Có nên đánh đồn có địch hok ạ

tony_yayo

Mega Man
Tham gia ngày
16/10/06
Bài viết
3,265
Reaction score
7
tiếp tục với series này ạ
http://forum.gamevn.com/showthread.php?801296-tiep-xuc-voi-em-y-the-nao-bay-gio

tình hình là mấy thằng bạn cũ của em bảo, em ý có người yêu rôi, theo các bác nên đánh đồn có địch hay thôi rút lui chờ địch lùi rồi ta đánh ạ ??

nên có những Ngôn ngữ cử chỉ gì để nói với em ý rằng ( mình sẽ là người tiếp theo )bây giò ạ ??

nhiều bác nói em cũng chả muốn đánh đồn địch nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
địch lùi ta đánh !!!, có địch mà đánh kẻo đường về không có
 
Lùi thì mới đánh, chứ có rồi đánh thì không nên :))
 
đánh đồn có địch sướng hơn đồn chưa bị hạ bạn ơi :(
 
xem đồn thế nào mới đánh đc chứ. đồn đang chắc chắn thì bác đánh ko nổi đâu :-j
 
thế thui vậy , chờ địch rút vậy :(
 
nếu như bt thì có lẽ chờ hơi bị lâu :))
 
thằng bồ nó mà biết ông đang tán người yêu nó thì nó đập cho vỡ mồm, hết đi dê gái =))
 
[video]zfBXIRCW4QU[/video]

đành ngồi nghe bài này vậy =((

---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:42 ----------

[video]zfBXIRCW4QU[/video]

đành ngồi nghe bài này vậy =((
 
đánh được, trong lúc đánh cẩn thận không còn mảnh giáp, đánh xong thì phải giữ đồn, không bỏ hoang đồn, nếu không đồn sập ráng chịu :-"
 
nên đánh \m/

thật sự đồn đich vững chãi thì mình đánh hoài cũng ko vào được. Nhưng nếu đồn địch đã có vết nứt ko sớm thì muộn cũng chia tay, mình chỉ giúp cho chia tay nhanh hơn thôi. :-"
 
mình chúa ghét mấy thằng đi đánh đồn có địch,thiếu gì người ko ưa lại phải đi đánh đồn có địch,và sau này bạn thử bị kẻ khác đánh sập đồn của mình xem thử cảm giác ra sao
 
Đánh đồn có địch bh là ch bình thường, hầu hết con gái c3 thôi tự tụi nó cũng đã muốn có bạn trai rồi :| Cơ mà chủ topic đồn k có địch còn đánh k xong thì bh có địch rồi còn làm ăn đc j :|
 
Đánh đồn có địch bh là ch bình thường, hầu hết con gái c3 thôi tự tụi nó cũng đã muốn có bạn trai rồi :| Cơ mà chủ topic đồn k có địch còn đánh k xong thì bh có địch rồi còn làm ăn đc j :|
Nhưng bọn con gái cũng có tâm lí là nó thích dc nhiều con trai theo đuổi, chỉ cần mình xuất sắc hơn và luôn cho nó cảm giác thoải mái khi nó gần mình hơn là thằng bồ rồi nó sẽ tự đặt câu hỏi nó đang iu ai nhiều hơn :-< Lên 24h mà xem tâm sự mà phát nãn, khối em có bạn trai rồi mà lần đầu tiên lại ngủ với thằng bạn trong 1 buổi đi chơi bỗng nhiên ko làm chủ dc cảm xúc, và thế là đồn sập thôi :-<
 
tùy theo địch
địch mạnh thì chả khác nào đút đầu vào hang có sói :-"
 
đánh đồn có địch dù có chiếm đc rồi thì củng ko có kq tốt đẹp, thằng bạn mình cố gắng đánh chiếm cho đc 1 con rồi cuối cùng củng buông vì quá lằng nhằng và rắc rối giữa 2 cái "mới" và "cũ". Mà quan niệm bản thân là ko đánh đồn có địch quy luật "nhân quả" cả thôi, mình lấy của ngta rồi củng sẽ có ng khác lấy lại của mình.
 
Có lòng tự trọng chút đi, chừng nào thấy nó chia tay thì hãy đi vào
 
nên có những Ngôn ngữ cử chỉ gì để nói với em ý rằng ( mình sẽ là người tiếp theo )bây giò ạ ??

nhiều bác nói em cũng chả muốn đánh đồn địch nữa
 
^ cũng vừa vừa thôi đừng quá, nhìn câu ở trên bác 1 cái nữa đi, lúc ng ta đang yêu thật thì bác nhảy vào đánh ==> phá tc người khác nếu có được thì có chắc sẽ tốt và tc đó mình sẽ giữ như thế nào , rồi có nghĩ khi nào đến lượt mình yêu rồi cũng bị người khác đánh đồn địch như mình đã làm không ...... kẻo bị thương rồi không lành được đâu
 
Back
Top