[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic


Hê hê, Trương Nhiệm là đứa hữu dũng vô mưu mà lại biết quân Bị đi 2 đường, còn me đúng ngày đúng giờ phục kích được thì ắt là có huyền cơ. Biết Thống đang nóng lòng lập công mà Lượng lại email bảo đừng đánh vội khác nào kế khích tướng bảo Thống đánh đi. Trước lúc xuất quân thì tự dưng ngựa Thống dở chứng, Bị sang cho ngựa trắng cho nổi bật, đúng là có huyền cơ thật. Lúc Lượng vào thì nằng nặc đòi giết Trương Nhiệm mặc dù tiêu chí của Bị là thu nạp người tài để dùng, rõ là để bịt đầu mối. Lúc Thống chết Lượng chị cần nhìn zời bấm bấm vài phát là biết Thống chết, vậy mà không bấm dc trời mưa ở hẻm Hồ Lô :">. Quả thật từ đầu chí cuối ắt hẳn là vì Lượng sợ Thống lập công to nên ra tay hãm hại :">
 
bác phỏng đoán à :-?
nhưng trương nhiệm đâu phải kẻ hữu dũng vô mưu đâu :-"
 
TQDN viết sờ sờ ra đấy bác ạ :> .
 
Lượng thì kém tài rồi, Thống không vì mắc mưu Lượng mà chết thì Bị đã nhất thống giang hồ rồi .
Lượng đã kém tài. Thống còn mắc mưu Lượng mà chết. Bị được 2 cave lao động đường phố phạch vậy, thì thống nhất giang hồ = niềm tin và hi vọng :)).
Hê hê, Trương Nhiệm là đứa hữu dũng vô mưu mà lại biết quân Bị đi 2 đường, còn me đúng ngày đúng giờ phục kích được thì ắt là có huyền cơ. Biết Thống đang nóng lòng lập công mà Lượng lại email bảo đừng đánh vội khác nào kế khích tướng bảo Thống đánh đi. Trước lúc xuất quân thì tự dưng ngựa Thống dở chứng, Bị sang cho ngựa trắng cho nổi bật, đúng là có huyền cơ thật. Lúc Lượng vào thì nằng nặc đòi giết Trương Nhiệm mặc dù tiêu chí của Bị là thu nạp người tài để dùng, rõ là để bịt đầu mối. Lúc Thống chết Lượng chị cần nhìn zời bấm bấm vài phát là biết Thống chết, vậy mà không bấm dc trời mưa ở hẻm Hồ Lô . Quả thật từ đầu chí cuối ắt hẳn là vì Lượng sợ Thống lập công to nên ra tay hãm hại
Biết Thống đang nóng lòng lập công mà Lượng lại email bảo đừng đánh vội khác nào kế khích tướng bảo Thống đánh đi.
Biết Thống đang nóng lòng lập công mà Lượng lại email bảo đánh ............ rõ ràng bảo Thống đi chết.
Biết Thống đang nóng lòng lập công mà Lượng lại không email bảo gì .........rõ ràng cố tình để Thống đi chết.
Lượng có làm thế nào cũng bị mang tiếng hại Thống mà thôi, cũng vì...cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo ;).
Feeding the troll
 
Hê hê, Trương Nhiệm là đứa hữu dũng vô mưu mà lại biết quân Bị đi 2 đường, còn me đúng ngày đúng giờ phục kích được thì ắt là có huyền cơ. Biết Thống đang nóng lòng lập công mà Lượng lại email bảo đừng đánh vội khác nào kế khích tướng bảo Thống đánh đi. Trước lúc xuất quân thì tự dưng ngựa Thống dở chứng, Bị sang cho ngựa trắng cho nổi bật, đúng là có huyền cơ thật. Lúc Lượng vào thì nằng nặc đòi giết Trương Nhiệm mặc dù tiêu chí của Bị là thu nạp người tài để dùng, rõ là để bịt đầu mối. Lúc Thống chết Lượng chị cần nhìn zời bấm bấm vài phát là biết Thống chết, vậy mà không bấm dc trời mưa ở hẻm Hồ Lô :">. Quả thật từ đầu chí cuối ắt hẳn là vì Lượng sợ Thống lập công to nên ra tay hãm hại :">
Được phong hữu dũng vô mưu ko có được mấy ng đâu ;))
 
Được phong hữu dũng vô mưu ko có được mấy ng đâu
Mà là rất nhiều người :-" . Trương Nhiệm làm quả ngon thế, mà về sau đánh đấm như hạch, tất phải có cái khuất tất gì đó chứ. Nhưng ta đồ rằng cũng có phần tiếp tay của Bị, phải chăng vì Thống cũng như Hứa Du ;;) ?!

