baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Giữa nam và nữ thì sẽ ko có mối quan hệ tình bạn. Bác rành hơn em chắc cũng phải hiểu điều này, hoặc tất cả hoặc ko là gì. Thà rằng bác yêu, yêu cho đáng, còn ko thì bỏ cho đỡ vương vấn.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
( nên vui hay nên buồn đây , nhưng thôi cứ vui đi đã , tinh thần AQ :( )chuẩn này.Yêu 1 ai đó là cứ phải tự hỏi mình ng ấy tốt ở chỗ nào mà mình cứ mãi tốt với ng ấy
Quan hệ bạn tình thì cóGiữa nam và nữ thì sẽ ko có mối quan hệ tình bạn. Bác rành hơn em chắc cũng phải hiểu điều này, hoặc tất cả hoặc ko là gì. Thà rằng bác yêu, yêu cho đáng, còn ko thì bỏ cho đỡ vương vấn.


Giờ mình có quen ai thì nói trc là mình có ng bạn thân như vậy, cảm giác chấp nhận đc bạn thân của tớ quan trọng hơn + ko ghen thì ok còn ko nhấn nút ngay và luôn. ( Nắn gân là quan trọng hơn thế thôi ) Quan hệ tình bạn thì vẫn có, nhưng thực sự muốn làm bạn ng ta xác định và nghiêm túc từ đầu ... chả ai vẩn vơ vẫn vờ cả tháng, cả năm rồi làm bạn. ( Khi chia tay gồng lên nói vậy để bình thường hóa, ko bị ném đá v.v... thôi chứ còn khả năng làm đc chả cần tuyên bố làm gì )Like!Yêu 1 ai đó là cứ phải tự hỏi mình ng ấy tốt ở chỗ nào mà mình cứ mãi tốt với ng ấy
.Đúng, cứ làm cho đến khi thấy không còn khả năng thì dừng. Sau này không phải tiếc nuối.
^Đống ý với cậu, nếu ra sức quyết tâm làm 1 việc gì đó nên làm đến cùng. Nhưng đối với chuyện tình cảm, làm như thế chỉ tự làm khổ chính mình thôi. Con gái trên đời này còn rất nhiều để cậu chọn lựa.
đã xong . 1 cái ôm 1 nụ hôn cuối vài phút bên nhau. chia tay trong nước mắt. nhỏ khóc mình cũng khóc .
buồn nhưng đành vậy thôi. mình ko thể mãi là cái bóng của người ta được.tìm lại ước mơ đã đánh mất.
tháng sau 2 3 thằng bạn vào tp hcm . mình cũng sẽ đi với tụi nó.
ko đủ can đảm để đối mặt đành chọn cách tránh đi vậy
(nhưng mình ko khóc,nước mắt đã cạn từ lâu),nhưng cách đây 3 bữa

Nó chưa muốn mất bạn chẳng qua là chưa tìm được thằng nào thay thế tốt hơn bạn ! Và có thể sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ để lợi dụng tiếp.
Khi có thằng thay thế ngon hơn thì bạn sẽ là 1 miếng chanh đã bị vắt hết nước.
