NarutoFC - [The Sixth Path of Pain - Pain Mindreader]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

BẠN MUỐN GIA NHẬP TỔ CHỨC ĐẶC NHIỆM NÀO NHẤT

  • Root

    Votes: 11 9.9%
  • Swordmen

    Votes: 20 18.0%
  • Puppet Brigade

    Votes: 7 6.3%
  • Kinkaku Force

    Votes: 4 3.6%
  • Exposion Corps

    Votes: 5 4.5%
  • Akatsuki

    Votes: 83 74.8%

  • Total voters
    111
M-M nói mới thấy đúng..rõ là đòn tấn công chớp nhoáng của 4th, cây kunai 4th đang cầm trên tay trc khi rai xông đến chính là mấu chốt :-"
 
ơ mà không hiểu cây kunai rớt ngay sau lưng rai từ đâu mà xuất hiện nhỉ, chẳng lẹ từ trên cây ném xuống :-??...spd thật của 4th chắc còn nhanh hơn việc ném 1 cây kunai mà nhỉ

4th lé được quả đấm cua RAI rồi phản công bằng một cú đánh thế mà sao ko hiểu rai bị bắn như tôm thế kia

Khi chuẩn bị ăn cú đấm của Rai thì 4th liền "phọt" lên cây Kunai cắm trên thân cây và bỏ lại cây Kunai đang cầm trong tay phải. Cây Kunai này vẫn còn lơ lửng chưa kịp rớt xuống đất thì 4th lại "phọt" lần nữa từ thân cây xuống cây Kunai ấy và chộp lấy đâm vào lưng Rai. May mắn Bee nhanh tay đẩy Rai sang 1 bên và lãnh trọn cú đâm khiến vòi bạch tuộc thành 2 khúc xào lăn :))

[SPOIL]
123-11.jpg
[/SPOIL]
 
Một người nhanh nhẹn như raikage mà cũng không thể tránh được cú phản đòn của 4th mà Bee lại kịp mang vòi bạch tuộc vào tiếp cứu nhỉ,Bee nhanh vậy sao :|
 
^Điều đó thuộc về phản xạ chứ không còn là về tốc độ thuần túy nữa. Với lại đứng ngoài quan sát dễ theo dõi và nắm bắt tình hình hơn là trong cuộc.

Vấn đề là tớ cũng chả hiểu "life" hay cái "life force" nó là cái gì , tạo ra từ đâu và sao lại tách biệt với chakra , nên tớ không thừa nhận , đơn giản tớ thừa nhận mỗi chakra , và tớ không biết tại sao không còn chakra vẫn xài được Susanoo hay xài "life force" nó không ảnh hưởng đến chakra , với tớ cạn chakra = die , tớ không hiểu sao lại có dạng năng lượng nằm ngoài thể chất và tinh thần này , nếu ai hiểu được , bạn có thể thừa nhận , tớ không đủ khả năng đó nên quan điểm cá nhân vậy , tớ cho rằng Susanoo ăn chakra

Nếu không ai phân biệt thế nào là chakra , thế nào là "life force"

Vậy tiêu hao "life force" không làm tiêu hao chakra ? Hay hết "life force" thì sẽ vẫn còn chakra và ngược lại ?
Ta cứ hiểu đơn giản life là sức sống của 1 con người thôi. Có thể lấy ví dụ rõ nhất là người thường bị rút Bijuu ra là chết ngắc ngay, nhưng Kushina bị rút Kyuubi ra không những sống khỏe mà chỉ một lúc sau đó đã đủ thể lực và phản xạ để đỡ vuốt Kyuubi và mở miệng chém gió với Nar rồi. Chứ nếu Susano'o chỉ đơn thuần hút chakra thì thằng Sặc nó đã chả lăn lê ra bảo rằng "Đau đớn đến tận tế bào" trong khi đó Kak trước khi chết vì kiệt chakra không hề có biểu hiện đau đớn nào, rồi Chiyo khi cứu Gaara cũng bảo rằng chakra đã cạn hẳn rồi, không đủ sức nữa, cũng chẳng rên tiếng nào. Hay như chính thằng Sặc lần đánh với Dei nó cũng gần cạn chakra cũng không hề nói 1 câu nào bảo là đau đớn cả. Hết chakra chỉ đơn giản là mệt vật vã, lăn đùng ra, đứng không nổi mà thôi.
 
