Bạn gái bị thằng khác xin số, tán tỉnh

Vậy nếu là bạn gái mình thì sao các bác.

Hỏi trước lấy exp. Sau khỏi cần hỏi ^^!
 
bạn rảnh quá,kệ nó,nó mất bồ có phải bạn mất đâu mà lo
 
chủ thớt đang nhắm đến bạn gái của thằng bạn ấy mà...:-"........kẻ thù của kẻ thù là bạn...bắt tay hợp tác đi :-"..
 
Rảnh thật, mà làm wen chứ có đe'o j phải xoắn lên ? Chú có bồ , ra đg gặp gái đẹp cũng mún xin số thôi , chuyện bt, gf đc ngta xin số thì nên tự hào đi :-j :-j
 
mình cũng từng bị như thế .. chỉ thương cho gf mình là xinh gái, thế nên bị xin số hoài, nhưng gặp mình hay bắt bài nên mấy a ấy thường rút êm....




thanks
 
Trách mấy anh chàng kia làm gì ... họ cũng chỉ là những kẻ can đảm tội nghiệp, dám " Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm " thôi. Bạn cứ âu yếm nhẹ nhàng với bạn gái là họ tự hiểu và rút lui ý mà.
Thỉnh thoảng có vài thằng cố tình phá hoại và quyến rũ thì chưa biết ra sao đc... Nếu sợ thì bác cưới luôn đi cho yên tâm. Nếu còn trẻ chưa cưới về thì cứ xác định chưa xong Game đc đâu...
 
đóng dấu là xong...nếu có bị thằng đó cướp hàng thì cũng vênh mặt lên là mày xài đồ second hand của tao :-j.....
 
Rảnh vật.

Lo cho thân mình trước đi, thằng bạn trai kia lo còn ko xong, đến lượt ông.
 
Tớ có cách để cho thằng xin số tép lượn đi chỗ khác
nhưng tớ cần phải có số mới làm đc (:|
 
nếu là con gái nó khôn thì nó cho thẳng số ng yêu luôn ! trường hợp này thì ít lắm :))

theo mình nghĩ chia tay đi bạn
 
Oh thì chủ topic cũng rảnh thật ;;)
Nhưng mà, tớ đang trong tình thế của thằng bạn trai nè
Nhìu ng` bu và xin số, nhắn tin cho gf quá, còn gf thì cứ cả nể, rồi lại còn vui vẻ nhắn tin qua lại
Nói thật là, từ lúc có mấy tên đó tới h, tính tổng tiền fone + nhắn tin cho tớ thì gf tốn ko tới 20k, còn cho tụi kia thì >1-200k
Đi chơi thì toàn đi zí lũ kia, gòi còn hẹn hò này nọ, tới lúc gặp mặt tớ thì toàn học với học -.-'
Bệnh thì báo cho lũ kia "a ơi e bệnh", còn mình mà ko wa, ko gọi hỏi là coi như ko bít j lun :|
Tin thì tin nhau đấy, i put my trust in you, nhưng ghen và ích kỷ thì vẫn còn đó thôi, thằng bạn trai nào mà ko tức

(đang bức xúc, nói ra cho khuây khỏa)
 
Chỉnh sửa cuối:
Oh thì chủ topic cũng rảnh thật ;;)
Nhưng mà, tớ đang trong tình thế của thằng bạn trai nè
Nhìu ng` bu và xin số, nhắn tin cho gf quá, còn gf thì cứ cả nể, rồi lại còn vui vẻ nhắn tin qua lại
Nói thật là, từ lúc có mấy tên đó tới h, tính tổng tiền fone + nhắn tin cho tớ thì gf tốn ko tới 20k, còn cho tụi kia thì >1-200k
Đi chơi thì toàn đi zí lũ kia, gòi còn hẹn hò này nọ, tới lúc gặp mặt tớ thì toàn học với học -.-'
Bệnh thì báo cho lũ kia "a ơi e bệnh", còn mình mà ko wa, ko gọi hỏi là coi như ko bít j lun :|
Tin thì tin nhau đấy, i put my trust in you, nhưng ghen và ích kỷ thì vẫn còn đó thôi, thằng bạn trai nào mà ko tức

