Sucker Punch (2011) - Director: Zack Snyder (300, Watchmen)

Amber :">
Blondie trong phim không có thì hơn, chẳng thấy có gì nổi bật :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Vanessa Hudgens tóc đen mà sao trong phim là Blondie :-?
 
Thêm nữa, mỗi phim đã là một nghệ thuật dù nó không hay hoặc khó hiểu.

Có tính phim Việt cỡ như Anh chàng vượt thời gian không? :))
 
Đang quất dở bản EE nhưng mà phải ra đây làm một câu cái đã \m/.Yêu Rocket rồi đấy :">.
 
Blondie trong phim không có thì hơn, chẳng thấy có gì nổi bật :(

Blondie mà không ti toe chuyện với mụ Gorski là phim sẽ khác hẳn đấy :-"
 
Có phim nghệ thuật nhiều người thấy là nhảm.
Nhưng phim nhảm có người vẫn thấy là nghệ thuật.

Phim này là loại nào thì tự đánh giá thôi. Nhưng cái phim mà có super teenage, orc, zombie, dragon, samurai... là phim nghệ thuật thì tương lai điện ảnh thật u ám.
Đi so Sucker Punch với Fight Club rồi bảo same fate mới ngu chứ. Thế nghĩ là 10 năm nữa Sucker Punch mới được hiểu ra và sẽ bò được từ 21 lên 81% ở rottentomatoes, hay 65 lên 88 ở imdb?

1. Đồng chí thấy nhảm không có nghĩa là nó nhảm.
2. Người viết bài này không phải fanboy của Zack Snyder và đọc qua cả bài viết công phu đấy thì tớ dám chắc là thế giới quan của ông ấy sâu sắc hơn cậu đấy.
3. Ngu chỗ nào chỉ ra hộ cái? Đến cái tiêu đề Mainstream vs. Cult mà cậu cũng không chịu ngẫm cho kĩ à? Đọc chỉ chăm chăm đi bắt câu từ mà còn chả hiểu ý nghĩa của cái câu đấy. Hay 21% với 6.5 nó che mờ hết mắt rồi :-".

Biết Rashomon của Kurosawa không? Nó là tác phẩm đình đám đầu tiên của ông. Nhưng khi nó ra đời thì không hề nhận được sự ủng hộ của các nhà phê bình cũng như khán giả. Rashomon thất bại thảm hại về mặt doanh thu và tên tuổi của Kurosawa giảm sút tệ hại. Bộ phim lúc đó đã bị vứt vào kho cho bụi mốc meo. Nhưng có 1 phái đoàn gì đấy (quên tên) về phim ảnh của Ý đến Nhật Bản và yêu cầu được xem 2 bộ phim hay nhất và dở nhất năm đó. Phim dở nhất người ta đã mang ra Rashomon. Thật bất ngờ là họ lại có ấn tượng mạnh về bộ phim này và mang nó đến liên hoan phim Venice năm 1951. Ở đó Rashomon đã gây được tiếng vang lớn và làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về điện ảnh châu Á của giới phương Tây. Cũng cùng năm đó, Rashomon được giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất.
(Giải Oscar đầu tiên cho phim Nhật).
4. Cả phim là metaphor within metaphor, suy nghĩ cho thật kĩ trước khi phát biểu.

Nếu có hint nào đó, như 3 thằng samurai tượng trưng cho 3 thằng nào trong thế giới thật, hay con rồng nói đến cái gì thì phim hay hơn nhiều. Không có gì hết nên người xem chỉ nhận thấy đó là trò của đạo diễn, muốn phô kỹ xảo, slow mo, action của ổng. Ngay cả việc một đứa con gái tưởng tượng được ra mấy cái đấy cũng phi logic và gượng ép. Lũ đấy chỉ otaku hay game addict mới suốt ngày mơ đến.
Lại bắt đầu tỏ ra nguy hiểm giống mấy chú trên imdb. Ý cậu là phải xổ toẹt hết ra như Inception? Hay ngoài đời cậu dùng metaphor xong thì phải giải thích là mình vừa dùng?

Edit: Đang rảnh, ngồi dịch luôn cả bài kia luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Câu này cũng giống như nói tất cả mọi người đều đặc biệt, nghe có vẻ hay nhưng vô vị.

