Hanasaku Iroha- Blooming Flowers ABC

Mấy bạn down phim này ở đâu vậy, phim này youtube nó ko cho up chán quá
 
mình chả thích drama, slice of life xem sướng hơn nhiều.
 
Ep. 10 nhìn thì hình như mẹ em Ohana với lão bồ về thì phải. Chắc lại dỗi mẹ bỏ nhà ra đi lên Tokyo tìm Ko-chan thì Ko-chan đã chân trong tay với em khác rồi ;))
 
Ep. 10 nhìn thì hình như mẹ em Ohana với lão bồ về thì phải. Chắc lại dỗi mẹ bỏ nhà ra đi lên Tokyo tìm Ko-chan thì Ko-chan đã chân trong tay với em khác rồi ;))

Flash back nhớ lại thì đúng hơn đấy. Không có chuyện quay lại đâu :))
 
xem xong ep này tự hỏi xem mình có cần thiết trong công việc ko :)), sau 1 hồi suy nghĩ thì thấy buồn buồn lol
 
.... trong mơ có 1 con bé và con cáo là ai thế nhỉ, không lẽ god ở đền gần khu của Ohana à '3' ... ?
ep 10 này, thật sự không thích cách vẽ sexy lip cho ohana chút nào :/ kiểu như seduce gượng ép Tohru vậy :"-<
 
xem xong ep này tự hỏi xem mình có cần thiết trong công việc ko :)), sau 1 hồi suy nghĩ thì thấy buồn buồn lol
thiếu 1 người thì trái đất vẫn quay :))
 
.... trong mơ có 1 con bé và con cáo là ai thế nhỉ, không lẽ god ở đền gần khu của Ohana à '3' ... ?
ep 10 này, thật sự không thích cách vẽ sexy lip cho ohana chút nào :/ kiểu như seduce gượng ép Tohru vậy :"-<

"A little girl who tamed a fox", đúng là goddess ở đền rồi. Trong mơ có cả đèn dẫn đường :))
 
.... trong mơ có 1 con bé và con cáo là ai thế nhỉ, không lẽ god ở đền gần khu của Ohana à '3' ... ?
ep 10 này, thật sự không thích cách vẽ sexy lip cho ohana chút nào :/ kiểu như seduce gượng ép Tohru vậy :"-<
Uh, cái con god lạc đường cần đèn lồng để tìm về dc nhà ấy =)
P/s 1: **** Tohru
P/s 2: Cái tiết mục người ta đang ốm mà cứ bật TV lên là thể loại gì vậy =))
 
^ Chắc là thế này:

254088_1896016452974_1618474109_31836003_7598088_n.jpg


Lúc mình ốm ở nhà 1 mình cũng hay để TV nghe cho nó có tiếng người :))
 
Uh, cái con god lạc đường cần đèn lồng để tìm về dc nhà ấy =)
P/s 1: **** Tohru
P/s 2: Cái tiết mục người ta đang ốm mà cứ bật TV lên là thể loại gì vậy =))
thì đoạn gần cuối cũng có nói rồi đấy thôi, bật lên cho có tiếng :))
^ Chắc là thế này:

254088_1896016452974_1618474109_31836003_7598088_n.jpg


Lúc mình ốm ở nhà 1 mình cũng hay để TV nghe cho nó có tiếng người :))
hồi lúc thuê phòng trọ 1 mình, mỗi lần bệnh mình toàn tắt đèn trùm chăn ngủ cho sướng, bỏ học mà k cắn rứt lương tâm =))
 
ốm chỉ muốn ngủ cho sướng =)) dậy là kiếm cái ăn công nhận mình thuộc dạng người thích cô đơn =))
 
Tình hình là nữa sau có đánh ghen =))
 
ốm chỉ muốn ngủ cho sướng dậy là kiếm cái ăn công nhận mình thuộc dạng người thích cô đơn

Giống zombie hay ma cà rồng quá =) Chỉ có ăn với ngủ =))
 
Ep mới, xem không thích lắm 8-| Không hợp với không khí ep này nên chả biết diễn tả như nào về độ dislike =)
Dự đoán ep sau cũng sẽ không thích nốt 8-}
 
vẫn chưa down xong, mạng bị cùi bắp chỉ được 20KBps :(
 
Ep này chuyển tông nhanh quá nên xem cứ thế nào ấy 8-| Thấy tội tội em Ohana. Ep sau con mắt kính kia đến tận nơi nói chuyện cơ à... Ko xem như là xong rồi. Tohru thì ep sau đi chơi với Minko. Ohana thì ế đến end...
 
ep này xem quá sướng :x, có lại chút cảm giác xem phim hàn quốc hồi bé :x
 
Ep này quay lại dạng giống như ep 1 ấy. Có dramatic vào. Nếu cái PV không troll thì ep sau Ko chính thức ra đi :))
 
Khéo lại troll thôi, reject em megane tử tế rồi "tiễn em lên đường" về quê, anh sẽ là "hòn vọng thê" chờ em tới cùng trời. See ya!
Còn Tohru thì nhiều khả năng là em Minko tưởng bở về vụ "like a date" 8-> Love triangle sẽ được kéo dài tới gần cuối ;))
 
Back
Top