Review X-Men First Class
Do we accept ourselves?
Một sự tình cờ đã đưa mình tới với suất chiếu thử của X-Men: First Class, đó là sau khi tập tạ ở Parskon xong lên lầu 7 chơi và thấy bán coupon 130K suất chiếu X-Men đặc biệt vào thứ 5 (+ bắp, nước), thế là mua luôn. Trước khi xem phim mình đã lên IMDB cập nhật thông tin và biết là phim được rate tới 8.1 (quá cao đối với một phim thương mại), và sau khi xem phim thì rõ ràng những lời khen có cánh dành cho X-Men là hoàn toàn xứng đáng.
Trong nỗ lực làm mới lại loạt phim X-Men của hãng Fox (sau X-Men Origins: Wolverine, bộ phim bị chê là quá thường), họ đã mời về hai nhân vật là Bryan Singer và Matthew Vaughn. Bryan Singer chính là người đã đưa X-Men lên đỉnh cao với 2 phim X1 và X2, còn Matthew Vaughn đã khẳng định tên tuổi với Kick-Ass và được nhiều fan truyện tranh Mỹ xem là đạo diễn "hiểu" truyện tranh nhất hiện nay. Vaugn đã có một quyết định táo bạo đó là loại bỏ hết những "yếu tố ăn khách" của các phần trước như những bộ trang phục bóng loáng, công nghệ chiến đấu hiện đại, và... Wolverine, để đi một con đường riêng. Ông đã cho các X-Men quay lại với thập niên 60, và đi kèm với nó là những giá trị nhân văn cơ bản nhất của loạt truyện.
X-Men First Class xoay quanh càm xúc, quan điểm, và triết lý của những người đột biến. Trên hết, người đột biến không chỉ là những năng lực màu mè mà họ còn đại diện cho một điều lớn lao hơn trong xã hội: sự khác biệt. Sự khác biệt mang đến sự bị cô lập và bị ghét bỏ cho những người sở hữu chúng, bởi cá tính chung của nhân loại là luôn sợ hãi những điều chưa biết. X-Men cũng là anh hùng, cũng cứu người, nhưng họ không bao giờ được nhân loại trao cho ánh hào quang của những siêu anh hùng khác như Superman, như Iron Man, như Captain America, mà đổi lại chỉ là sự kì thị và ghét bỏ. Loạt truyện (và phim) X-Men đã hướng tới vấn đề quyền con người một cách sâu sắc. Nó xoay quanh thái độ của thế giới đối “với những sự khác biệt”, và ở chiều ngược lại, thái độ của những người đột biến với một thế giới đã tụt hậu so với họ nhưng vẫn muốn chèn ép họ.
Hơn ai hết, Xavier (giáo sư X) là người hiểu rõ nhất về sự xung đột này, bởi vì ông là nhà nghiên cứu di truyền, ông nhận ra một chân lý là “cứ hễ mỗi khi đột biến tạo ra một giống loài mới ưu việt hơn giống loài cũ, giống loài cũ sẽ bị quét sạch rất nhanh” (trích phim). Nhưng trên hết, ông là người muốn vượt lên quy luật của tự nhiên đó và vạch ra một giải pháp ôn hòa cho cả hai loài.
Bộ phim X-Men: First Class xoay quanh mối quan hệ giữa Xavier và Magneto. Cả hai đều là những anh hùng quật cường vĩ đại trong thế giới của những người đột biến, nhưng đi theo hai chủ nghĩa khác nhau. Magneto tin là các mutant có địa vị cao hơn so với người thường và qua đó, phải là kẻ thống trị thé giới, còn Xavier có giấc mơ quá lý tưởng khi tin rằng cả hai giống loài có thể chung sống hòa hợp. X-Men First Class quay trở về thời điểm mà cả hai vẫn còn đi chung đường. Sự phát triển và đổ vỡ mối quan hệ này trong phim được thể hiệnmột cách cực kì tài tình. Ở điểm khởi đầu, cả hai là bạn bè, nhưng rồi từng câu thoại và hành động dần dần cho thấy sự khác biệt dẫn tới từng vết rạn, vết nứt trên tình bạn đó. Ở cao trào cuối cùng, khi hai chính phủ Mỹ và Liên Xô (đã thể hiện những nỗi sợ hãi đối với người đột biến rải rác từ đầu phim) lấy oán báo ân, quay sang định tiêu diệt các mutant, những người vừa giúp đỡ mình, cũng là lúc mà Magneto mất hẳn niềm tin vào con người và tình bạn của ông với Xavier cũng chấm dứt từ đây, như câu nói khá chua xót cuối cùng của Xavier (Magneto nói: We're brothers. We want the same thing, Xavier đáp lại: We do not).
