Xàm vô đối. Điện thoại thay thế PC chẳng khác nào bảo chó làm người

- Màn hình PC vốn nó to hơn điện thoại. Điện thoại phát minh ra để mang tính nhỏ, gọn, nhẹ, màn hình chỉ bằng 1/2 cái lòng bàn tay thì chơi kiểu nào cho nó dễ chịu

Chưa kể sự giới hạn về nút bấm làm rất khó chịu, đặc biệt khi chơi game FPS thì ôi thôi rồi
- Một cái smart phone giá 10 triệu hơn, trong khi đó để lắp một cái PC ngon thì 10 triệu là quá đủ. Dân VN đa số chỉ chơi ngoài net, máy nhà còn không có đủ tiền lắp ở đấy mà mua một cái smart phone

- Mạng 3G nhanh, ừ thì công nhận có vài cái nó nhanh thật. Nhưng mà nó cũng ngốn tiền vãi ra. Đánh bài online trên điện thoại thì nó ít, game flash online nó cũng ít, nhưng thử hỏi một game MMORPG hay FPS 3D texture cực nét và đẹp thì chơi vài phút chắc nghèo
- Phone có giới hạn về pin, smartphone lại càng ngốn pin nhiều hơn, chơi liên tục 2-3 tiếng là hết bà nó pin, trong khi đó gamer thì có xu hướng cày ngày cày đêm, chơi tí là hết thì ai chịu nỗi.
- Khi chơi PC người ta có một cái ghế êm để ngổi, hai tay thì cứ để lên cái bàn có con chuột và cái bàn phím, mắt nhìn và chơi thoải mái mấy tiếng. Cầm cái smartphone màn hình nhỏ, cúi mắt vào, tay thì bấm chi chít chi chít, tui chơi phone 1 - 2 giờ là thấy nhức cả tay chân, chơi cả ngày chắc nhập viện
- nhiều nhiều thứ khác
Btw, cậu đừng có quote cái cmt của tôi mà lý luận cùn, cả cái topic chẳng ai đồng ý với cậu đâu
