Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 9 - The final battle of Gon and Pitou]

Status
Không mở trả lời sau này.
Xem lại thì nhớ ra là hội trưởng vẫn liên lạc được với bọn đàn em bằng điện thoai khi đang ở trong căn phòng không gian :-?.
Vậy có khi nào căn phòng này ở thế giới thực không nhỉ? Chỉ là 1 căn phòng bằng khí được đặt ở đâu đó trong thế giới thực, chứ việc tạo ra 1 không gian ảo ra vào dễ dàng, sống được đã khá là khó khăn, mà lại cho cả tính hiệu điện từ ra vào để duy trì liên lạc :-?. Làm như thế mất công mất sức quá :-?.
 
vận hết sức mà đánh con kiến chúa có ăn thua đâu,cuối cùng ôm bom tự sát :|
 
Ai bảo Netero ko ăn dc Pitou đấy 8-}, cái khúc lão đánh nó bay đi vài cây số chỉ là tiện tay ra chiêu thôi, kiểu như đuổi con ruồi ấy, cứ nhìn cách lão đánh với King (trong 1s xuất mấy chục chiêu, mỗi 1 chiêu có sức mạnh đánh King lún xuống đất 4-5m) thì con Pitou trong 30s là ra cám :))
Còn lúc lão nói đánh ko lại Pitou thì 1 là lão nói chơi, 2 là khi đó lão chưa vận khí, kiểu như Songoku chưa hóa SS ấy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cũng nghĩ Netero ăn được Pitou , nhìn cái cách lúc đuổi Pitou đi thì thấy có vẻ ông già không ngại thằng này , còn ra dấu cho Gon đuổi theo Pitou cơ mà ,mặc dù đã phân công từ trước nhưng như thế chứng tỏ cũng tin tưởng Gon lắm .
Chẳng qua thằng King khủng quá , lại thêm thằng kiến bảo vệ thằng King em nói Netero chưa kịp gặp King đã chết vì không qua nổi mấy thằng hộ vệ nên nhiều người nghĩ Netero thua ( ban đầu mình cũng thế ) .
 
chỉ ngồi suy luận thôi, với lại khúc pitou ăn hành là do Gon buff lên đốt cháy sinh mệnh dữ quá thôi, chứ đánh thực với netero đâu mà biết, với lại pitou đâu ngại netero, pitou chỉ chú ý tới thằng nào có khả năng gây hại lớn nhất cho King thôi :-w.

Khúc bị netero đánh thì thằng pitou nó lo suy nghĩ nhiều quá không tập trung :-w, ông netero già dặn kinh nghiêm thế mà không biết sức mình với sức địch thủ ra sao à. Lúc netero đánh với King ổng cũng khinh khỉnh nó đấy thôi, ổng xem thường và đâu ngờ cái skill cuối lại không tác dụng. Nói chung không phãi netero kênh ai thì ổng có cửa thắng người đó :-w.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực lực giờ của Gon chưa chắc kém hơn vua kiến rồi, hạ Pitou dễ dàng thế cơ mà :-?

Pitou trình gì chơi với Netero? Đến King còn ko nhanh bằng Netero mà. Suy ra Gon ko đánh lại Netero. Đơn giản là King thắng nhờ sức trâu, Gon thì ko trâu bó như King đc.
 
Netero nói đánh ko lại Pitou là nói xạo (bản tính của người hệ biến hóa), che giấu thực lực của mình thôi, chớ cỡ Pitou sao có vé với Netero.

Mà công nhận Gon hóa chaos mạnh vãi, hạ Pitou tích tắc, ko biết trình đã tới cỡ nào và đã mất đi bao nhiêu tuổi.
 
Chuyện Pitou (và cả 2 thằng hộ vệ kia nữa) đánh ko lại Netero là chắc chắn rồi, ko bàn nữa. Cái sai lầm ở đây là chiến thuật, khi Netero và Zeno đến bên King thì Netero đã phải nhờ sự trợ giúp của Zeno phòng trường hợp King bỏ chạy thì liên thủ giao chiến, nhưng ngược với tính toán của Netero, King còn chủ động mời Netero đi chỗ khác đập lộn. Ngoài ra Netero còn nhờ đám Shoot, Knuckle, Morau phân tán 3 hộ vệ ra. Điều sai lầm cuối cùng chính là việc khi Long Bổ đánh xuống thì Netero nên liên thủ cùng các hunters đánh chết 3 hộ vệ trước trước khi giết vua mới phải.
 