Một người nhanh nhẹn như raikage mà cũng không thể tránh được cú phản đòn của 4th mà Bee lại kịp mang vòi bạch tuộc vào tiếp cứu nhỉ,Bee nhanh vậy sao :|

4th thì được cái teleport thôi, chứ tốc độ đánh cũng bình thường, nên lúc đó bee ra tay kịp cũng không phãi là lạ, đứng ngoài nhìn bao quát và dễ thấy hơn.
 
Anh 4th tuy có dùng kunai ếm bùa để di chuyển, nhưng mà cái tốc độ phản ứng mà mắt của anh ấy phải thuộc hạng thần sầu quỷ khốc mới có thể vừa teleport vừa tấn công phòng thủ liên tục 8-}.
 
thực sự agi của 4th khi đấm sát mặt vẫn né dc và phi kunai cũng là bá đạo lắm rồi :))
 
thuật của 4th là ném 1 loạt kunai ra thế là có thể tele đếm các điểm đó trong tức thời rồi trên tay có sẵn 1 cây kunai rồi muốn di chuyển thêm ra vùng khác chỉ cần tiện tay ném cây kunai mình đang cầm rồi nhổ cây kunai ném từ trước lên ấy mà ´==
 
Chỉnh sửa cuối:
^ phản xạ thế ko vãi à, mà ném kunai còn phải niệm thuật nhé, vì trò ném kunai thực ra là summon ngược thôi :))
 
phản ứng của đệ tứ quả là vãi .... bảo sao nhiều đối tượng khủng cũng phải dè chừng khi gặp 4th
 
^Điều đó thuộc về phản xạ chứ không còn là về tốc độ thuần túy nữa. Với lại đứng ngoài quan sát dễ theo dõi và nắm bắt tình hình hơn là trong cuộc.


Ta cứ hiểu đơn giản life là sức sống của 1 con người thôi. Có thể lấy ví dụ rõ nhất là người thường bị rút Bijuu ra là chết ngắc ngay, nhưng Kushina bị rút Kyuubi ra không những sống khỏe mà chỉ một lúc sau đó đã đủ thể lực và phản xạ để đỡ vuốt Kyuubi và mở miệng chém gió với Nar rồi. Chứ nếu Susano'o chỉ đơn thuần hút chakra thì thằng Sặc nó đã chả lăn lê ra bảo rằng "Đau đớn đến tận tế bào" trong khi đó Kak trước khi chết vì kiệt chakra không hề có biểu hiện đau đớn nào, rồi Chiyo khi cứu Gaara cũng bảo rằng chakra đã cạn hẳn rồi, không đủ sức nữa, cũng chẳng rên tiếng nào. Hay như chính thằng Sặc lần đánh với Dei nó cũng gần cạn chakra cũng không hề nói 1 câu nào bảo là đau đớn cả. Hết chakra chỉ đơn giản là mệt vật vã, lăn đùng ra, đứng không nổi mà thôi.

Nếu theo cách hiểu đó thì coi "life force" nó là tốc độ và khả năng hồi phục của cơ thể được chăng , vậy nó cũng không hẳn là 1 dạng năng lượng , ý tớ muốn hiểu nó phải là 1 dạng năng lượng

Chakra là sức mạnh tinh thần với sức mạnh thể chất

Life độc lập với chakra vậy thì nó cũng không thuộc vào tinh thần với thể chất hoặc nó phải bao gồm 1 yếu tố khác ngoài đó

Hết chakra cũng có thể chết , Kak từng dặn Sặc không được dùng Chidori quá nhiều nếu không nó cũng kiệt sức mà chết được , khi chakra hết thường đồng nghĩa cạn cả stamina nên chết được