Nếu có những thứ rẻ tiền câu khách mà vẫn gọi là nghệ thuật được thì tôi cũng chịu. Đừng nói mấy đoạn cg đánh nhau không phải câu khách nhé khi mà trailer toàn đầy mấy cái đấy. Một lô xích xông Zombie, samurai, rồng riếc các kiểu cũng có thể có trong một phim đỉnh nếu nó xuất hiện logic và có ý nghĩa. Đây để cái thế giới fantasy thứ 3 mà mấy con này hóa chaos vào đánh chả liên quan gì đến 2 thế giới kia. Nếu có hint nào đó, như 3 thằng samurai tượng trưng cho 3 thằng nào trong thế giới thật, hay con rồng nói đến cái gì thì phim hay hơn nhiều. Không có gì hết nên người xem chỉ nhận thấy đó là trò của đạo diễn, muốn phô kỹ xảo, slow mo, action của ổng. Ngay cả việc một đứa con gái tưởng tượng được ra mấy cái đấy cũng phi logic và gượng ép. Lũ đấy chỉ otaku hay game addict mới suốt ngày mơ đến. Càng làm người xem mất kết nối với nhân vật, một lần nữa thấy đó trò của đạo diễn. Vừa không liên quan đến plot, vừa không liên quan đến nhân vật, thế mà vẫn có người cho là cao siêu, là sáng tạo =)

Tôi cũng chả máu mê gì ngồi phân tích nghệ thuật với các ông, cũng chả phải là người nhắc đến cái từ đấy đầu tiên. Cái từ này có vô số đường để xoắn, reply có mà cả ngày =). Trong review của cậu trước đó copy ở đâu về có đoạn "every way a genuine intellectual art film" nghe thấy bất hợp lý quá thôi.

quan điểm của câu về phim ảnh cũng khá là hay ho đấy, nhưng tôi chẳng đồng ý với cậu dù chỉ là chút...
my two cent
 
Phim xem rất hay, nhưng mà buồn quá :|
Tiếc cái là không được xem cảnh nhảy thật như thế nào

Nếu có những thứ rẻ tiền câu khách mà vẫn gọi là nghệ thuật được thì tôi cũng chịu. Đừng nói mấy đoạn cg đánh nhau không phải câu khách nhé khi mà trailer toàn đầy mấy cái đấy. Một lô xích xông Zombie, samurai, rồng riếc các kiểu cũng có thể có trong một phim đỉnh nếu nó xuất hiện logic và có ý nghĩa. Đây để cái thế giới fantasy thứ 3 mà mấy con này hóa chaos vào đánh chả liên quan gì đến 2 thế giới kia. Nếu có hint nào đó, như 3 thằng samurai tượng trưng cho 3 thằng nào trong thế giới thật, hay con rồng nói đến cái gì thì phim hay hơn nhiều. Không có gì hết nên người xem chỉ nhận thấy đó là trò của đạo diễn, muốn phô kỹ xảo, slow mo, action của ổng. Ngay cả việc một đứa con gái tưởng tượng được ra mấy cái đấy cũng phi logic và gượng ép. Lũ đấy chỉ otaku hay game addict mới suốt ngày mơ đến. Càng làm người xem mất kết nối với nhân vật, một lần nữa thấy đó trò của đạo diễn. Vừa không liên quan đến plot, vừa không liên quan đến nhân vật, thế mà vẫn có người cho là cao siêu, là sáng tạo

Chắc xem phim này chỉ vì nhìn gái là chính, còn lại chả hiểu phim nói gì =)) Chẳng lẽ vừa chiếu phim vừa có hiện hint để giải thích cảnh này tượng trưng cho cái gì à 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Dr. House có phải là lão NIZ không nhỉ :-??, lúc "còn sống" lão cũng dùng cả nick này, với cách nói chuyện với cái vụ Rashomon của Kurosawa kia nghe rất quen, chắc chắn là đọc ở đâu đó rồi :))
 
Em Blondie so với mấy em kia cứ thấy xẹp lép thế nào ấy :@) .
Mà giờ mới để ý , con Rocket xấu thế :-w .
 
