Mình giới thiệu nghen :)
Mình chỉ mới 17. Mình đam mê trống cực kỳ, từ nhỏ đến giờ. Mãi đến năm 14 mới xin được mua bộ trống.
Mình đặc biệt thích Rock-Metal. Các thể loại classic ấy, đặc biệt là Progressvie vì mình rất thích sự điêu luyện trong nhạc cụ.
Đam mê như vậy mà không biết sao mình chưa đi học,mình thích tự tập hơn.Chủ yếu mình dùng lỗ tai và cái đầu. Nghe đi nghe lại để biết chơi ra sao. Chả biết cóc khô gì về nhạc lý... gì cả :-P. Mình có thể đánh rành một bài nhưng hỏi về lý thuyết thì mình như 1 thằng mù chữ.
Tiếc là bộ trống đó mình đã quẳng đi rồi vì tan tác quá. Mình đang đợi vựa cá bán buôn xong xuôi sẽ xin sự đồng ý chơi nguyên 1 bộ TAMA ngon lành và đủ đồ chơi luôn. Làm nguyên 1 bộ hoành tráng.
Mike Portnoy và Jimmy Sullivan là hai người mình cảm thấy ảnh hưởng nhiều nhất.Nói theo kiểu Teen là mình thần tượng 2 người này.
Nhưng dạo này, bỗng nhưng mình muốn tìm hiểu sâu về nhạc lý. Vì mình đang muốn sáng tác giai điệu, vì mình chơi cái gì thì còn biết mà ghi lại
Rất vui được làm quen các bạn.