Hôm Fes có đi à ? Thế thì phải thấy tụi này chứ, nguyên một đám trải thảm ngồi ngay cái sân sau khán giả ngồi chơi Ngôi nhà ma với đổ xúc xắc la hét inh ỏi nhân dân bu quá trời mà
Hôm đó có dụ thêm được vài người cũng thích trò này, có điều ko lấy số mà chỉ cho số phone của mình, giờ phone bị trộm lấy rồi, đổi SIM mới coi như mấy bác kia có muốn liên lạc cũng ko được *O* Đen vãi cả hàng, có ai trong số mấy bác đấy vào đây đọc thì cho ngộ xin lỗi nhé *O*
Trò Card Game kia thì thuộc Genre Deck-Building, giới thiệu sơ thì thế này. Bối cảnh là thế giới Arcadia, một thế giới tưởng tượng luôn trong tình trạng chiến tranh. Ở thời đại của trò chơi này, sau cuộc chiến tàn phá giữa hai dòng họ lớn nhất Arcadia để giành ngôi vị (cốt truyện của card game Battle of Arcadia, trò này cũng đã làm xong :'>) Arcadia đang lâm vào tình trạng hỗn loạn, lúc này thứ có thể giúp đỡ được Arcadia không gì khác chính là sự thức tỉnh của các Guardian - Thần hộ mệnh của Arcadia để phục hồi lại sự sống cho Arcadia. Sau khi lời tiên tri đó được ban ra, vô số nhóm phiêu lưu đã lên đường đi tìm và tập hợp sức mạnh để có thể đánh thức được những Guardian trong huyền thoại này. Vinh dự cao nhất cũng như tất cả những gì mà mọi người phiêu lưu đều ham muốn như tiền bạc, địa vị hay chỉ đơn giản là những cuộc phiêu lưu hấp dẫn đều là những phần thưởng được dành sẵn cho những con người thành công trong nhiệm vụ này. Trong vai một nhóm những người phiêu lưu, người chơi sẽ bước vào một cuộc đua xem ai là người đủ khả năng và đánh thức được những Guardian này trước, và trong một cuộc đua thì không phải ai ai cũng chơi đẹp... Bước chân vào hành trình này, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc chiến nảy lửa hoặc những thủ đoạn đánh lén sau lưng nham hiểm. Đó là thế giới của Guardian of Arcadia, card game dành cho 2-4 người chơi.
Đấy là bối cảnh của trò chơi
Ah, Gaia là... game online? Ý FFFF là cuốn Gaia của Anima phải không? Mình... cũng chưa mua nữa, hiện giờ mình cũng ngại mua qua mạng và mình cũng đã ít chơi RPG hơn. Với lại, do hiện giờ những người bạn của mình đều ít thời gian hơn, mình chỉ còn chơi Fabled Land(...Single Player), trước bọn mình chơi cái Maid The Role Playing game cũng vui lắm.
Yup, cuốn Implement đầu tiên của Anima ấy. Nhìn cũng vui nhưng mà tiền đang hẻo nên chưa mua được, tưởng bên cowboyha có Anima rồi thì phải sắm luôn phụ kiện nên hỏi xem có mua không mượn đọc. Mấy cuốn viết về World như cuốn Gaia này đọc nhiều lore epic lắm ^O^
RPG thì dạo này ủng ít chuẩn bị, làm Board Games để phổ cập nhân dân là chính

Với định làm một cái Miniatures hay hay mà không tốn kém cho mọi người chơi nữa. Đang Work in Progress rồi, xong có gì chắc sẽ vứt vào Box TBS hoặc box Heroes
Như đã nói, cuối tuần thứ 7 CN lúc nào nhóm cũng tập hợp lại chơi và nghiên cứu phát triển Board Games tại nhà. Bất cứ ai có hứng thú cứ việc liên hệ Khoa, ĐT 0933-001-755. Địa chỉ nhà ở 88A Nguyễn Khuyến, P12, Bình Thạnh, TP HCM. Gần chợ Bà Chiểu ấy ~
Mình có hẹn với bạn nhưng mình cũng chưa lên nữa. Mình thật tình xin lỗi.
Nah, lúc nào lên được thì lên, rủ đi chơi chứ có phải phòng vấn việc làm đâu mà

Sắp tới lại sắp về một đống game đỉnh đấy nhé :'> Dungeon Lords, chơi trò này đi xây dungeon cho bọn adventurer vào phá hoại, đặt trap thuê monster vào dập chúng, vô cùng bảnh

)))))))) Ngoài ra còn một trò cũng rất bựa là Galaxy Truckers - Quái xế vũ trụ với trò game ăn đặc sản nữa, bảo đảm epic/thối đến tận trời xanh

)))))))))))
Cover mất dạy vãi linh hồn

Các chú Adventurers hí hửng chui xuống, phía dưới có sẵn con Troll đang cầm gậy nhăn răng cười đứng bên cửa chờ \:d/ Anh em thì ai làm việc nấy, thằng kéo trap thằng thì đứng cười dâm [con Vampire

]...
Phải cái con Imp to mà xấu quá, hỏng cả cái cover
