Mọi người còn nhớ hay không biết hay đã quên

Bạn thích hay không thích nhạc xưa

  • Thích

    Votes: 166 90.7%
  • Không thích

    Votes: 17 9.3%

  • Total voters
    183
Tùy ng thui bạn ui. Tui cũng là con nít nhưng vẫn thích nghe nhạc xưa nè :D:D.
 
Nhưng ít lắm giống tui nè tui cũng mới 16 chứ mấy
 
^ hầy đồng cảnh ngộ còn chưa biết vào trường gì ? Rảnh vào đây bàn nhạc xưa cho vui
 
À k tui có định hướng trc là vào kiến trúc TPHCM rùi zzz. Ông ở đâu thế?
 
Cũng Thành Phố Q3 .
 
Tui học Nguyễn Khuyến mà chắc đừng chat ở đây sợ mod chém.
 
Đang đi học, chuẩn bị thi ĐH thế mà spam được gần 3000 bài trong 5 tháng , vãi thật !

---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:41 ----------

Điển hình là nhạc Trịnh. Mình không chịu được bài "Hạ Trắng" chẳng hạn, (đừng quăng tạ X_X), dù mình rất thích "Tuổi Đá Buồn".
Không quăng chịu ko được , bài Hạ Trắng chỉ riêng phần nhạc , nghe hòa tấu thôi là cũng phê rồi ! Nếu có muốn chê anh Sơn thì lôi mấy bài bống bống bang bang mà anh í viết cho chị Nhung ra mà phang !
 
Đang đi học, chuẩn bị thi ĐH thế mà spam được gần 3000 bài trong 5 tháng , vãi thật !

---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:41 ----------


Không quăng chịu ko được , bài Hạ Trắng chỉ riêng phần nhạc , nghe hòa tấu thôi là cũng phê rồi ! Nếu có muốn chê anh Sơn thì lôi mấy bài bống bống bang bang mà anh í viết cho chị Nhung ra mà phang !

Nói chung là tùy gu thôi, có nhiều bài của Trịnh Công Sơn nghe ko hợp gu thì là dở, còn hợp thì là hay!
 
mình thế hệ 9x mà nghe toàn nhạc thập niên 80 nè , chẳng bao giờ nghe cái Vpop , toàn thảm họa .
 
Topic này hay mà chìm quá nhỉ :) mọi người vào bàn luận lại nào :)
 
^ Nhạc xưa ở đây chỉ là nhạc Đỏ không thôi à , hay là các thể loại đều được hả bạn , bạn giải thích dùm mình ^^
 
^ mọi thể loại đều được cứ thấy nó xưa nó hay đều có thể chia sẽ post lên cho anh em cùng thưởng thức
Mới tìm được bài này ko phải bài tình cha ngọc sơn hay hát đâu bài này khá lạ má nghe thấm quá
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CWqta77Z43
 
Tính nhạc Việt Nam thôi thì phải :-? những bài hát chất chứa tình cảm xưa cũ, sâu lắng nghe là nhận ra ngay :)
 
Trình bày như #1 cho mình dễ edit nha mọi người, bài nghe bài Xuân này con không về của Duy Khánh lúc xa nhà đố ai mà không trầm tư suy nghĩ, tui thì mê nhất ông Vũ Khanh giọng ấm khó tả
Bên cầu biên giới-Phạm Duy
Vũ Khanh
Click để Nghe
Lời bài hát
[spoil]Bên cầu biên giới
Ngừng đây soi bóng bên giòng nước lũ
Cầu cao nghiêng dốc bên giòng sông sâu
Sầu vương theo sóng xuôi về cuối trời
Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa

Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ
Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa
Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa
Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ

"Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi
Nắng (ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới
Xa xa thoáng đàn trầm vô tư
Đâu đây dáng huyền đền duyên mơ

Bên cầu biên giới
Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi
Sông nước xa xôi,
Mây núi khắp nơi
Không tỏ một đôi lời ...

Ôi giấc mơ qua
Mộng đời phiêu lãng giang hồ
Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
Hay là chết bên bờ sông Da - nube
Những đêm sáng sao

Nhưng đường quá xa vời
Hương trời vẫn mê mài
Lòng tôi sao vẫn còn biên giới !
Lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây
Ôi dòng tóc êm đềm!
Ôi bể mắt đắm chìm!
Đời phong sương cũ, chỉ là thương nhớ
Mộng bền năm xưa
Chỉ là mơ qua [/spoil]
 
Hồi bé mỗi dịp tết thường nghe bài này, giờ nghe lại cảm giác thấy thật lạ :)

Mùa Xuân của mẹ
Vũ Khanh
Click để nghe
Lời bài hát:
[spoil]Mẹ ơi! Hoa Cúc hoa Mai nở rồi
Đời con! Giờ đây đang còn lênh đênh
Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
Áo trận sờn vài bạc mầu
Nhìn xuân về, lòng buồn mênh mang!
Ngày đi, con hứa xuân sau sẽ về
Mà nay, đã bao xuân rồi trôi qua?
Giờ đây chắc mẹ già tóc bạc nhiều
Sớm chiều vườn rau vườn cà
Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai

Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân
Thoáng mùi Mai nở đâu đây
Ru hồn lạc loài chơi vơi!
Khi xưa, nhớ ngày binh lửa chưa sang
Bếp hồng quây quần bên nhau
Nghe mẹ kể chuyện đời xưa?

Mẹ ơi! Con hứa con sẽ trở về!
Dù cho! Dù cho xuân đã đi qua
Dù cho! Én từng bầy bay về ngàn
Dẫu gì rồi con cũng về!
Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi....!!![/spoil]

Dark có edit thì cập nhật lại hộ tui cái tác giả bài này nhé :) thanks :)
 
Back
Top