Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
), kết quả bị loại ngay vòng gửi xe mặc dù được vote cao nhất 

nhìn phần trên hơi giống marine combat suit của SC2cái project thiết kế 1 bộ suit tớ và brirneyspier làm chung, lúc đầu là định vẽ các mảnh rồi ráp lại nhưng lại failbrirneyspier vẽ giấy còn tớ lo phần nét, màu. Cuối cùng bị fail vì ráp éo khớp
![]()


rất mong đợi!
nhìn tranh(phác thảo) của bạn mình nhớ những năm tháng hồi tiểu học, khi mà thầy cô cứ dán bài mình ở bảng tin, nghĩ lại mắc cỡ chết được!
. được thôi, đang ôn thi nên chưa đi scan ngay được, mấy hôm nữa nhé. Bạn cũng học mỹ thuật nên có lẽ múa rìu qua mắt thợ, thông cảm.Tui hồi trc cũng vẽ nhiều cái loại như vậy lắm, pokemon rùi các nhân vật trong dragon ball, nhớ lại cũng vui, hồi ấy vẽ được bao nhiêu bạn nó xin hếthồi xưa cấp 1 toàn vẽ pokemon cho mấy đứa bạn, lên cấp 2 thì hay vẽ bậy trong giờ học toàn bị lội lên sổ đầu bàinhiều khi ngồi quơ quơ ngón tay như đang vẽ mấy đứa kia nó tưởng mình bị gì mới hãm
![]()
Tui cũng chả giải gì nhưng có một kỷ niệm lớp 7 hay lớp 8 gì đấy, cô giáo dạy văn dạy văn lớp mình được đi thi giáo viên giỏi giảng bài Đồng hào có ma thì phải nhờ m vẽ thằng huyện hinh béo chúm chím ngồi trên cái ghế nhìn xuống con mụ đang quỳ lạy dưới đất, được cô khen với cám ơn mãiHồi lớp ba mình có vẽ 1 tấm trong cuộc thi vẽ ở trường , được giải nhất và chưng ngay cầu thang :-*
năm nay không biết nhưng năm trước vẫn còn :-*

Mình mà đam mê vẽ thì giờ đã học mỹ thuật theo chân mấy thằng bạn rùi, chẳng qua thấy các bạn vẽ bằng và tô bằng máy quá giỏi nên nhỡ dây mồm vào chém gió tí thui, cũng chỉ để phục vụ cho PROJ việt hóa bên game hero vẽ con shenlong để thêm vào phiên bản mới, qua đây học hỏi thui, ai ngờ các ông ấy phán mình là thánh. Đành rằng vẽ phải vẽ đẹp mới nói nhưng có nói gì đâu, vẽ một nhân vật mà mình tưởng tượng ra bằng tay quá dễ, nói thẳng đúng là như vậy thật, đang nói về manga nhé, vẽ một cuốn truyện tranh mới khó. Trc đây hồi lớp 9 thì phải, cũng từng cùng 1 thằng bạn ( vẽ khá đẹp nhưng hiện không theo mỹ thuật) có ý định vẽ truyện tranh Harry Potter, mỗi thằng vẽ 1 tý chắc được khoảng 10 trang nản quá nên thôi.@eyeshin: đam mê vẽ thì da mặt phải dày, mình cũng bị ném tạ hoài
hồi cấp 2 ngồi vẽ trong giờ văn bị bà cô giật tấm hình, hết hồn, hên là không vẽ ecchi
còn giờ sinh thì khối đứa nhờ vẽ dùm
![]()
lâu lắm mới đụng tới tablet,và trình độ thì vẫn đi xuống![]()




cái này cực kì nguy hiểm, vẽ tay còn chưa cứng mà đã lo vẽ máy thì sau này dễ hư nét, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ vẽ đẹp trên máy còn vẽ tay thì xấu đâu nhémất luôn cảm giác vẽ
kiểu nào thì cũng hư, hư hết thôi

Toàn vẽ máy chán rồi lại cầm bút vẽ vớ vẩn trên giấy.
Cuối cùng fail cả
Dạo này tự dưng lại hứng nổi vẽ màu chì. Mà trong này thì ít ai chơi màu chì với mềnh :-
P/s: À về kỉ niệm ngày xưa, vào hồi tầm 4 5 tuổi thì sau khi xem tây du kí và đọc dragon ball thì có hứng vẽ mấy cái thể loại này. Sau thì vẽ conan, pikachu (không bựa), đôrêmon. Nhớ hồi đó nhìn Britney Spear kết lắm, mà giờ lớn thì nhìn lại thấy tã vl. Buồn lắm ....
. Tha hồ lao lực 

Còn kinh dị hơn tablet 
toàn do tụi nó yêu cầu mình vẽ