Đùa chứ vụ này do La lão đầu bịa ra thôi :-j (Thống chết do ăn lạc tiễn). Tính quảng cáo cho cái thần thông quảng đại của Lượng, ai ngờ lại làm nổi bật lên cái sở trường của Lượng (mà hình như cũng từ màn quảng cáo quá đà của La lão đầu mà ra): đâm sau lưng đồng đội \m/ .
 
Bác nào bảo Trương Nhiệm là ngu là bị TQDN xí gạt rồi, ông này là một trong những tướng có tài cầm quân tốt nhất của xứ Thục lúc đó, Thống chết về tay y cũng đáng thôi
 
Thì bàn trong TQDN cho vui thôi mà :)), chứ căn bản Bàng Thống cũng ko dưới mưu của Trương Nhiệm (mà là do số em xui). Nhiệm thì chắc chắn là ko ngu rồi, nhưng thiên về loại cầm quân dũng mãnh, ý chí vững vàng hơn là tướng có mưu.
 
Nếu Thống mà ko chết thì sau khi chiếm dc thành đô sẽ giúp Bị đánh mặt hán trung thịt quân Tào rồi tiến ra trương an . Lượng sẽ ở lại kinh châu giúp Vũ ,ko sợ bị quân ngô đánh úp và đem quân đánh ra uyển thành, hứa đô,2 mặt giáp công thì đã thống nhất dc thiên hạ rồi ,tiếc thay.... :(
 
đời có gì là như mơ đâu
ng tính ko bằng trời tính mà :))
 
Nếu Thống mà ko chết thì sau khi chiếm dc thành đô sẽ giúp Bị đánh mặt hán trung thịt quân Tào rồi tiến ra trương an . Lượng sẽ ở lại kinh châu giúp Vũ ,ko sợ bị quân ngô đánh úp và đem quân đánh ra uyển thành, hứa đô,2 mặt giáp công thì đã thống nhất dc thiên hạ rồi ,tiếc thay.... :(
Tính nhanh thế bạn? Rồi quân đâu đánh? Rồi ai trị xứ Thục?
 
Thật ra Thống vốn theo Ngô, tự hủy ở đất Thục để dụ Lượng vào hòng cho Ngô chiếm Kinh Châu đấy :'>
 
Trương Nhiệm mà "hữu dũng vô mưu" được như Lã Bố trong HPLN thì Thục bất khả xâm phạm r' :-s
 
Tính nhanh thế bạn? Rồi quân đâu đánh? Rồi ai trị xứ Thục?

Mình nói về mặt chiến thuật thôi, Bị có thể nuôi quân ,tích trữ lương vài năm ,đợi thiên hạ có biến như Lượng nói rồi kéo 2 cánh quân đánh tần xuyên ,uyển lạc ,dưới trướng Bị người có tài nội trị cũng đâu ít , còn có Pháp chính ,Mã Lương nữa.
 
Bác nào bảo Trương Nhiệm là ngu là bị TQDN xí gạt rồi, ông này là một trong những tướng có tài cầm quân tốt nhất của xứ Thục lúc đó, Thống chết về tay y cũng đáng thôi

Cơ bản là vụ bắt Trương Nhiệm là do Thống làm cơ mà, ông ấy chết do đạn lạc tên bay, coi là chết dưới tay Nhiệm thế nào được, nếu lúc đấy vào thục mà có tướng nào như Triệu Vân thì anh Thống đã chẳng đi

---------- Post added at 08:18 ---------- Previous post was at 08:15 ----------

Mà nghĩ cũng buồn cười, anh Thống hại Tào Tháo vụ Uyển Thành như thế thì sau này thế quái nào mà lừa Tào Tháo vụ Xích Bích nhỉ, vừa lên bờ là bị quân nó lao vào tóm cổ ngay rồi cắt tiết chứ sống thế nào được :)
 
bên Tào ngoài mấy kỳ với Tư Mã Ý ra làm gì có ai biết mặt Bàng Thống, có khi lúc ấy Thống đóng giả Hám Trạch cũng nên ;))
 
Còn cái vụ chạy trốn với chiếm được thì nhanh thế nào được, phán đoán tướng địch chạy luôn là sự ko chắc, mà nếu giả sử chiếm được thì cũng giống như vụ Mạnh Đạt thôi, bị kéo đến vây cho chết luôn
Đạt nào chiếm thành bị vây chết thế ?
Đạt là bị móc lốp bất ngờ bởi Tư Mã chứ chiếm thành xong bị chúng nó úp sọt bao giờ

Mà TQDN nói Trương Nhiệm là tướng hữu dũng vô mưu đoạn nào thế ?
 
Vụ Trương Tú đấy bác, kế liên hoàn ấy

nhập nhằng giữa TQ với HP mẹ rồi =))
mà hồi vào Xuyên trong tay Bị có Ngụy Diên, Hoàng Trung đấy, ko phải hàng cùi đâu :-"
 
Back
Top