Sucker Punch (2011) - Director: Zack Snyder (300, Watchmen)

^ Mâu thuẫn cũng phải thôi, vì đúng là feminism đấy, nhưng là feminism for dudes =))
Người đọc bài này rồi à :-?
http://www.slashfilm.com/defense-sucker-punch-uncovering-method-zack-snyders-madness/

Thấy trên mạng cũng có nhiều bài def cho Sucker Punch viết rất là dài mà tỉ mỉ, mà dạo này chả có thời gian đọc. Nói chung nếu có người viết được như thế thì tức là cũng có cái lý của nó. Xem ra chuyện Sucker Punch bị negative review hơn cả "Battle: Los Angeles. I Am Number Four. Prince of Persia: The Sands of Time. Clash of the Titans. The Wolfman. Resident Evil: Afterlife. Transformers: Revenge of the Fallen." đúng là bất công.

(Dù vậy thì kịch bản phim vẫn có những sạn ko thể ko nhận ra.)

Có 1 cái thú vị trong phim này là ko bao giờ show những gì xảy ra ở "tầng thứ 1" (ngoại trừ cái kết quả "đâm 1 người, giúp 1 bệnh nhân trốn thoát, gây ra 1 vụ cháy"). Ngồi tưởng tượng chuyện gì xảy ra lúc chúng nó nhảy nhót ra khối thứ hay 8->

Mà có ai nghĩ cái chi tiết thằng đầu bếp luôn nghe nhạc thánh ca có ý nghĩa gì ko :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Mới xem lại cảnh battle trong nhiệm vụ cướp bản đồ để dò dòng chữ trên con thỏ mà khó quá,thêm được cái nhìn được số hiệu của con thỏ,số hiệu chiếc trực thăng trong nhiệm vụ phá bom đều là 5,trùng với số item cần có và 5 chị em tham gia chiến dịch :D.

robot.jpg


Mọi người nên download thử cái cuốn art of the film về coi, dù sao nó cũng có giá ~ 300$...
 
robot.jpg


Mọi người nên download thử cái cuốn art of the film về coi, dù sao nó cũng có giá ~ 300$...

có ai hảo tâm up cái Artbook đấy lên host nào khác xem, nhìn torrent nản quá:(
 
Cách xây dựng đa hiện thực cũng hay nhưng phản chiếu từ hiện thực này sang cái khác nhạt vãi ra, nhất là những cảnh hành động với chơi toàn Metal chả thấy có tí không khí gì. Chả trách sao bị ăn 1 đống cà chua
 
Chỉnh sửa cuối:
2^ : Công nhận cái Artbook có nhiều thứ đẹp :D
 
Phim này có lẽ cũng có thể xếp vào hàng mindf-ck như kiểu Donnie Darko, Tale of two Sisters. Chả trách Dr. House máu thế ;))

Ngay từ lúc xem phim ta đã nghĩ SP không tầm thường mà :>. Thật sự khi xem phim thì ta rất tin vào cảm xúc của mình, và đây là 1 trong số ít vài phim mấy năm gần đây xem thấy sướng
Có thể có nhiều sạn, nhưng mấy chú đem so với mấy quả bom xịt như Battle LA thì đúng hài

Mới xem lại cảnh battle trong nhiệm vụ cướp bản đồ để dò dòng chữ trên con thỏ mà khó quá

Viết ngay bài trước mà ko đọc [-X
Mấy dòng tiếng Nhật ấy nghĩa là "Danger! Woman driver"



Không thấy ai bàn đến biểu tượng của mấy cảnh hành động nhỉ, quote lại bài mình phát với bổ sung thêm vài cái :D

- Con dao rọc giấy lão bố dượng dùng để mở di chúc có dáng giống katana, và lão này cũng có 1 khẩu .45 - giống khẩu em babydoll dùng. Khẩu súng trường treo trên tường trong phòng lão giống khẩu Rocket dùng.

- Cái đền thờ, nhà thờ lớn và lâu đài đều gợi nhớ đến trại tâm thần.

- Cảnh đánh rồng trong lâu đài. Cắt cổ con rồng con để gọi con rồng mẹ cũng giống như gạt cái nắp bật lửa. Hai hòn đá trong con rồng con tượng trưng cho bánh xe và đá lửa của cái bật lửa. Amber tà lưa lão "Mayor" tương ứng với cảnh ẻm lái máy bay vờn nhau với con rồng mẹ. Chú ý cảnh con rồng mẹ phun lửa trước khi chết vs. cảnh điếu cigar còn nguyên chưa dụi của lão kia (cả 2 đều là slow-mo)

- Cảnh lấy con dao, ta cũng nhớ lại là con tàu chạy theo một vòng tuần hoàn (periodic loop) - ẩn dụ của cái thắt lưng lão đầu bếp. Cách bắn thủng đuôi con tàu và deactivate quả bom cũng tương đương với việc rút con dao ra khỏi cái vỏ để lão không biết

- Cảnh đánh nhau đầu tiên với Samurai, 3 thằng tương ứng với Blue và 2 thằng gác. Có một điều là với tên samurai cầm katana thì babydoll giết bằng kiếm, với tên samurai cầm súng mấy thì babydoll giết bằng súng, còn cảnh giết tên cuối thì được hình tượng hóa bằng mấy con quạ - biểu tượng của nỗi sợ cái chết. Ở đây ZS cũng nhấn mạnh bằng cách tạo ra những thứ đối lập như: 3 tên Samurai to đùng vs. em babydoll bé tẹo; trời tuyết rơi lạnh lẽo vs. ngọn lửa trong babydoll...