Có thể coi đau đớn khi dùng Susanoo cũng giống tác dụng phụ khiến mù mắt của các thuật MS

Hoặc tớ có thể nghĩ như sau , Susanoo rút chakra nhanh và nó ép cơ thể tạo ra nhiều chakra gây ra cảm giác đau đớn , giống như tác dụng phụ của mở bát môn vậy , và vì hậu quả của việc này để lại lâu dài trên cơ thể , có thể làm hư hại chức năng gan thận , tàn phế , giảm tuổi thọ , nên coi nó như là hấp thụ "life" vậy , còn thực tế không có 1 loại năng lượng nào là "life force" cả

Về vấn đề mức độ , nó gây đau nhiều hơn gây kiệt sức , tớ không bình luận thêm , nó còn tùy vào sự quen thuộc của người dùng , và lượng chakra thần thánh ( Sặc chakra ắt hẳn phải nhiều hơn Kyuubi rồi ) , nhưng tớ thấy khi đấu với các Kage , lúc về cuối lúc thằng Sặc đau nhất cũng là lúc nó kiệt lực , về sau hấp thụ chakra từ Zetsu cháu nó có khá hơn , còn lúc đánh với Danzo và Kak , Sặc về cuối lúc Sak , Nar xuất hiện mới hơi mờ mắt , nó không kiệt lực nhưng cũng không tỏ ra đau như lần đầu dùng Susanoo

Chứ tớ không cho rằng "life force" là dạng năng lượng khác của cơ thể độc lập với Chakra , bản thân chakra nó là năng lượng của tất cả các dạng sống , nếu có 1 dạng năng lượng nằm ngoài thể chất và tinh thần thì tớ không hình dung ra , vả lại trước giờ từ cơ thể tớ chỉ thấy còn 2 thứ khác để trao đổi khi xài ninjutsu là soul và blood , dĩ nhiên soul nó cũng mơ hồ nhưng tớ hoàn toàn có thể chấp nhận và đồng ý nó khác hẳn chakra , nhưng "life force" , chả biết nó là cái mie gì

Tốc độ di chuyển của 4th dùng Shunshin no jutsu cũng là hàng top rồi , không thể gọi là "bình thường" được , và rõ ràng phản xạ của 4th cũng siêu top , không có sharingan mà có thể phản ứng nhanh như vậy là tuyệt vời rồi

Nếu 4th biết dùng Fuuton thì có thể xài cái Kunai đâm thủng giáp của anh Rai được

Databook 4 vẫn chưa ra nên tất cả những gì wiki viết ngoài dữ liệu của Databook 3 đều là phỏng đoán thôi, đừng có tin quá

Nhờ đồng chí M-M tìm giùm tớ trong truyện với Databook đoạn về Susanoo ăn life ;))

Cái life vốn cũng do wiki mà ra nhưng về sau chính wiki sửa lại

Cũng có ý kiến cho rằng lúc summon Susanoo thì cần chakra nhưng sau đó không cần phải dùng chakra để duy trì nó , tuy vậy cơ thể sẽ yếu đi và bị đau đớn - nhưng không kiệt sức - và không ảnh hưởng đến chakra 8-} lol , do đó coi Susanoo là "eats life" 8-} b-(
 
Chỉnh sửa cuối:
nếu nói như Zerg thì có chỗ bất cập lắm, tại vì ai cũng biết nhưng cái skill của MS nếu nhìn cái đống năng lượng bao phủ với tạo ra thì nó cần một lượng charkra vô cùng lớn, thế sao con hàng sặc nó cứ cast skill liên tục, nó mệt là do tác dụng phụ của MS làm tế bào nó đau đớn mà thôi.

Lúc nó đánh với Danzou bị hành dữ dội, thế mà đánh với kakashi nó lại có thể xài susanoo mặt giáp, nếu khúc đó con mắt nó không bị thọt thì nó còn đánh được khủng hơn nữa.

