- 19/4/06
- 25,555
- 13,494
Nói thật tớ vẫn cảm thấy phần 2 có cái gì đó ... thiếu thiếu so với phần 1. Đâu rồi cảnh một mình chiến 3 em succubus, mỗi chap 2-3 nợ phong lưu... Ko hiểu sao phần này chơi cứ có cái cảm giác gò bó thế nào ấy, nhớ cái cảm giác mỗi lần sang cua con Shani là bị bà già dưới nhà làm khó dễ đuổi khỏi cửa, nhớ cảnh thậm thụt trong thư phòng nhỏ công chúa... haizz. Chưa kể vụ cứ phải ngồi thiền mới uống poition là thấy nản. Nhiều lúc vào đánh boss từ lúc nào rồi mới phát hiện ra chưa dùng... dopin. Thành ra toàn uống poition chơi cho có thôi.
Chính xác
.Cái tw2 này nếu khó tính cũng lôi ra được 1 đống cái làm khó chịu , combat không cân bằng , map thì bé tèo tẹo , cảnh thì hoành tráng nhưng khu vực đi được nhỏ xí , đến cả cái quán pub cũng nhỏ hơn tw1 , cảm giác chơi nó cứ gò bó . Thông tin thì cứ dồn dập , nhân vật xuất hiện ào ào không kịp cả nhớ tên . Side Q tàm tạm nhưng chỉ quanh đi quẩn lại trong 1 cái map bé tẹo nên cũng chả có hứng .
Game ngắn tè ra =.= .
?


acb với tw2 thằng nào hay hơn thì phải xem bạn thích thể loại nào hơn, action hay a pi gi 


[/spoil]
, và dc nghe mấy em đánh ghen nữa chứ, nhớ cảnh tới nhà Thaler hay tới Inn tìm gặp Zoltan mà ko gặp tụi nó vì mắc đi dạo ngoài thành 
