trangti1609
Youtube Master Race
- 8/9/05
- 44
- 0
Bao lâu rồi e nhỉ? Gần 1 tháng kể từ khi ta xa nhau rồi. Cũng nực cười thật sự khi anh và em xa mặt nhau nhưng cứ nói chuyện với nhau: tình cảm có thù hằn có. Đôi lúc anh chán nản cuộc đời lắm, đôi lúc anh chỉ muốn nói rằng anh nhớ em. Dạo này anh sống bê tha quá ngày nào cũng nhậu được hết. Nếu anh có điều ước anh chỉ mong càng uống nhiều anh lại càng quên được em mà thôi.
Thời gian chúng ta quen nhau 923 days. Anh đã từng nói với em rằng khoảng thời gian này không quá dài để tạo nên một tình yêu vình cửu nhưng có lẽ 923days kia đã có lúc em làm anh thấy thực sự hạnh phúc em biết không? Đã có lúc anh cảm giác anh che chở đc cho em. Anh vẫn còn nhớ về em nhiều lắm. Dạo này anh nhận được một vài file word của e. Trách anh có giận anh có nhớ anh cũng có. Trong lòng anh lúc này đang tồn tại 2 dòng suy nghĩ song song trái chiều nhau. Một nữa là anh vẫn muốn quên em quên đi người con gái đã làm anh khóc không chỉ 1 lần, quên đi em để đến bên con người khác yêu anh hơn em, hiểu và thông cảm anh hơn em. Bây h anh đã tìm được một người như thế. Tụi anh hằng ngày vẫn dạo phố, nhưng thật sự anh không thể nào dối lòng được vì thật sự anh vẫn rất nhớ em. Còn một nửa còn lại anh vẫn muốn quay lại với em nhưng chắc rằng điều đó không được. Bởi vì hiện giờ giữa anh và em có rất nhiều mâu thuẫn và anh cũng không chắc rằng anh còn đủ sức để quay lại với em không. Ngày mình chia tay lần đầu tiên do giận hờn đó là 28/05/2009 và 28/05/2011 là ngày anh và em mất nhau mãi mãi. Mãi mãi lạc lối không hề quay lại được nữa.
Anh biết anh không tốt với em, anh biết người ta đang đối xử với em tốt hơn anh nhiều, Anh biết có thời gian anh đã vô tâm đến em nhưng đến bây giờ em vẫn không hiểu anh trong 1 tuần đó đã như thế nào. Giá như cái người em chọn là một người anh không quen thì chắc anh không đau. Còn đằng này người đó cũng từng là bạn anh. Nỗi đau đớn nhục nhã trong anh chưa bao giờ phai cả em àh. Hôm nay nhìn lại tấm hình về profile acc boom của em. Anh cảm thấy nhiều điều lắm em à. Anh cảm thấy giá như hồi đó anh không vô tâm hững hờ thì em vẫn sẽ ở bên anh. Giờ đây anh cảm thấy quá bất lực trước những việc mình làm. Chúc em hạnh phúc
Thời gian chúng ta quen nhau 923 days. Anh đã từng nói với em rằng khoảng thời gian này không quá dài để tạo nên một tình yêu vình cửu nhưng có lẽ 923days kia đã có lúc em làm anh thấy thực sự hạnh phúc em biết không? Đã có lúc anh cảm giác anh che chở đc cho em. Anh vẫn còn nhớ về em nhiều lắm. Dạo này anh nhận được một vài file word của e. Trách anh có giận anh có nhớ anh cũng có. Trong lòng anh lúc này đang tồn tại 2 dòng suy nghĩ song song trái chiều nhau. Một nữa là anh vẫn muốn quên em quên đi người con gái đã làm anh khóc không chỉ 1 lần, quên đi em để đến bên con người khác yêu anh hơn em, hiểu và thông cảm anh hơn em. Bây h anh đã tìm được một người như thế. Tụi anh hằng ngày vẫn dạo phố, nhưng thật sự anh không thể nào dối lòng được vì thật sự anh vẫn rất nhớ em. Còn một nửa còn lại anh vẫn muốn quay lại với em nhưng chắc rằng điều đó không được. Bởi vì hiện giờ giữa anh và em có rất nhiều mâu thuẫn và anh cũng không chắc rằng anh còn đủ sức để quay lại với em không. Ngày mình chia tay lần đầu tiên do giận hờn đó là 28/05/2009 và 28/05/2011 là ngày anh và em mất nhau mãi mãi. Mãi mãi lạc lối không hề quay lại được nữa.
Anh biết anh không tốt với em, anh biết người ta đang đối xử với em tốt hơn anh nhiều, Anh biết có thời gian anh đã vô tâm đến em nhưng đến bây giờ em vẫn không hiểu anh trong 1 tuần đó đã như thế nào. Giá như cái người em chọn là một người anh không quen thì chắc anh không đau. Còn đằng này người đó cũng từng là bạn anh. Nỗi đau đớn nhục nhã trong anh chưa bao giờ phai cả em àh. Hôm nay nhìn lại tấm hình về profile acc boom của em. Anh cảm thấy nhiều điều lắm em à. Anh cảm thấy giá như hồi đó anh không vô tâm hững hờ thì em vẫn sẽ ở bên anh. Giờ đây anh cảm thấy quá bất lực trước những việc mình làm. Chúc em hạnh phúc

. Chia buồn
