@ 1hitgohome: Cái bọn ấy bị mấy người quăng gạch nữa là lặn hết mà bạn, cũng đâu phải lần đầu và cũng chắc chắn ko phải lần duy nhất những người bị đã từng bị kick out khỏi PDGB hoặc vốn chả có liên quan gì quay ra cắn/ công kích chúng tôi với lý do thường rất cao cả như kiểu vì nhân loại, vì gamer,.. abc. Thực ra bọn này chỉ là vì thích chọc ngoáy, chơi game cả năm chả có ai đoái hoài, đến giai đoạn bọn nó chán,SẮP BỎ GAME thì vào chửi những người 1 câu cho bõ tức, kiểu như là game này chán thấy mẹ mà bọn mày vẫn chơi à hay đại loại thế

Mà tính bọn này thì vừa đàn bà vừa ngu, anh em bọn mình cũng sẽ ko quăng gạch ném đá nếu bọn nó ko có mấy cái phát ngôn kiểu như là "người VN mà thế à?", hay là "toàn bọn làm bẩn game" ... abc. Mình xin nói thẳng là các bạn trình độ có hạn mà chém gió thì vô cùng thế. Cả 2 bạn đều là 2 thằng mới chơi game này ở server IA, bạn nghĩ bạn giỏi hơn ai, bạn pro nhất cmn VN rồi hay sao mà bạn có cứ hơi tí là bất công, hơi tí là ngứa mắt, chơi game này chả có ai solo mà lên được top cả. Đây là 1 game class kỵ class, nếu muốn đua top thì bạn phải có 1 party pro có đầy đủ các class khác nhau, sự phối hợp trong game này là rất quan trọng. Thế nhưng 2 bạn, 1 thằng sin nửa mùa toàn chọc đít, và 1 con cleric noob, lại cứ nghĩ game này theo kiểu solo cơ, gear mạnh là anh chém tất, rồi pro cmn nhất game, các legion shinigami, smallgods nhìn thấy nick sharuken hoặc sosoon của 2 bạn thì sẽ khiếp sợ vcl ra ý nhỉ? Xin lỗi chứ tôi biết lý do tại sao các bạn bỏ game này rồi, các bạn bị left out, bị bỏ rơi, chơi game solo kiểu một mình chả ai hỏi thăm, xong suốt ngày đi hang hốc, farm AP, farm cái gì và farm vì gì cũng ko biết vì dù có full set AP bạn cũng ko thể pro nổi vì ko hề có đồng đội tốt.
Có thể chúng tôi cheat, vâng, nhưng tôi chơi game này ko phải chỉ giống như các bạn muốn đua lên top, muốn farm hết gear rồi solo vô địch server, chúng tôi chơi game này vì nhau, vì khi chơi chúng tôi cảm thấy tinh thần đồng đội của nhau. Sự phối hợp trong các trận gank asmo, đi hang có khi còn chưa tốt lắm nhưng chúng tôi đang phát huy và cải thiện vì trong niềm vui của mình chúng tôi còn cảm thấy niềm vui của người khác nữa. Nếu mà ko còn những con người như anh leader Trường, Vnuker (mặc dù anh hay ks của em) >.<, anh Cám lợn ( Trùm ninja ), anh Loaniu (anh Duy béo trùm làm trò hề ...) , anh Tuấn (vừa đẹp trai vừa pro, quả thật em rất nể anh, có lần anh suýt thắng được em...), anh Bốp (rất điềm đạm và khiêm tốn nữa, ngày xưa hồi anh pvp hơn em bao nhiêu mà anh cứ giả vờ nhường em, sau này em mới biết nên ngại + xấu hổ quá

), anh BB( trùm chém gió, em nghe + tin anh nhiều lần rồi, nghe anh hứa hẹn hay lắm), megu (em này đặc biệt là zai mà như kiểu con gái ý, đã thế còn suýt được làm leader của legion nữa :X), panda (Mày là thằng xl nhất ở legion mình sau tao cmnr panda ạ

Trước wipe mày ít nói mà từ khi mày chọn cleric, anh thấy mày hổ báo đừng hỏi :X Chúc mừng chú đã tìm được class thực sự của mình), Su ú (Su từng là girl duy nhất của legion, dễ thương thế mà giờ thất lạc hoài) Bimx (tốt bụng + có người yêu đẹp, thực sự em nể người yêu anh nhiều lắm Bim ạ :( ), HuyenAnh (giới tính ko xác định mà nếu là hot girl thật thì chác cả legion chết

) Cyas, Sờ đít, Rose và còn rất rất nhiều người khác nữa ... thì chắc cá nhân tôi cũng đã bỏ game lâu rồi.
Thực sự tôi thấy thương hại hai bạn trẻ vì bị XH ruồng bỏ này nhiều hơn là thấy tức mình vì những lời cuồng ngôn của các bạn