Nói chung là kishi có nhiều chỗ giải thích làm rối rắm lắm. giải thích là 1 chuyện nhưng khi vào manga thì kishi lại cho người khác làm 1 đường thường không theo 1 logic gì cả.
 
Nếu theo cách hiểu đó thì coi "life force" nó là tốc độ và khả năng hồi phục của cơ thể được chăng , vậy nó cũng không hẳn là 1 dạng năng lượng , ý tớ muốn hiểu nó phải là 1 dạng năng lượng

Chakra là sức mạnh tinh thần với sức mạnh thể chất

Life độc lập với chakra vậy thì nó cũng không thuộc vào tinh thần với thể chất hoặc nó phải bao gồm 1 yếu tố khác ngoài đó

Hết chakra cũng có thể chết , Kak từng dặn Sặc không được dùng Chidori quá nhiều nếu không nó cũng kiệt sức mà chết được , khi chakra hết thường đồng nghĩa cạn cả stamina nên chết được

Có thể coi đau đớn khi dùng Susanoo cũng giống tác dụng phụ khiến mù mắt của các thuật MS

Hoặc tớ có thể nghĩ như sau , Susanoo rút chakra nhanh và nó ép cơ thể tạo ra nhiều chakra gây ra cảm giác đau đớn , giống như tác dụng phụ của mở bát môn vậy , và vì hậu quả của việc này để lại lâu dài trên cơ thể , có thể làm hư hại chức năng gan thận , tàn phế , giảm tuổi thọ , nên coi nó như là hấp thụ "life" vậy , còn thực tế không có 1 loại năng lượng nào là "life force" cả

Về vấn đề mức độ , nó gây đau nhiều hơn gây kiệt sức , tớ không bình luận thêm , nó còn tùy vào sự quen thuộc của người dùng , và lượng chakra thần thánh ( Sặc chakra ắt hẳn phải nhiều hơn Kyuubi rồi ) , nhưng tớ thấy khi đấu với các Kage , lúc về cuối lúc thằng Sặc đau nhất cũng là lúc nó kiệt lực , về sau hấp thụ chakra từ Zetsu cháu nó có khá hơn , còn lúc đánh với Danzo và Kak , Sặc về cuối lúc Sak , Nar xuất hiện mới hơi mờ mắt , nó không kiệt lực nhưng cũng không tỏ ra đau như lần đầu dùng Susanoo

Chứ tớ không cho rằng "life force" là dạng năng lượng khác của cơ thể độc lập với Chakra , bản thân chakra nó là năng lượng của tất cả các dạng sống , nếu có 1 dạng năng lượng nằm ngoài thể chất và tinh thần thì tớ không hình dung ra , vả lại trước giờ từ cơ thể tớ chỉ thấy còn 2 thứ khác để trao đổi khi xài ninjutsu là soul và blood , dĩ nhiên soul nó cũng mơ hồ nhưng tớ hoàn toàn có thể chấp nhận và đồng ý nó khác hẳn chakra , nhưng "life force" , chả biết nó là cái mie gì

Tốc độ di chuyển của 4th dùng Shunshin no jutsu cũng là hàng top rồi , không thể gọi là "bình thường" được , và rõ ràng phản xạ của 4th cũng siêu top , không có sharingan mà có thể phản ứng nhanh như vậy là tuyệt vời rồi

Nếu 4th biết dùng Fuuton thì có thể xài cái Kunai đâm thủng giáp của anh Rai được



Nhờ đồng chí M-M tìm giùm tớ trong truyện với Databook đoạn về Susanoo ăn life ;))

Cái life vốn cũng do wiki mà ra nhưng về sau chính wiki sửa lại

Cũng có ý kiến cho rằng lúc summon Susanoo thì cần chakra nhưng sau đó không cần phải dùng chakra để duy trì nó , tuy vậy cơ thể sẽ yếu đi và bị đau đớn - nhưng không kiệt sức - và không ảnh hưởng đến chakra 8-} lol , do đó coi Susanoo là "eats life" 8-} b-(

ở đâu ra câu Sặc nhiều chakra hơn Kyuubi =)) lol

Databook 3 thì Chakra Sặc ít hơn Nar, chưa tính Chakra Kyuubi nhé, ở đấy mà nhiều hơn :-j
 
Nếu theo lời giải thích cái susanoo nó mà ngốn charkra thì nhìn cái cảnh sặc nó cast mấy skill MS liên tục thì ai cũng phãi nghĩ là con hàng đó charkra khủng lắm:-w.