- Con thỏ máy (Meka) Amber dùng trong cảnh WWII là bản phóng to của con thỏ em babydoll ôm trong cảnh mở màn. Ở đây là ẩn dụ đến việc lạm dụng trẻ em trong WWII. Nhớ chú ý cả cảnh babydoll bắn trượt vào cái bóng đèn trên đầu lão bố dượng với cảnh em ý bắn hạn cái Zeppelin. À quên, trên cái Zeppelin có dòng chữ tiếng Đức "Freiland" nghĩa là "Free Land". Thêm nữa là con thỏ máy chỉ có con ngươi bên mắt trái và dòng tiếng Nhật trên nó dịch ra nghĩa là "Danger! Woman driver!" lol

- Con số 5: 5 em, 5 ngày trước khi bị lobotomy, 5 items, 5 năm sản xuất, phim thứ 5 của ZS,

- Ẩn dụ giữa lobotomy và phá trinh.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ừm, có đoạn đánh cắp con dao thấy hình tượng không rõ ràng nhất.
Sao con dao lại liên quan tới quả bom và đoàn tàu ?

"- Ẩn dụ giữa lobotomy và phá trinh. "
Cái này ... có liên tưởng hơi quá không nhỉ :|
 
Thật ra mấy cái "biểu tượng" trong quote kia thì ta thấy có cái đúng nhưng cũng có cái thuộc dạng tự sướng ra quá.

Phim này có 1 khoảnh khắc gợi nhớ đến Legolas trong LOTR, đố ai biết là gì :D
 
Viết ngay bài trước mà ko đọc
Mấy dòng tiếng Nhật ấy nghĩa là "Danger! Woman driver"
Vì đọc thấy cái này nên mới muốn xem,qua cái ảnh alu cung cấp thì dòng chữ đó mới có nghĩa là "Phụ nữ lái",còn chữ "nguy hiểm" ở đâu chưa thấy :-?.
Phim này có 1 khoảnh khắc gợi nhớ đến Legolas trong LOTR, đố ai biết là gì :D
Đoạn xử xong thằng SAmurai bắn súng,đi xuống giống LEgolas vừa hạ con coi khổng lồ đúng không :>.
@ Dr.House chém nôt cái vụ bản đồ xem có liên tưởng được gì không,theo phim thì em Pea photo nó mà trong màn đó không thấy cái gì liên quan đến máy photo copy cả ;)).
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Thằng blue có tờ giấy than mà, có cảnh chiếu ngang qua nó, em pea dùng nó để sao lại hay sao ấy
 
Có ai biết đoạn đánh nhau đầu tiên là phỏng theo cái gì không nhỉ?

[spoil]Đoạn lấy map là WWII.
Đoạn lấy fire là LOTR
Đoạn lấy knife là batman the begin[/spoil]
 
Đoạn xử xong thằng SAmurai bắn súng,đi xuống giống LEgolas vừa hạ con coi khổng lồ đúng không :>.
Đúng rồi, và đây chính là sự khác nhau giữa paying homage và ripoff scene :>
 
Có ai biết đoạn đánh nhau đầu tiên là phỏng theo cái gì không nhỉ?

[spoil]Đoạn lấy map là WWII.
Đoạn lấy fire là LOTR
Đoạn lấy knife là batman the begin[/spoil]
Mình nghĩ là Kill Bill :>.
Blondie với cây Katana,chiến đấu 1 mình trong vòng vây địch,bạn nghĩ ngay đến phim gì :>.
Mà nói vậy thì cảnh chiến đấu trong tàu cũng không khác I Robot đâu X_X.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho mình hỏi chút. wiseman trong phim là thế nào vậy?
Mình không hiểu tự sự xuất hiện của ông này ở đoạn xe bus cho lắm :-?
 
Lão vietduynt có học tiếng Nhật à?
 
Mình nghĩ Sweat Pea có phải là tưởng tượng của Babydoll hay ngược lại thì có bàn đến tết cũng không xong vì đây chắc chắn là paradox được đạo diễn tạo ra. Lúc xem lần đầu tiên (extended cut) đến đoạn nó nhảy lần đầu tự nhiên WTF một cái to đùng, cảm thấy hơi nhảm nhảm cố gắng ngồi xem hết đúng là không uổng phí.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta đang ở Nhật ợ
facepalm.gif

Ở thành phố nào thế :"> Đang muốn sang Nhật học master :">

btw
What if all of the different girls were just different aspects of Baby Doll's personality.

Rocket: The sister who is willing to die to protect her sister.

Blondie: The girl too afraid to go through with things.

Amber: The girl with the spirit that likes to soar.

Baby Doll: The girl that gets other people killed and deserves to
be in locked away forever.

Sweet Pea: The girl who would do anything to protect her sister, the only
sane one, the only one that can live a happy, normal life. The only one
that still having living out her life in Baby Doll's mind after the lobotomy.
 
Ở thành phố nào thế :"> Đang muốn sang Nhật học master :">
Đang ở tỉnh Iwate miền bắc,còn muốn học master Jap nhanh thì xuống Tokyo học trường Nihongo ở đó là đỉnh nhất,học xong thi kì thi cho Du học sinh toàn lấy 350/400 phát hãi X_X.
Còn vụ btw mà lão nói thì hiển nhiên nó đúng sau khi thừa nhận Sweet Pea là một Personality khác của Babydoll rồi :D.
À tiện đây hỏi có đồng chí nào hiểu hết ngọn ngành phim A Tale of two Sisters không,cái cốt thì ta hiểu rồi mà băn khoăn mãi vụ cảnh cuối phim tại sao con bé chị lại không chạy lên phòng gác nhỉ,nghe tiếng động lớn thế mà không lên.Cả lúc bỏ nhà đi nữa sao không nghĩ đến đưa em gái đi cùng :(.
 
Back
Top