^
Trước giờ đọc bài bác YThienLong post ở G4V thì luôn thấy Cửu Âm Chân Kinh giống như tuyệt phẩm điện ảnh nào đó của Kim lão nhân gia được chuyển thể thành, giống như từ tiểu thuyết bước vào game.
Cơ bản thì thấy nó thật quá, giống những gì cảm nhẩm từ các cuốn tiểu thuyết quá, và cũng nghĩ rằng nó sẽ hok có target như các MMO khác, hok cày kéo như các MMO.
Nên cũng nghĩ không như thế là sẽ không rác rưởi, giống các game đương đại thì sẽ giống MMO rác rưởi khác, hiểu sơ sơ hai từ "rác rưởi" mà Shi Hai CEO nói như vậy đó :(.
Vì quen chơi game offline rồi, nên cũng không thích hệ thống target, thấy nó giống cái khóa mục tiêu của mấy trò FPS trên console, ngoài đời tuy có target thật, nhưng target bằng mắt, trúng trượt thì hên xui...
Bản thân thì hok ham đánh nhau, trước trò duy nhất hay PK là MU, những game chơi sau MU mình chẳng bao giờ PK bất kì ai, tự vệ là cùng... Thích kiếm hiệp nên mới chọn Cửu Âm Chân Kinh mà thôi, có vào game chắc cũng phần lớn thưởng ngoạn phong cảnh, tứ hải giai huynh đệ mà thôi...
Mình vẫn không tin nó target đâu, ráng hok tin, để giữ trọn niềm yêu, tới lúc game ra thì nhận xét cả thể, hok muốn tự ngồi đây dội bomb vào cái sự chờ đợi hàng năm đã qua chút nào...