Toriko - Thế Giới Sành Ăn

Đến thánh Bishoku-ya Acacia còn phải công nhận loài này khủng, sức mạnh và trí thông minh vượt xa con người :-<

bạn xem bản dịch nào thế :-? bản dịch của binktopia chỉ ghi là "thats an art requires a vast amount of power and intelligence" :|

làm gì có đoạn nào nói là "vượt xa con người" :-?
 
bạn xem bản dịch nào thế :-? bản dịch của binktopia chỉ ghi là "thats an art requires a vast amount of power and intelligence" :|

làm gì có đoạn nào nói là "vượt xa con người" :-?

À mình xem bản bình thường của MangaStream :"> nhưng đúng thật là khi Acacia thấy con đó còn phải toát mồ hôi mà :)) sức mạnh của nó thì khỏi bàn :D
 
cái giống này hồi trước được Acadia giao cho đệ tử là hội trưởng Igo quản lý mà sao giờ này thấy bọn nó nhởn nhơ khắp nơi, trên trời 1 con dưới lòng đất 1 con. Mà con ở trên trời nó hiền chả bù con này.
 
chỉ là theo dõi tụi này thôi, chứ không phãi là quản lý, công nhận tụi này cũng thông minh, biết cách khôn khéo ăn các thức ăn trong gour met nhưng trong khi đó thì được bao nhiêu người biết cách.
 
zerba là cái gì,có đai divas champion hem

Mày cút đi cho rảnh...

Mọi người đừng tiếp con này, nó thuộc thể loại troll nhảm cả box50 lẫn tâm sự đều đuổi như hủi.
 
Ko biết Gõ đại sư có ra mặt vụ này ko nhể?
 
Mày cút đi cho rảnh...

Mọi người đừng tiếp con này, nó thuộc thể loại troll nhảm cả box50 lẫn tâm sự đều đuổi như hủi.
sao lại cút nhỉ,mod hẻm đuổi mình thì thoy,mình cứ ở đây thảo luận lành mạnh đấy hihi,còn box 50 là box hổ báo,mình chả chấp ,troll là gì,dùng từ mày tao nghe ghê quá bạn ơi ^^,mong bạn tôn trọng phụ nữ tý hen ^^
à quên,chúc bạn 1 ngày vui vẻ,thân^^
 
http://www.mangareader.net/toriko/141
Mịa, chap mới ảo vãi =)) đúng là shounen điển hình =))

btw
toriko-2294535.jpg



Komatsu =))
 
Trang 1 ở góc phải bên dưới có Big tits =)).
vãi anh Komatsu, chap này niềm tin dữ quá =)), bị thế mà ko chết =)).
Cái con sư tử nó "xuất" dc, cái mặt thật là khó đỡ =)).
 
còn chả thấy phòi máu, ruột thằng này làm bằng cao su à?
mà giờ lại love triangle rồi 8->
 
Biết khóc sướng thế thì từ đầu đứng yên ăn đòn có phải đỡ mệt không. ;))

Komatsu sống nhờ Zebra bảo vệ đấy chứ, có bị đâm thủng thật đâu mà phòi máu. Truyện nó cũng có cái Style hù người đọc bằng cách vẽ nhân vật bị đâm, chém...thậm chí đứt đôi nhưng qua khung khác thì ra chỉ là ảo. =))

Con kia thua té ra vì uống nhằm Cola dỏm nên sức lực chưa được hồi phục hoàn toàn. 8-}

Chapter sau không biết mần thế nào để từ chối Zebra nhỉ, khéo bị ảnh lột da ăn thịt mất. :))
 
chap mới ảo tung chảo, coco thấy được shadow of death, còn anh Zebra nghe được tiếng bước chân và còn chuyển nó thành skill của mình =)), nghe âm thanh đó chắc cũng giống như tử thần tới đưa đi \m/
 
chậc

coi cái chap này thấy mấy cái cảnh Cola bắn tùm lum vào mặt vào mồm cứ như..........
 
Trang 1 ở góc phải bên dưới có Big tits =)).
vãi anh Komatsu, chap này niềm tin dữ quá =)), bị thế mà ko chết =)).
Cái con sư tử nó "xuất" dc, cái mặt thật là khó đỡ =)).

có sound amor mà :))
 
chap sau có boy love-triangle rồi =))
BTW: vãi cái hình =))
 
Back
Top