Hội trưởng mà ko thiên tài ah chẳng qua cái sự tập luyện của ông ấy quá ghê gớm đến mức che mờ năng khiếu bẩm sinh của ông ấy thôi.
Chẳng qua Meryem năng lực được tác giả buff quá khủng khiếp thôi, với năng lực đấy mà bỗng nhiên xuất hiện 1 hunter có thể đập nó thì truyện mất đi giá trị quá. Hy vọng như bác trên kia nói hy vọng tìm được đối thủ "tương khắc" thôi. Mà theo diễn biến truyện nghi là giả quyết bằng "diễn tiến hòa bình quá"
@_@ chỗ nào nói lão thiên tài,chỉ là nói lão mạnh rồi từ đó luyện tiếp thôi,thiên tài là kiểu người như ông già thằng gon ấy,killua thì cũng có thể,mặc dù bị train từ bé
=)) hội trưởng ko thiên tài chỉ là người sáng lập ra niệm thôi=))



phát hiện của thế kỷ à
 
Netero cũng thuộc thành phần genius rồi, vì lão được xếp trong top cơ mà. Chả phải người ta nói thiên tài là 1% trí tuệ và 99% khổ luyện sao. Có chắc là thằng khác cũng luyện quyền như lão mà xuất quyền nhanh hơn âm thanh như lão ko?

Còn chuyện Netero là người sáng lập niệm thì hơi khó đỡ =))
 
Hội trưởng mà ko thiên tài ah chẳng qua cái sự tập luyện của ông ấy quá ghê gớm đến mức che mờ năng khiếu bẩm sinh của ông ấy thôi.
Chẳng qua Meryem năng lực được tác giả buff quá khủng khiếp thôi, với năng lực đấy mà bỗng nhiên xuất hiện 1 hunter có thể đập nó thì truyện mất đi giá trị quá. Hy vọng như bác trên kia nói hy vọng tìm được đối thủ "tương khắc" thôi. Mà theo diễn biến truyện nghi là giả quyết bằng "diễn tiến hòa bình quá"

Netero cũng thuộc thành phần genius rồi, vì lão được xếp trong top cơ mà. Chả phải người ta nói thiên tài là 1% trí tuệ và 99% khổ luyện sao. Có chắc là thằng khác cũng luyện quyền như lão mà xuất quyền nhanh hơn âm thanh như lão ko?

Còn chuyện Netero là người sáng lập niệm thì hơi khó đỡ =))

99% và 100% vẫn là 1 khác biệt lớn trong 1 trận đánh
 
Cái vụ ám sát King thất bại là do Netero ham hố lập thành tích cá nhân quá, lão già này hám danh lắm. Coi đoạn ổng luyện là biết rồi. Cứ thích chơi tay bo mới chịu, nhưng mà khi không thắng dc thì tính nước hèn là đánh bom tự sát =)). Nếu ổng liên thủ cùng Zeno thì có thể đạ dẹp tiệm King sớm rồi đi đợp 3 hộ vệ kia cái 1. Còn cần thì kéo thêm cả ba của killua tới cũng dc, King chỉ chịu nổi mình ông già thôi, liên thủ mấy người thì còn lâu.
 
99% và 100% vẫn là 1 khác biệt lớn trong 1 trận đánh

Cái mình nói là 1% chứ ko phải 99% hay 100% =))
Ai bảo Netero ko thiên tài thì nghĩ lại xem người khác cùng luyện quyền như lão có đc như lão ko. Netero làm mình liên tưởng đến Cự Sa của Võ Thần 300, thiên tài võ học đúng chất nhưng chảnh chó =))

Cái vụ ám sát King thất bại là do Netero ham hố lập thành tích cá nhân quá, lão già này hám danh lắm. Coi đoạn ổng luyện là biết rồi. Cứ thích chơi tay bo mới chịu, nhưng mà khi không thắng dc thì tính nước hèn là đánh bom tự sát =)). Nếu ổng liên thủ cùng Zeno thì có thể đạ dẹp tiệm King sớm rồi đi đợp 3 hộ vệ kia cái 1. Còn cần thì kéo thêm cả ba của killua tới cũng dc, King chỉ chịu nổi mình ông già thôi, liên thủ mấy người thì còn lâu.

Nhận xét rất chuẩn, i like it :>
 
Cái vụ ám sát King thất bại là do Netero ham hố lập thành tích cá nhân quá, lão già này hám danh lắm. Coi đoạn ổng luyện là biết rồi. Cứ thích chơi tay bo mới chịu, nhưng mà khi không thắng dc thì tính nước hèn là đánh bom tự sát =)). Nếu ổng liên thủ cùng Zeno thì có thể đạ dẹp tiệm King sớm rồi đi đợp 3 hộ vệ kia cái 1. Còn cần thì kéo thêm cả ba của killua tới cũng dc, King chỉ chịu nổi mình ông già thôi, liên thủ mấy người thì còn lâu.

cái này cũng không chắc, chơi chiêu cuối của Netero mà King cũng chỉ trầy da sơ sơ thôi, thì nếu hợp 2-3 người lại cùng lắm là King bị thương nặng hơn chút chứ mình không nghĩ King bị hạ đâu, còn nếu nói chuyện cả 2-3 người cùng tự sát bằng bomb hoa hồng thì chắc thắng rồi đó
 
Nước hèn gì đâu, đấy là kế sách của chính phủ nếu tim Netero ngừng đập (tức là trong trường hợp ổng bị King giết) thì bomb sẽ phát nổ, nhưng tình hình sau khi ra chiêu cuối Netero cũng chẳng sống được bao lâu nữa, mà King thì không có ý định giết ổng nên phải kích hoạt bomb luôn. Còn Zeno vì gây ra sai lầm mà bỏ đi, cái này không trách Netero được.
 
