Mọi người còn nhớ hay không biết hay đã quên

Bạn thích hay không thích nhạc xưa

  • Thích

    Votes: 166 90.7%
  • Không thích

    Votes: 17 9.3%

  • Total voters
    183
nhạc xưa nghe lúc buồn hay lúc đang bực bội thì tuyệt
 
Ừm thi sắp xong rồi rảnh lắm làm cho .

Mình chờ tin chủ thớt nhé ^^! Rất thích chất nhạc của nhạc sỹ Lam Phương, không thể giải thích được..
 
Làm cái list mấy bài tiêu biểu thôi nha mai bắt tay vào việc vừa thi xong .
 
Lam Phương Album

http://www.mediafire.com/?72hxxjxbiij7p
List
* Chiều thu ấy (1952)
* Chuyến đò vĩ tuyến (1954)
* Kiếp nghèo (1954)
* Khúc ca ngày mùa
* Trăng thanh bình
* Đoàn người lữ thứ
* Chiều tàn
* Sầu Cố đô
* Lá thư Miền Trung
* Bức tâm thư
* Nắng đẹp Miền Nam
* Tình anh lính chiến
* Phút cuối
* Chiều hành quân
* Đêm dài chiến tuyến
* Buồn mà chi
* Biết đến bao giờ
* Kiếp tha hương
* Mùa thu yêu đương
* Tình hồng Paris
* Cho em quên tuổi ngọc
* Tình vẫn chưa yên
* Lầm
* Một đời tan vỡ
* Từ ngày có em về
* Tình đẹp như mơ
* Bài tango cho em
* Cỏ úa
* Một mình
* Tình bơ vơ
* Thu sầu
* Duyên kiếp
* Thao thức vì em(Em là tất cả)
* Thành phố buồn
* Mưa lệ
* Tiễn người đi
* Đêm tiền đồn
* Ngày hạnh phúc''
 
chết định up mà bị db .
 
Tks nhìu. Đang down. Dark rãnh cho hết cái danh sách nhạc của ông này.
Trên paris by nigh nghe hơn 200 bài mà kiếm đc cái web tổng hợp tầm 140 bài là cao ~.~"
 
để save nghe thử, hồi giờ ko nghe thể loại này
 
Đảm bảo cậu nghe rồi mà quên thôi, rồi có ngày có 1 bài dù cậu ko muốn nhưng vẫn phải nghe đó là bài "Cát bụi"
 
Thích thì cũng thích, nhưng thực sự đam mê thì có lẽ chưa tới
Và để nghe được liên tục trong 1 thời gian dài thì chắc cũng ko luôn, vì mỗi khoảng thời gian là nghe khác 1 chút, như là để đổi mới vậy :)
 
Lời những bài nhạc xưa nghe rất ý nghĩa không như bây giờ. Hát vừa hay lời lại ý nghĩa nữa thì còn gì bằng.
 
Nếu tác giả đã viết ra một bài phản động thì tất cả những bài khác sẽ bị xét nét rất khắt khe theo kiểu bới lông tìm vết . Nhưng tui chưa nghe ai bảo bài này phản động cả , định PR cho anh ca sĩ này à ?

---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:15 ----------

Đảm bảo cậu nghe rồi mà quên thôi, rồi có ngày có 1 bài dù cậu ko muốn nhưng vẫn phải nghe đó là bài "Cát bụi"
Vãi hà !!! Hình như đi tu có thể ta ko được nghe bài này thì phải ?
 
Vãi hà !!! Hình như đi tu có thể ta ko được nghe bài này thì phải ?

Đi tu chết đốt thì thành xá lị cũng coi là bụi vậy, chết là hết, mà đời sống bao lâu tu làm gì ăn chơi cho sướng cho hết kiếp người cứ tin tưởng vào kiếp sau chi cho hoài, cứ sống tốt được rồi ràng buộc chi nghĩa lễ đâu phải cứ ăn chay là người tốt.
 
Sao lại để topic mấy ngày k ai cmt thế lày. Cmt phát cho xôm nào :X.
 
^ thì ai cũng chán rồi chứ sao con nít giờ đâu có thích nhạc xưa
 
Back
Top