Bàn về tính logic của truyện với dữ liệu trong databook của kishi thì chịu, rối ren.
 
ở đâu ra câu Sặc nhiều chakra hơn Kyuubi =)) lol

Databook 3 thì Chakra Sặc ít hơn Nar, chưa tính Chakra Kyuubi nhé, ở đấy mà nhiều hơn :-j

Phản chứng cần bằng cớ nhé , DTB đâu , quote ra

Nếu theo lời giải thích cái susanoo nó mà ngốn charkra thì nhìn cái cảnh sặc nó cast mấy skill MS liên tục thì ai cũng phãi nghĩ là con hàng đó charkra khủng lắm:-w.

Bàn về tính logic của truyện với dữ liệu trong databook của kishi thì chịu, rối ren.

Cháu Sặc nhiều chakra mà , lại còn chakra đen , độc nữa ;))

Vấn đề là nếu Susanoo ăn life thì nó cũng gần như chả ăn gì vì sau khi đập Danzo và Kak cháu nó vẫn phẻ re
 
Nhờ đồng chí M-M tìm giùm tớ trong truyện với Databook đoạn về Susanoo ăn life ;))

Cái life vốn cũng do wiki mà ra nhưng về sau chính wiki sửa lại

Cũng có ý kiến cho rằng lúc summon Susanoo thì cần chakra nhưng sau đó không cần phải dùng chakra để duy trì nó , tuy vậy cơ thể sẽ yếu đi và bị đau đớn - nhưng không kiệt sức - và không ảnh hưởng đến chakra 8-} lol , do đó coi Susanoo là "eats life" 8-} b-(
Databook 3

Susanoo chắc chắn là cần 1 lượng chakra để định hình cơ thể
The materialized chakra shapes itself after the wargod's commanding face and powerful physique, and the fierce spirit won't subside until the destruction of all the enemies in its line of sight...!!

Nhưng cái để Susanoo hoạt động là life force
A guardian deity to its caster, it eats away their life at the same time.
Phản chứng cần bằng cớ nhé , DTB đâu , quote ra
Cái mục Databook của bọn mangahelper nó down rồi nên kiếm bằng chứng cũng khó. Nhưng ai cũng biết stamina/chakra của Nar đầy cả 5 vạch, còn Sasuke thì theo mình nhớ là 3.5
 
Chỉnh sửa cuối:
it eats away their life at the same time.

Câu này trừu tượng đấy đồng chí - và cái này mình biết lâu rồi

Nói ngắn gọn thế này

Đồng chí cho life nó là cái gì - sự sống ? Vậy nếu sự sống cạn còn chakra không ? Hay life nó bao gồm cả chakra

Life nó có phải 1 dạng năng lượng không ? Hay chỉ là 1 điều kiện đánh đổi như shiki fuujin đòi soul người dùng , không tiêu hao năng lượng nhưng tra tấn cơ thể ? Và tại sao sau khi chịu tra tấn vẫn còn thừa sức lực ?

Mình chỉ thắc mắc như thế thôi
 
Uhm, cũng đúng

Mà trong truyện có nhiều nhân vật chỉ kể sơ sơ thôi nhỉ, chẳng biết sao này có kể rõ luôn không
 
xoắn cái bảo chakra Sặc hơn Nar đã

Tức là những cái còn lại thì không xoắn nổi :> mà bài dài lắm nhá ;))

Mà trong bài cũng không có câu nào bảo chakra Sặc hơn Nar nhé ;))
 
Back
Top