Chào bạn Brian,
Trước hết, bạn muốn thì mình sẽ nêu vài quan điểm của mình ra cho bạn đọc nhé!
Tại sao mình bảo các bài post của bạn về AC là tạp nham và vớ vẩn? Đơn giản vì bạn dựa vào những cái game thuần RPG (Game
nhập vai í, nói tiếng Việt rõ ràng cho mà hiểu nhé?) để mà so sánh, còn AC nguyên chất nó là gì? Action - Adventure, hiểu không? Giờ thấy sự khập khễnh chưa? Mình đã hiểu tại sao bạn thích cái bản AC1 hơn đơn giản vì lúc đấy Ubi chưa đưa vào hệ thống mua đồ cũng như nâng cấp như các game nhập vai khác. AC2 trở đi thì thêm chút cái gọi là RPG này thì những "tín đồ" RPG lại giãy nãy lên so đo này nọ, ôi khiếp thật!
Còn về cốt truyện. Bạn đang so sánh số lượng hay chất lượng của cốt truyện thế, mà cho dù thế nào đi chăng nữa thì đi so một cái DA thuần RPG chăm chút từng chi tiết ở story với một cái AC tràn ngập hành động thế này liệu có stupid quá không?
Mà bạn bảo cốt truyện AC không hay? Ví dụ là ACBH nhé, mình hoàn toàn đồng ý là bản này chỉ là bản thử nghiệm cho multiplayer nên chắc chắn là bản single sẽ không dược đầu tư nhiều, tuy nhiên, vài điểm nhấn trong mục chơi này cũng đáng chú ý chứ nhỉ?
+ Tình tiết dở? Làm đến nhiệm vụ ngăn cản La Volpe đi giết Machiavelli vì hiểu lầm chưa? Cái khoảng thời gian chạy lại để ngăn La Volpe đối với mình cực kỳ hồi hộp + âm nhạc vang lên. Liệu vẫn chưa đủ với bạn? Hay side quest Cristina? Bạn sẽ làm gì khi biết người mình yêu sẽ phải cưới ai đó khác? Có ai như Ezio đủ bản lĩnh để chấp nhận việc này cũng như hạnh phúc với điều đó?
+ Nhân vật không có cá tính riêng? Nhớ cảnh Cesare bóp cổ em gái mình và đòi giao ra apple? Trong khi hắn chả yêu đương gì cô ta? Em gái Claudia của Ezio đã trưởng thành ra sao khi hạ gục những tay lính đến lục soát?
Về gameplay, mình thực sự nghi ngờ rằng bạn là fan của dòng AC cũng như
chơi hết từ AC đến bây giờ, có thì nói, không có thì đừng có bốc phét nhé?
Nếu ai đó chơi hết cũng cảm nhận được Ezio ngày một già dặn và tất nhiên cũng phải kinh nghiệm hơn chứ? Tại sao không đưa streak kill cũng như cho phép lập bang hội sát thủ vào? Mình thấy như thế rất hấp dẫn đấy chứ, chả là siêu nhân cái gì cả? Nhớ hồi trình làng trailer Ubi đã đề cập vấn đề này rồi. Bạn chơi game để đánh nhau? Để thỏa cơn đam mê giết người như ngóe trong DW và GOW? Nếu vậy, mời bạn biến sang mấy game đó nhé?
Lại đàm đạo về sát thủ, bạn mong chờ sát thủ mà Ubi xây dựng sẽ ra sao? Và cái "hình tượng" mà bạn nói nó thế nào? Đây là trò chơi, phải hư cấu, và đôi lúc những hư cấu này tạo nên sự cuốn hút cho nó. Bạn có đồng ý rằng cái Leap of Faith rất là ảo (và xạo) nhưng nhờ nó mà AC mới thực sự nổi bật như hôm nay? Hình tượng sát thủ cũng vậy, một sát thủ hào hoa, mạnh mẽ và rất tôn trọng kẻ mà mình ám sát. Requescat in pace. Đừng hy vọng hoặc gán ghép cái tư tưởng cũng như mô tuýp sát thủ là phải sống ẩn dật, phải lén lút, phải chui nhủi blah blah trong cái đầu đầy cổ hủ của cậu ra mà phán.
Nếu The Witcher có cả "trăm cuốn sách" như bạn nói, thì xin lỗi, AC chỉ cần một cuốn là đủ. :) Mời bạn về tự sướng với những game mà bạn đề cập, đừng so sánh cái kiểu áp đặt như vậy nhé.
Cuối cùng, hãy nghĩ đi, bạn phải làm gì đó thì người khác mới khinh bạn chứ? Muốn dẫn chứng không? Đây:
Ko đọc j thì đừng sủa bậy
...........:)
Còn bạn Okestra, mình chả quan tâm đến cái "quan điểm quan điếc" gì của bạn :) Cái kiểu "chơi thử" rồi không muốn mua key nghe nó phét lắm, mà nói thẳng ra thì,
multiplayer của ACBH nó chả có liên quan cái vẹo đến phần single đâu nhỉ! >.< Ngụy biện nghe rẻ tiền quá!
Thân.