mợ xem xong tập 3 của phim này mà bực mình, chả thấy chém giết gì nhiều, thằng đóng vai arthus thì nhìn còi cọc chả ra dáng 1 vị vua gì hết, cả cái nv arthus nữa, vua kiểu gì cứ ngơ ngơ, chả có làm gì ra hồn, mà lại còn đi cướp vợ của cận thần mới chán chứ. Xem xong 3 tập thấy thằng arthus này để làm 1 thằng theo kiểu lưu manh láu cá còn chưa đủ tố chất chứ đừng nói là làm vua. Xem xong sụp đổ hết hình tượng vua arthus công minh sáng suốt của mình. Thôi thì cố bám nốt cái ss này xem gái với cả xem Lancelot xuất hiện thế nào.
PS: mới xem xong tập 4 thấy càng ngày càng thất vọng về nv Arthus. Là vua nhưng ko có độ sắc sảo và 1 cái đầu lạnh như của Merlin, ko có khả năng chiến đấu của nhưng người dưới quyền. Hành động thì chồm chồm theo cảm xúc như 1 thằng nhóc. Thậm chí còn to mồm dạy cấp dưới là sẵn sàng chơi bẩn nếu cần (trong khi vua arthus là người đứng đầu hội bàn tròn là những hiệp sĩ rất trọng danh dự). Nói chung là đến lúc này ngoài cái mác COCC của nó ra thì mình chưa thấy có 1 biểu hiện hay phẩm chất nào đáng để cho mọi người theo về dưới trướng.
NV chung về phim: mạch truyện chậm, nói chuyện thì lắm mà đánh đấm thì ít, chưa thấy có gì đáng gọi là âm mưu sâu sắc nham hiểm gì hết trong phim. Phim làm theo công thức Blood and Sex nhưng blood thì lèo tèo đến độ thảm hại, sex thì chưa đáng để xách dép cho spartacus. Hoài công mình chờ.