Review:
Bắt đầu từ khi Marvel thành lập hãng phim độc lập, các bom tấn của Marvel Studios luôn có nhiệm vụ mở đầu mùa phim hè (trừ năm 2009 không có superheros nào lên màn ảnh). Thor vẫn làm tốt vai trò của mình và có phần còn trội hơn người anh em tiền nhiệm Iron Man.
Cốt truyện của Thor đơn giản và đề cao chủ nghĩa anh hùng. Đó là điều đương nhiên vì đó là cái sườn chính của dòng phim Super Heroes, nhưng khác biệt lớn của Thor nằm ở chỗ nhân vật chính không lặp lại môtip cũ người thường bị đột biến như Hulk, Spider-man, Daredevil... hay thiên tài công nghệ như Iron Man mà Thor chính là 1 vị thần thứ thiệt. Đây là một ý tưởng rất đặc sắc của Marvel Comics: tất cả các nền văn hóa, thần thoại đều cùng tồn tại trong 1 thế giới. Nếu Marvel ăn nên làm ra, có lẽ chúng ta sẽ còn được thấy thần Ares và Hercules tung hoành trên màn ảnh rộng.
Hình ảnh của phim rất đẹp, cung điện Argarsd được cách tân để hợp với bối cảnh phim, tuy vậy, xứ sở băng giá Jotunheim lại khá sơ sài, chưa lột tả hết cái lạnh chết người. Vua fouley cũng không được tạo hình quá ấn tượng để tương xứng với vai trò của thủ lĩnh, về điểm này Marvel có lẽ phải học hỏi thêm từ Lich King

.
Tiết tấu nửa cuối phim khá nhanh, có lẽ trừ Hulk, các phim của Marvel đều vấp 1 lỗi là khó đưa được phần cuối lên cao trào trong các màn chiến đấu, 1 điểm trừ đáng tiếc. Tuy vậy, Marvel vẫn rất khéo léo trong việc gây hưng phấn cho khán giả, đặc biệt là ai am hiểu comic (buồn là ở VN không có nhiều), tui đã rất khoái khi Stan Lee ló mặt trong chiếc xe tải, khi Hulk được nhắc đến thoáng qua và nhất là khi Hawkeye được lộ mặt khá nhiều trong phim (nhân vật đặc vụ cầm cung, cũng là 1 member của Avengers). Tiếc là những niềm vui như thế rất khó để chia sẽ nếu bên cạnh lại không phải là 1 fan comics :(
Dù còn vài khiếm khuyết, nhưng với kĩ xảo đẹp, khung cảnh ấn tượng... đặc biệt là những mối liên hệ rất thú vị được ẩn trong phim (he he, chắc cái này ai biết như mình thì mới khen

), Thor đã đặt một viên gạch vững chắc để tiến tới siêu phẩm mọi thời đại The AVENGERS.