Vậy tại sao netero lại chấp nhận trò đó, và chắc gì quả bom được làm ra vì mục đích giết king ? Có khi nó được tạo ra trước khi king ra đời :-?
 
Các bạn nên nhớ rằng Rose Bomb bị cấm sử dụng trên toàn thế giới, việc 1 hội trưởng hunter (tổ chức danh giá nhất của loài người) lại chấp nhận cài bomb vào cơ thể thì có chấp nhận được không? Ở đây bỏ qua chuyện lão bị ép buộc vì 2 lý do, thứ nhất là lão quá bá đạo ko ái ép được, thứ 2 là lão chủ động tự sát để kích hoạt bomb chứng tỏ lão biết trong người có bomb.

Việc 1 thằng có lòng tự trọng cao như lão, dành cả đời luyện quyền và niệm thua trận không ai trách, trong chiến đấu thắng thua là lẽ thường. Nhưng sau khi chấp nhận "tao thua rồi" mà rút súng ra bắn chết địch thì không chấp nhận được.

Netero thực chất là 1 lão già nham hiểm mà thôi.
 
Thì mỗi người một suy nghĩ thôi :) Cá nhân mình nghĩ là Rose Bomb bị cấm sử dụng vì nó là thứ vũ khí nguy hiểm và mang tính chất hủy diệt nhân loại, nhưng qua truyện thì thấy Netero luôn con loài kiến là thứ sâu bọ, và việc King càng có vẻ như giống con người càng làm Netero phủ nhận việc đó, coi King như một thứ quái vật cần phải tiêu diệt, không áp dụng những tiêu chuẩn quân tử như người vs người :)
 
Ừ thì đấy, nói chung mỗi bên 1 suy nghĩ, cái này thuộc về phạm trù cá nhân nên cũng không bắt ép ai suy nghĩ như mình đc.

Thật ra lúc vừa gặp King, xã giao vài câu là Netero đã biết chắc mình thua rồi. Để mình nói ra vài lý do mà tác giả đã nói rõ:
1. Ngay lúc vừa gặp, cảm nhận của Netero về King hoàn toàn ngược với suy nghĩ. King ko phải chỉ là 1 con vật mà khi đó nó ôm Komugi tìm cách cứu, sau đó King nhờ Pitou chữa cho Komugi bằng 1 ánh mắt rất minh quân và tôn trọng, chứ ko ra lệnh.
2. Mục đích Zeno theo Netero gặp King là để liên thủ chơi King khi King bỏ chạy. Nhưng ngược với ý nghĩ đó, King lại chủ động ngỏ lời chơi tay bo với cả 2, lợi thế ban đầu về tâm lý đã mất.
3. King hiên ngang đi qua giữa Netero và Zeno mà ko 1 chút lo sợ để ra ngoài càng làm cho 2 lão già phát sốt.
4. King đi trước dẫn đường, theo sau là 2 lão già. Không 1 mảy may lo sợ. Không vì mình mạnh hơn, đơn giản vì cái khí khái của King toát ra làm cho 2 lão già kia chỉ biết làm theo.
5. Zeno tung chưởng Dragon Head sau lưng King mà King ko hề lo sợ vì biết chắc chắn cú chưởng đó ko nhắm vào mình. Trong khoảnh khắc đó cả Zeno lẫn Netero đều cảm thấy mặc cảm tự ti.
6. Khi đến bãi thử vũ khí hạng nặng, King nói rõ quan điểm cho Netero biết rằng "tao đến đây chỉ để tránh 1 trận chiến ko đáng có chứ ko phải để đánh nhau với mày". Chính điều này đã làm Netero phân tâm và sợ rằng mình sẽ bị dao động trước King.
7. King chỉ ra tay khi Netero chơi chiêu mang tên King ra nói. Trước đó dù có ăn đòn King cũng ko đánh trả. Cái khí khái này ko phải bậc minh quân nào cũng có đc.

Cuối cùng, Netero thua vì chiến thuật chứ ko thua vì năng lực. Trong đợt chiến đấu cuối cùng, Netero thua vì King đã bắt đc bài, ví như đã xỏ đc cây kim qua sợi chỉ. Mà thật ra ngay từ lúc đầu gặp nhau, Netero đã thua rồi.
 
cái này cũng không chắc, chơi chiêu cuối của Netero mà King cũng chỉ trầy da sơ sơ thôi, thì nếu hợp 2-3 người lại cùng lắm là King bị thương nặng hơn chút chứ mình không nghĩ King bị hạ đâu, còn nếu nói chuyện cả 2-3 người cùng tự sát bằng bomb hoa hồng thì chắc thắng rồi đó

èo, 1 quả bomb hao hồng thôi thì thằng king đã hấp hôi chuẩn bị về trời rồi, lúc đó không có yupi với thằng gay kia tới thì có nước về làng lâu rồi chứ đâu được mạnh thêm như bây giờ, nhưng nhìn cảnh thằng yupi chết trong tư thế bé tí thế kia cũng tội :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top