Mấy bác vào đây xem có lãng nhách ko

chả hiểu như thế có vấn đề gì mà cãi nhau đc nhỉ :| chủ thớt với bạn kia ảo thật @@
 
Bạn nên cho nó ăn bơ rồi nối lại xong xếp hình + chia tay là đẹp.
 
anh với em đang chat, tự nhiên em im re:

anh (chắc nó rớt mạng): dis rồi hả???

em (đang làm chuyện khó nói dở chửng...) : sao biết!

anh : thấy im re! đoán thôi!

em (đoán ngu bỏ mom! nhưng chuyện tế nhị này nói ra thế quái nào được) : làm như đoán hay lắm!

anh: thế em đoán hay lắm à!

em ( bà đang tới tháng! số mày xui rồi) : Dỗi!

mình hiểu địa khái là như vậy :(
 
con đó vô duyên nhỉ =))
thấy chả có gì để mà giận ,con đó chắc đến kì rồi ,cẩn thân =))
 
Chào bạn.

Cute9x xin được tư vấn như sau :

Bạn nên hỏi xem có phải gf của bạn đang đến tháng hay ko, nếu đúng thì tranh thủ làm lành đi, con gái mà.

Nếu sai thì kệ cmn thôi, bồi dưỡng nó cốc sinh tố bơ.
 
Tình hình là con này là thể loại thích dỗi để nắn gân gà mới lớn (gà ở đây có thể hiểu là chủ topic).Xét theo cách nó chat mà để chủ topic chờ dài lưỡi ra là đủ hiểu chủ topic hiện h éo là cái con chym gì với nó cả,mà thể loại này không dạy dỗ nó từ bây h để sau này nó leo lên đầu ngồi thì còn khối trò vui để hành chủ topic nữa.Nếu chủ topic bản lĩnh thì tạm thời bơ nó thời gian coi xem sao,nếu nó bơ luôn chủ topic thì thôi "chia tay sớm bớt đau khổ",dây dưa lằng nhằng với những con này đau tim lâu dài lắm.
 
tình yêu mẫu giáo :">
bạn còn thích thì cứ giả vờ xuống nước xin lỗi đi con gái nó thấy dc nhường nó lại khoái nhưng vài lần thì nó đạp lên đầu ..tùy tình yêu của bạn mà làm :">
 
vào đọc và đếch hiểu giề cả
angry.gif
 
anh với em đang chat, tự nhiên em im re:

anh (chắc nó rớt mạng): dis rồi hả???

em (đang làm chuyện khó nói dở chửng...) : sao biết!

anh : thấy im re! đoán thôi!

em (đoán ngu bỏ mom! nhưng chuyện tế nhị này nói ra thế quái nào được) : làm như đoán hay lắm!

anh: thế em đoán hay lắm à!

em ( bà đang tới tháng! số mày xui rồi) : Dỗi!

mình hiểu địa khái là như vậy :(
Chuẩn, mình đoán là em ấy vừa đị ị xong, ngại nói ra thôi.
 
Nãy mới chat vs con gf . Đang chat cái nó im re , mình ghi " rồi , im re chắc disconect nữa rồi " . Nó rep " Sao biết ? Làm như đoán hay lắm vậy ...?" . Mình rep " Ờ thì đoán đại thôi mà chứ có hay gì đâu . Chắc N đoán đúng lắm nhỉ ?" .
Mới nói có thế nó đã giận , nó nói mình nói vậy là sock . Mình thì công nhận hơi sock nhưng thật mình ko hề có ý định nói sock nó , đó chỉ là câu hỏi thôi .
Giờ làm thế nào , bơ hay làm gì vs em nó đây mấy bác !

teen detected
sock là cái vớ cậu trẻ à
vẫn còn non lắm, cách nói chuyện trẻ con như tụi nhóc cấp 2 , vote đi học lại
 
Vote cậu chia sớm bớt đau khổ, đi học lại tiếng anh nếu thích xài nhiều như thế. "sHock" và "disconNect" cậu ợ.
 
Chia tay đi kẻo 20 năm nữa nhìn lại thì lại thấy tiếc
 
Lần sau nhắn tin hay chat mà không thấy hồi âm lại thì thôi nhé đừng có nhắn tin hay Buzz gọi tiếp. Nó muốn thì đã hồi âm rồi. Cuộc đời không cần sự chờ đợi vô nghĩa đấy đâu.
 
Chia tay đi bạn. Và trc khi tán nhỏ nào khác thì đi học lại vài khóa anh văn cho thông thạo đã...
 
Vãi, toàn các bác xúi dại thế này. Một điều nhịn là chính điều lành, mình là con trai cũng phải mềm mỏng tí, làm lành với nó đi :-s
 
Back
Top