[Quan Độ chi chiến] - All About HPLN - 10th Topic

thanks bác, cơ mà E-> tàu hiểu đc có vài cái
 
Cái bản đồ khó dịch quá T__T e quyết tâm ko đọc bản E cũng vì cái vụ này, tên tuổi là chả biết phiên âm ra tiếng mình thế nào :-? có ai hảo tâm dịch mấy cái tên kia ra cho a e dễ hình dung đi :P

Có độ phân giải cao hơn ko bác :)) cái bản đồ bự quá đâm ra chữ nó thành bé ko đọc nổi :P
V
 
Chỉnh sửa cuối:
Bản đồ tiếng Việt :>
[SPOIL]
maprtkvneio5.jpg
[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
pikachu Tuân Úc =]]

16660556_m.png
 
hjc, bao g mới có raw 337,338 vậy các pác, ^^
 
Có độ phân giải cao hơn ko bác :)) cái bản đồ bự quá đâm ra chữ nó thành bé ko đọc nổi :P
V
chỉ có cỡ này thôi, bác mở cái ảnh sang tab mới xem ảnh nguyên gốc to hơn một chút đấy, mấy cái chữ đọc cũng rõ mà :D

^: cái đấy chỉ có trời biết, đất biết và nhóm scan raw biết thôi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới đọc lại đến khúc Thành Hạ Nhất Tụ, thấy Thủy Kính lỏm kinh, chú Bàng Thống rõ là thủ đoạn khi vơ ngay miếng vải lại sợ anh em cướp công rồi đứng chém gió trật lất thế mà dc danh Phụng Sồ luôn mới máu, còn Lượng giải đúng nhưng Thủy Kính lại ko tin, còn bị đuổi ra ngoài :)). Mình thì nghĩ các kì còn lại cũng biết mà chả thèm giải, vì trong lòng họ cũng đều có minh chủ hết rồi, việc gì phải giúp Thiệu và cái liên minh ô hợp này !
 
Sau này Thủy Kính cũng phong cho Lượng là Ngọa Long rồi đấy thôi :-?
Tớ thì nghĩ các Kì khác chưa kịp xem hết đã bị lão Lục giựt mất tờ giấy nên quit luôn :))
 
Ý vào nhà Kính đọc hết sách mệt quá ngủ thiếp đi vậy mà Kính chả biết gì còn cho là thằng bé ham ăn ham chơi, nhìn người kém, phát đoán tình huống dỡ, đọc tới mấy tập này thì liền nghĩ Bát Kì là bản thân giỏi chứ ko phải nhờ thầy mà giỏi :-<
 
Ý vào nhà Kính đọc hết sách mệt quá ngủ thiếp đi vậy mà Kính chả biết gì còn cho là thằng bé ham ăn ham chơi, nhìn người kém, phát đoán tình huống dỡ, đọc tới mấy tập này thì liền nghĩ Bát Kì là bản thân giỏi chứ ko phải nhờ thầy mà giỏi :-<

còn vụ Lượng đoán trận, đoán đúng trận thứ 17 mà Kính cứ bảo sai, Lượng cũng chả nói gì cắp đít đi ra, thấy lão sư này có vẻ giảng dạy chuyên lí thuyết, ít khi thực hành.
 
Thủy Kính bị mù mà :|, sao thấy được hết sự việc
 
Thầy giỏi là ko cần nhìn bạn ơi :D.

Đọc lại HPLN thấy phê thật, rất có khí thế, làm máu trong người cứ sôi theo hehehe !
 