(đang bức xúc, nói ra cho khuây khỏa)

^:)^ phục,bác chịu nổi cũng hay thật ^:)^
 
^
^ công nhận phục thật, gặp mình là kìm không nổi theo thời gian ^:)^
 
Oh thì chủ topic cũng rảnh thật ;;)
Nhưng mà, tớ đang trong tình thế của thằng bạn trai nè
Nhìu ng` bu và xin số, nhắn tin cho gf quá, còn gf thì cứ cả nể, rồi lại còn vui vẻ nhắn tin qua lại
Nói thật là, từ lúc có mấy tên đó tới h, tính tổng tiền fone + nhắn tin cho tớ thì gf tốn ko tới 20k, còn cho tụi kia thì >1-200k
Đi chơi thì toàn đi zí lũ kia, gòi còn hẹn hò này nọ, tới lúc gặp mặt tớ thì toàn học với học -.-'
Bệnh thì báo cho lũ kia "a ơi e bệnh", còn mình mà ko wa, ko gọi hỏi là coi như ko bít j lun :|
Tin thì tin nhau đấy, i put my trust in you, nhưng ghen và ích kỷ thì vẫn còn đó thôi, thằng bạn trai nào mà ko tức

(đang bức xúc, nói ra cho khuây khỏa)

cái này là đang tìm không khí mới đó bạn , bạn chịu đc cũng hay thật , gf bạn đe'o nói thẳng là có btrai rồi , giữ khoảng cách , là tụi kia tự hiểu thôi :|
 
Làm thằng đàn ông phải ở thế chủ động. Để GF nó sợ mất mình chứ mình mà đi giữ nó làm gì cho mệt.

Các chú cứ xoắn xuýt
 
chia tay đi bợn,có lúc nó sẽ nói,anh ơi,anh có yêu em không,nếu có thì hãy để em hp bên người khác:))
 
^:)^ phục,bác chịu nổi cũng hay thật ^:)^

^
^ công nhận phục thật, gặp mình là kìm không nổi theo thời gian ^:)^

cái này là đang tìm không khí mới đó bạn , bạn chịu đc cũng hay thật , gf bạn đe'o nói thẳng là có btrai rồi , giữ khoảng cách , là tụi kia tự hiểu thôi :|

Làm thằng đàn ông phải ở thế chủ động. Để GF nó sợ mất mình chứ mình mà đi giữ nó làm gì cho mệt.

Các chú cứ xoắn xuýt

chia tay đi bợn,có lúc nó sẽ nói,anh ơi,anh có yêu em không,nếu có thì hãy để em hp bên người khác:))

Chịu thì cũng fải ráng chịu thui mấy bác ơi, love her so much, bít sao bi h :D
@sao lại ko thốn: mình ở thế bị động nó có cái thú của nó đó bác ;))
 
-ng` ta có câu, chưa cưới thì ko có chuyện gì là ko thể...
-thực ra cưới rồi vẫn có thể có chuyện =)).
-naz nghĩ chủ topic ko nên xen vào :-?. Nó hỏi thì mình cho ý kiến, đừng có chưa gì nhảy vô nói năng tùm lum lại bị mang tiếng là bao đồng.
 
Ôi dào, chủ thớt ý đây là hỏi để biết kinh nghiệm để chuẩn bị công cuộc chinh phục mà các bác không biết cứ ném gạch chủ thớt ;)) ;)).

Ý chủ thớt tớ nà tớ hiểu hết ;;) ;;) . Tiến lên đi chủ thớt \m/ \m/

@Naz: Hi..
 
chẹp .. múa rìu wa mắt thợ :))




thanks
 
Back
Top