà hình như B nó cũng ngại tại vì 2 bên cũng ít qua lại...
PS: sơ đồ nhờ vả
B -> C -> A -> naz
--naz: Có tí hiểu biết về phần cứng máy tính, biết ráp máy có thể gọi là đồng bộ do cũng từng 1 thời cặm cụi google tìm hiểu từng stat một trong 1 con PC, biết hãng nào tốt hãng nào xấu, thằng nào partner với thằng nào, ở VN thằng nào là distributor chính thức của thằng nào v.v...trước cũng từng build 1 vài cái máy & ai cũng hài lòng.
--bạn A: Thằng bạn naz quen hơn 10 năm, là 1 trong 3 ng` bạn mà naz tin tưởng nhất, nó sang Mỹ từ sớm & học computer science mà về mảng phần mềm là chính, nên mặc dù có học CNTT nhưng nó mù tịt & phần cứng nói riêng (nói chung chung thì vẫn biết) cũng như ko biết gì về chuyện mua máy ở VN nhiêu khê thế nào. A đến h nó chỉ có 3 thằng bạn thân nhất, trong đó có naz & B.
--bạn B: Thằng này hầu như phải tự kiếm tiền nuôi bản thân từ năm cấp 3, nó xem như tự sống kể từ khi vào CĐ. H thì đi làm đầu tắp mặt tối, nói về máy tính & phần cứng này nọ thì hoàn toàn mù tịt. A là bạn thân nhất của nó, naz thì là bạn chí cốt của A, thành ra 3 thằng mỗi khi tụ hội về thì hay đi cafe chung (mỗi khi A về VN). Còn bình thường thì tại cuộc sống thời gian biểu khác nhau quá nhiều nên naz với B ko hay qua lại mỗi khi ko có thằng A xuất hiện.
--thằng C: Thằng này quen với A & B từ năm cấp 2; với A thì quen xã giao là chính, mối liên hệ duy nhất hiện h là đánh SC2 giao hữu; với B thì nó là bạn nhậu, nhắc bạn nhậu thì mọi ng` cũng hiểu =o=. Thằng C này tuy với bạn bè nó chơi đẹp nhưng mà nó là 1 đứa phá gia chi tử, tính chuyện gì cũng chỉ biết đập tiền ra & naz, A & B đều thừa nhận rằng thằng quỷ này xài tiền ngu! Chuyện phần cứng ko biết nó hiểu biết cỡ nào nhưng qua 2 lời phán của anh này thì thấy hơi khó đỡ: "Alienware cửa đ' gì bằng Gateway", và "card màn hình xịn nhất bây giờ là GTS250 rồi mà" (câu thứ 2 mới thốt ra tuần trước).
-chuyện là: B nó muốn mua cái máy tính 10tr (trước h toàn chơi ké nhà thằng C, đôi khi ngủ ké luôn), naz thì ko thân, A thì bên Mỹ đang cày cuốc, 1 thằng bạn khác của nó cũng nổi tiếng ăn hại, vậy là nó nhờ C build hộ cái cấu hình (nhờ 1 thằng ăn chơi đốt tiền & mù phần cứng build máy
) hoặc cũng có khi C nó tài lanh.-xong rồi thằng C bí quá ko biết thế nào hỏi thằng A (mà ko nói cho B biết), bảo là nó muốn mua chứ ko phải là build hộ B.
-thằng A thì mù tịt bay ra hỏi naz...
-mới tối nay naz chat với B (thằng này cả tháng onl 1 lần
), hỏi nó thằng C dư tiền mà build gì 10tr, nó mới bảo là nó nhờ
...-mình có nên nhiều chuyện mà bay vào giúp ko?

-thực ra thì với ng` bình thường thì chuyện này naz cho ngay vào list ko cần quan tâm, nhưng nghĩ lại thằng B thì ko nỡ, tại vì nhờ thằng C là 90% đốt tiền trong khi nó đi làm 1 tháng dư ra có vài trăm k, để dành 2-3 năm nay mới đủ tiền mua cái máy; mà dây vào có khi lại mang tiếng rảnh đời
. Mà lúc trước A nó cũng recommend nếu muốn mua máy thì tìm naz và 1 thằng bạn nữa, nhưng mà hình như B nó cũng ngại tại vì 2 bên cũng ít qua lại...PS: sơ đồ nhờ vả

B -> C -> A -> naz

Chỉnh sửa cuối:

.
. Kệ cha bạn C, nói chứ chắc ngoài bạn B ra chắc ai cũng biết bạn C thế nào rồi.
.