Ý vào nhà Kính đọc hết sách mệt quá ngủ thiếp đi vậy mà Kính chả biết gì còn cho là thằng bé ham ăn ham chơi, nhìn người kém, phát đoán tình huống dỡ, đọc tới mấy tập này thì liền nghĩ Bát Kì là bản thân giỏi chứ ko phải nhờ thầy mà giỏi :-<
Ko hẳn đâu lão huynh, thầy Kính ko những biết nhìn mà còn nhìn ra Ý là tàng long từ cái ngày Ý còn là thằng chíp chíp tay cầm đồ chơi ngồi trên ghế rồi, cái mà thầy Kính ko ưa và ko nhận là vì thái độ của Ý, hồi ấy thầy mở lớp nhận học trò thực chất chỉ là để cho Phương nhất kì có học sinh cùng phấn đấu cho vui, nên các Kì còn lại thực chất chỉ là làm nền cho Phương, nếu thu dụng 1 người như Ý thì gây hiềm khích với lão Thiệu ngay, cộng với việc Ý ko quan tâm đến những chuyện xung quanh, đọc sách đến mệt lăn ra ngủ khiến cho thầy Kính nghĩ Ý là người lộn xộn, ko có quy tắc, e rằng nếu tài lên cao sẽ át người khác, có xu hướng kiêu ngạo, hay cao hơn là gây ra họa loạn thiên hạ, mất cảm tình nên ko nhận, ko trách thầy Kính được vì Ý ko phải là Phương, và so sánh thì Phương cũng thực sự ko bằng Ý.
 
Ko hẳn đâu lão huynh, thầy Kính ko những biết nhìn mà còn nhìn ra Ý là tàng long từ cái ngày Ý còn là thằng chíp chíp tay cầm đồ chơi ngồi trên ghế rồi, cái mà thầy Kính ko ưa và ko nhận là vì thái độ của Ý, hồi ấy thầy mở lớp nhận học trò thực chất chỉ là để cho Phương nhất kì có học sinh cùng phấn đấu cho vui, nên các Kì còn lại thực chất chỉ là làm nền cho Phương, nếu thu dụng 1 người như Ý thì gây hiềm khích với lão Thiệu ngay, cộng với việc Ý ko quan tâm đến những chuyện xung quanh, đọc sách đến mệt lăn ra ngủ khiến cho thầy Kính nghĩ Ý là người lộn xộn, ko có quy tắc, e rằng nếu tài lên cao sẽ át người khác, có xu hướng kiêu ngạo, hay cao hơn là gây ra họa loạn thiên hạ, mất cảm tình nên ko nhận, ko trách thầy Kính được vì Ý ko phải là Phương, và so sánh thì Phương cũng thực sự ko bằng Ý.

Cái vụ tuyển thêm để Phương nó đỡ buồn là ổng xạo ke thôi chứ, Thiệu đã nhìn ra là 7 đứa còn lại là để đối đầu Phương sau này, chứ đào tạo ra thằng nào thằng nấy đều cầm trong tay hàng vạn sinh mạng, tuyệt chẳng phải chỉ để for fun...
 
Nhận thêm học trò vì Phương là thực, ko lường trước được sự vượt trội cá nhân của từng Kì cũng là sự thực. Cái duy nhất Thủy Kính lờ mờ cảm nhận được là Ý hoàn toàn sẽ là viên đá lớn cản đường Phương sau này, câu chuyện của Thủy Kính với Tháo nêu rõ 2 ý này, phúc đức cho Ý là Thủy Kính ko nói ra, ko thì Ý sau này có trá ngụy lao động đường phố trợ cũng ko toàn nổi mạng.

Thực chất ban đầu Thủy Kính, Viên Thiệu và cả Viên Phương đều nắm thóp được các Kì, chuyện đối phó với các Kì thì cũng tiến trình như lần đầu Phương ám tiễn Úc, họ Viên thời ấy là đại gia tộc nắm thiên hạ cả về quyền lẫn thế, mấy chư hầu khác thực chất chẳng là gì, ko có nhà Tư Mã thì sớm muộn cũng sẽ lộ mặt anh tài thủ tiêu tập đoàn họ Đổng thôi :)).
 
lâu rồi ko thấy ra tiếp từ volume 15 trở đi nữa nhỉ? Đâu dám đọc những tập sau sợ bị thiếu tình tiết :D
 
đợi chap mới lâu quá ngồi đọc đỡ bộ tam quốc kiêu hoàng thấy chém còn ác hơn HPLN nữa :))
 
lâu rồi ko thấy ra tiếp từ volume 15 trở đi nữa nhỉ? Đâu dám đọc những tập sau sợ bị thiếu tình tiết :D

Update: Vol 15
Hồi 118: Trương Lương và lang cố | Online | Download
Hồi 119: Lương sư ích hữu | Online | Download
...đang làm tiếp...​
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu rồi không ra chap mới, giờ ngồi không quay lại đọc bản remake lại thấy hay...
 
Back
Top