Vương Triều Chiến - Phong Hỏa Liên Thành (Vers.2)

Lẽ ra quân tấn công hết lương phải tự động lui về thành gần nhất chứ nhỉ. Cái system ấy sao lại không có vô lí thật. Ngày xưa quân Khổng Minh 3 lần bắc phạt toàn vì thiếu lương mà phải rút về.
 
Nó ko cho về bởi nó bắt các đồng chí phải động não trước khi điều đi đánh... ko phải cứ liều mạng mà lao lên bất chấp tình trạng lương thảo !

Cho nên việc nó để các ông thiếu lương đứng im và chết như một bài học cho mà nhớ thôi :))

Còn về GCL kia, bác ấy quá tài thánh rồi. Biết thiếu lương là rút về ko liều mạng xông lên hiến máu nhân đạo !! ;))
 
Trận này mặc dù chiến thắng, mình thấy chả có gì là vui cho Mã cả. Mong ae rút ra kinh nghiệm từ trận đánh này, nếu ta điều chỉnh sách lược và tập hợp quân sớm theo quân lệnh thì số quân thiệt hại sẽ ít hơn rất nhiều.
 
Sai sót là khó tránh khỏi, chả có gì phải buồn ở đây, có rất nhiều người mới chơi ... sau trận này họ sẽ biết mà rút kinh nghiệm thôi :)
 
Cái nv Sáng kiến điền trang làm hoài ko được là sao ta? Nó cứ báo ì "quyền hạn cấp của ngài ở thành này ko đủ" :-??
 
ông mới chơi thì có quyền lv mấy?
Ông vào thành thị coi quyền hạn của thành thị lv bao nhiu, nếu bé hơn hay bằng lv quyền của ông thì mới đc
 
Quyền lv0 nên ko xây được :|
quyền hạn lv1. Giờ làm sao? :-S
 
liên hệ thừa tướng thế lực bạn để xin set quyền cho đủ chứ sao :D
 
untitled.JPG

Đại tướng quân đầu tiên của s1 này. Đại gia Viên Thiệu 8-}
 
Chúc mừng VT. Các bác có bí kíp chiêu mộ hiền tài gì không mà sao lôi kéo được đội ngũ chịu chơi thế ^^. Theo em nhớ còn bác Tuanlong với đội bạn bác ấy cũng VND thần chưởng không kém O.O
 
Bên Mã cũng có bác Vertu thì phải, chắc giờ bác ấy cũng chuẩn bị lên đại tướng quân luôn rồi đó
 
thì không tiền lấy thịt đè người, rủ bạn bè vô chơi chung. 1 đại gia hông lẽ đập nổi 100 thằng à, chừng 10 chú đã muốn khóc rồi, vớ vẩn. Game này đại gia là mũi xung kích, nhưng nói là 1 vs 10 thì nực cười. Đánh không đồng đội thì cũng thua sặc máu
 
thì không tiền lấy thịt đè người, rủ bạn bè vô chơi chung. 1 đại gia hông lẽ đập nổi 100 thằng à, chừng 10 chú đã muốn khóc rồi, vớ vẩn. Game này đại gia là mũi xung kích, nhưng nói là 1 vs 10 thì nực cười. Đánh không đồng đội thì cũng thua sặc máu

Chuẩn không cần chỉnh đó mà ;;)
 
Ngẫm giống như chuyện khởi nghiệp của Lưu Bị và Tào Tháo.
Lưu Bị nhờ tài sản Trương Phi và 1 ít hô ở quê thì chỉ chiêu mộ được 500 nghĩa dũng quân, lận đận trải qua nhiều phen và cơ duyên mới thành nghiệp.
Tào Tháo gia thế tiền tài khá hơn nhiều, đi trước nhanh, cộng biết linh hoạt nắm tiên cơ nên cũng xây dựng được nhà Ngụy
 
xuất hiện Gia Cát Lượng, Lữ Bố chưa nhỉ, bấm hoài chẳng thấy là sao ^^
 
nhìn mấy bài viết, thấy mắc cười quá =))
 
Back
Top