Xem mấy lần xong kết luận : Đếu thể giải thích được vụ tưởng tượng của BD nhưng kể chuyện là SP

.
Sự việc xảy ra hết rồi , đến đoạn lobotomy em BD mới tưởng tượng lại đấy chứ

, rồi từ tưởng tưởng lại mấy đoạn nhảy lại tưởng tượng thành đánh nhau tiếp

.
End cũng có hậu đấy chứ , cuối cùng BD tự do trong trí óc của mình , thoát khỏi nhà thương điên mà ko cần phải trốn ra ngoài như em SP :'>

.
Giúp SP ra là thật , nhưng chắc cái cuối lấy váy với lên bus là giả , váy ở trong bức ảnh , còn ông già toàn là tưởng tượng từ đầu đến cuối còn gì

.
Lobotomy mà em BD tưởng tượng thành thằng kia chọc t-r-y-m vào thì em này chắc mỗi ngày nốc chục hộp Fristy

.
Vụ SP là con kể chuyện thì có 2 giả thuyết : 1 là đoàn làm phim hết người , cho luôn em SP vào để tiện , đỡ tốn

, 2 là việc SP kể chuyện cũng là trong tưởng tượng của BD lol

(những chắc ko được vì đằng nào cũng kể từ đoạn đầu lúc BD chưa vào trại thương điên

) .
Nói chung xem xong phim này chắc cũng phải vào trại luôn

.