Meo có vẻ hơi "cuồng tín" quá chăng, vì tui chơi cái nỳ cũng thấy nhảm lắm, item thì gần như là giống nhau, cộng cộng mấy thứ linh tinh thôi, mà animation của item cũng hao hao, phần này làm giống như Mage knight Apocalyse ngày xưa ấy.
Ngày đi làm, tối về ngồi chơi game nì mà cứ ngủ gật, thật đó. Mình thấy nó thua xa cái DS II.
Nói giết boss khó ư, tui chả thấy khó gì, tui chơi con phù thủy hóa thân ấy, đánh boss cứ giữ nút đỡ, nó đánh vào còn thấy máu mình tăng lên mà chẳng thấy giảm đi, khi nào đầy máu thì lại phang nó mấy cái, rồi lại đỡ. Chắc tại tui tăng talent có hình con chim phượng, khi bị lãnh dam thì tăng máu, mà cứ đỡ thoải mái, chẳng mất gì.
Skill ít thật, tính ra nếu chuyên sâu thì chỉ có 3 skill, tuy rằng có tăng thêm sức mạnh của skill theo 2 chiều hướng nhưng chủ yếu là tăng thêm hiệu ứng với dam, chẳng có gì đặc sắc.
Talent nhìn thì nhiều nhưng không hấp dẫn.
Quest thì nhảm, nói chuyện như ru ngủ... Quái hao hao như nhau, phương pháp tác chiến giống nhau.
Cũng mới chơi được đến lv10, nếu hứng thú thì chắc chơi xong rồi. Thời điểm này đang đói RPG nên mới chơi thôi, dù sao thì còn đỡ hơn chơi cái Dungeon&Dragon Dagger vale.
Mà dạo này không chỉ chất lượng DSIII kém mà nhìn chung chất lượng game RPG giảm thế nhỉ ...