Chỉnh sửa cuối:
Em Blondie so với mấy em kia cứ thấy xẹp lép thế nào ấy :@) .
Mà giờ mới để ý , con Rocket xấu thế :-w .
Rocket là Ross trong Donnie Darko đấy,xấu là thế nào :-w.
Đã xem hết phim bản EE,có thêm vài cảnh chiến đấu thì phải vì có bạn nói Sweet Pea không rút kiếm ra lần nào thì trong bản này chém rất nhiệt tình :D.
Phim này buồn cái kết thật nhưng nó cũng khá đơn giản,cái hay là những màn "nhảy múa trong tâm tưởng" của Babydoll đã cường điệu hóa những "nhiệm vụ" của họ trở nên đầy "thi vị".Thật không trách nhiều người bị hụt hẫng khi kỳ vọng quá nhiều vào một thế lực siêu nhiên "nào đó" khi coi trailer :)).
cho phim 8/10 vì những cảm giác có được khi coi Babydoll "nhảy múa" :x
 
Thích Sweet Pea, Amber hot nhất
nhưng Baby Doll có thứ gì đó cuốn hút vô hình

@all : không biết là bạn Faust là nhà phê bình phim bất hủ à ,
phim nào bạn ấy cũng có thể chê được bằng 1 giọng văn rất triết học

bây h chơi là phải chê phim hay thèm rõ dãi ra cũng phải chê , mới chứng tỏ mình là ng` bik coi phim => mấy thằng ngu vkl`
 
Blondie mà không ti toe chuyện với mụ Gorski là phim sẽ khác hẳn đấy :-"

Mình ghét cái loại tọc mạch ấy thế. May mà nó cũng chết :'>
 
Mình ghét cái loại tọc mạch ấy thế. May mà nó cũng chết :'>
Ai bảo nó chết ?
[spoil]Nó chỉ chết trong sự tưởng tượng của Sweat Pea thôi [/spoil]
 
èo mà xem đi xem lại mấy lần cứ nhìn mặt con main chính là bựa ko tả đc:|
còn lại phim khá tốt và con rồng đẹp kinh khủng vậy mà ngu khó đào tạo:-<
 
Xem xong bản extended thì mình đã thay đổi suy nghĩ về phim này, thấy nó hay lên khá nhiều, ko hẳn là bản extended cung cấp thêm nhiều chi tiết, mà là chịu khó tập trung xem cả những thứ xung quanh nữa chứ ko chỉ chăm chăm vào xem hành động. Phải nói là cách tiếp cận phim đúng là hết sức quan trọng, lần xem bản thường do hiệu ứng từ cái trailer và negative reviews mà mình xem đúng với cái tâm lý chỉ rình rình xem visual và action là chính, té ra là miss khá nhiều thứ.

Công nhận là so với Inception thì hơi bị nhầm, Sucker Punch ko phải cái dạng phim bô bô lên giải thích như Inception, mà phải để ý những chi tiết/nhân vật xung quanh, cách lấy góc máy, ẩn ý trong những câu thoại, blah blah... Cái nữa là phim có nhiều liên hệ đến những phim kinh điển/nổi tiếng trước đây. Ví như mình thấy rõ nhất là Sucker Punch và One Flew Over the Cuckoo Nest nếu xét bản chất hóa ra lại là cùng 1 phim :)) Có điều Sucker Punch là One Flew Over the Cuckoo Nest made into a cult movie.

---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 01:02 ----------

À còn 1 cái mình vẫn confused suốt từ lúc xem bản thường là cái phim này có vẻ mâu thuẫn, trong khi một mặt thì rõ ràng là khuyến khích cho feminism, nhưng mặt khác thì những gì thể hiện trên phim lại hoàn toàn trái ngược :-??

Định xem xong extended thì bấm rate trên imdb mà xem chừng vẫn chưa bấm được :))
 
^ Mâu thuẫn cũng phải thôi, vì đúng là feminism đấy, nhưng là feminism for dudes =))
Mà lão Zack Snyder cuồng cyberpunk quá thể lol
 
Chỉnh sửa cuối:
Đoạn lấy cắp dao thấy hơi thừa, cứ cầm con dao đang gọt khoai tây là được cần gì con dao của thằng đầu bếp
 
Vừa xem xong. Gái hot. Đánh nhau vừa vừa. Nội dung lê thê, dài 1h49' mà cảm thấy xem lâu thật.
Nói chung cũng được. Không đặc sắc gì cho cam :))
 
Back
Top