Diễn xuất của hai diễn viên chính là Michael Fassbender và James McAvoy hoàn toàn thuyết phục được người xem. Magneto của Michael Fassbender đầy tâm sự và tham vọng, khởi đầu là một kẻ đi báo thù, nhưng khi càng tiếp cận kẻ thù thì càng thấy rằng lý tưởng của mình gần với hắn, và rằng những kẻ mình đang bảo vệ rốt lại chính là những kẻ phải bị tiêu diệt cho một trật tử thế giới mới. Xavier của James McAvoy từ nét diễn khá cao ngạo lúc đầu chuyển hóa thành một người sống vì lý tưởng xuyên suốt bộ phim. Đội X-Men trẻ của phim vừa diễn tốt, trong đó lồng vào subplot của Beast và Mystique xoay quanh câu hỏi hóc búa: “Chúng ta có cần che giấu hình dạng thật của mình không?” Jennifer Lawrence vừa đẹp vừa diễn hay (xem Winter’s Bone), cô sẽ còn tiến xa.
Cốt truyện của phim được xây dựng thật sự hoàn hảo và thoại rất sâu sắc. Ngoài ra đặc biệt những khung hình của phim rất sắc nét và đẹp (hay tại bản phim digital? Kỹ thuật thì mình không rõ lắm). Các review nước ngoài cũng đều khen ngợi bối cảnh thập niên 60 làm rất thật và tỉ mỉ, từ quần áo đến đường phố, kiểu cách, v.v…Kỹ xảo ngon lành, nhất là cách thể hiện các siêu năng lực. Một số đoạn mà các học viên X-Men học cách sử dụng siêu năng lực của mình khá hài hước, giúp giảm bớt sự nặng nề triết lí của phim.
Đánh giá: 9/10. My movie of the year so far!!!
Linh tinh: Dành cho một số người thích tìm hiểu thêm:
- Đạo diễn định thể hiện trận chiến tâm linh giữa Xavier và Emma Frost bằng một trận đấu trong giấc mơ, tuy nhiên cảnh này đã bị cắt sau khi phim Inception ra mắt, vì sợ trùng ý tưởng (dù 2 phim phát triển độc lập).
- Storm khi còn là 1 bé gái xuất hiện khi Xavier dùng Cerebro dò tìm các mutant khắp thế giới (cô bé tóc trắng).
- Wolverine (Hugh Jackman) cũng có vai cameo. Anh là một trong những mutant được mời gọi những không hợp tác. Qua đó Hugh Jackman cũng là diễn viên đầu tiên trên thế giới đóng một vai siêu anh hùng 5 lần.
- Phim có nhắc tới đại tướng William Stryker, là con của tướng Stryker cha.
- Cuộc xung đột hạt nhân trong phim vào năm 1963 giữa Mỹ và Liên Xô là một sự kiện có thật dưới thời Kennedy. Vì sợ yếu tố chính trị mà trong phim không nêu tới nhân vật Fidel Castro (hiện vẫn còn sống), dù ông này có tham gia trong vụ khủng hoảng hạt nhân 1963. Người dịch phim cũng không dịch "Soviet" thành "Xô viết" vì sợ đụng chạm mà bẻ thành "kẻ thù", "kẻ địch", v.v... Bài diễn văn nặng mùi chính trị chống Liên Xô của Kennedy cũng bị chuyển nghĩa đi kha khá.
Ghi chú: annguyen88 ở đây với annguyen1988 ở dienanh.net và comixvn là một người nhà. Không phải là copy paste bài của người khác đâu, là cùng 1 người đó.