khi nàng nóng tính, bạn ứng xử thế nào ?

Dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về thôi.Thấy ko dạy được lúc nó nóng thì dạy lúc nó lạnh.Lí lẽ chém gió triết học nhiều vào, cái lúc đấy thì nó nghe hơn.Dần dần sửa, chứ ngày 1 ngày 2 khó sửa lắm.
Ng yêu mình cũng có tính xấu, nhưng mình sẽ sửa/nói khéo/nắn trong lúc đang vui vẻ hoặc nghiêm túc nói về 1 vấn đề nào đó.Thường là lúc xem film, mấy cái film tình cảm liên quan đến tình yêu đôi lứa blah blah thì thường sẽ có nhiều cơ hội cho mình nói, mượn film nói đời =))
 
Anh nào có vợ thì hiểu cho, ngoài công việc, còn phải lo cả gia đình, nhà nội nhà ngoại, con cái... Nhiều khi cũng có áp lực lắm, chẳng biết trút đâu, đang bực mà về thấy chồng ngồi nhăn nhở xem phim trong khi mình bù đầu con cái, cơm nước thì ai cũng tủi thân mà cáu cả thôi. Phụ nữ hay nghĩ nhiều mà :(
Đã ở với nhau thì mâu thuẫn là ko thể tránh rồi, nhưng mà cả 2 cùng làm căng lên thì chỉ có nước ra tòa. Bản thân em thì ko hay cáu, nhưng em cùn... Cái kiểu đang giận người yêu thì kêu là "kệ em, em thích thế đấy". Cũng may là người yêu em lắm chiêu nhiều trò dỗ dành, kiểu em dễ bị dụ nhất là đang cãi nhau, anh ấy quay sang, mặt tỉnh bơ hỏi "Đi ăn nộm ko em?" - "Dạ có ạ", thế là hòa. Nói là hòa thế thôi, nhưng mà lựa lựa, anh ấy quay ra chỉ cho em tại sao nên thế, tại sao ko, chỉ cho em là em sai cái j` và anh ấy sai cái j`, ko bao giờ anh ấy bảo là lỗi sai hoàn toàn ở em. 5, 6 năm sau mà tiến đến hôn nhân thì ko biết thế nào, cả 2 đứa bọn em đều thuộc dạng hiểu nhau và khá nền tính nên hi vọng là ko đau đầu như bác :x
Đúng là ko có ai hoàn hảo cả, vấn đề là mình chấp nhận khuyết điểm của đối phương thế nào thôi ạ, 1 phút nóng giận mà mất đi hình ảnh tốt đẹp của nhau bao nhiêu năm liệu có đáng ko?

bạn là nữ à :-?
 
Vợ nóng hả ? Thì mình nóng hơn :>
Trong nhà không có kiểu vợ leo lên đầu chồng được. Một lần hai lần thành quen. Cãi nhau mà cứ tay bo thì cả nhà loạn hết !
 
Khi nàng nóng thì giúp nàng cởi quần áo ra ;;)
 
đang định hỏi liên qan : bồ mìng bt thì hiền và rất dt* khi giận đứa nào thì k nể nang ai cả nói nặng cộc cằn tùm lum chả chừa ai cả T.T,cái này chưa mình chưa có kn chỉ biết "giả hiền" :(

- Đừng nói là nó đang làm ở Thủ Đức gần trường ĐH nha X_X ........
 
Trước mình cãi nhau với ngy, nó cầm dao chỉ vào mình dọa... tự tử :-s
Lúc đấy liều lao vào giật con dao ra, may mà lúc đấy em nó phản ứng hơi chậm ko thì chắc có người hi sinh rồi 8-|
 
Mình cãi nhau chắc cả chục lần... Cô ấy có chuyện là cứ dỗi, cùn... Tắt fone... Có khi lấy xe chạy mất tiêu... Tốn bao nhiêu tiền xăng chạy kiếm...

Nói chung mình năn nỉ thôi... -_-
 
đúng như lão Po nói, cần phải sửa từ từ chứ một vài ngày ko được, khi hiền rồi mình ra nói với em ấy đúng sai thế nào emấy cũng bảo là e xin lỗi chồng, ko biết sao lúc đó em ko kiềm chế được, cứ nóng lên là như ma nhập, =.=!

khi buồn lên mạng post bài tâm sự, lên google gõ vợ nóng tính thì ra cả đống bài, nhìn lại thấy mình còn đỡ, nhiều thằng bị vợ đập đồ chén bát rồi đấm đá bùm bụp, đem dao ra dọa vv, mấy hạng đó chắc tiêu quá
 
Vợ láo tát luôn, ko có vớ vẩn để nó leo lên đầu được \m/
 
Anh nào có vợ thì hiểu cho, ngoài công việc, còn phải lo cả gia đình, nhà nội nhà ngoại, con cái... Nhiều khi cũng có áp lực lắm, chẳng biết trút đâu, đang bực mà về thấy chồng ngồi nhăn nhở xem phim trong khi mình bù đầu con cái, cơm nước thì ai cũng tủi thân mà cáu cả thôi. Phụ nữ hay nghĩ nhiều mà :(
Đã ở với nhau thì mâu thuẫn là ko thể tránh rồi, nhưng mà cả 2 cùng làm căng lên thì chỉ có nước ra tòa. Bản thân em thì ko hay cáu, nhưng em cùn... Cái kiểu đang giận người yêu thì kêu là "kệ em, em thích thế đấy". Cũng may là người yêu em lắm chiêu nhiều trò dỗ dành, kiểu em dễ bị dụ nhất là đang cãi nhau, anh ấy quay sang, mặt tỉnh bơ hỏi "Đi ăn nộm ko em?" - "Dạ có ạ", thế là hòa. Nói là hòa thế thôi, nhưng mà lựa lựa, anh ấy quay ra chỉ cho em tại sao nên thế, tại sao ko, chỉ cho em là em sai cái j` và anh ấy sai cái j`, ko bao giờ anh ấy bảo là lỗi sai hoàn toàn ở em. 5, 6 năm sau mà tiến đến hôn nhân thì ko biết thế nào, cả 2 đứa bọn em đều thuộc dạng hiểu nhau và khá nền tính nên hi vọng là ko đau đầu như bác :x
Đúng là ko có ai hoàn hảo cả, vấn đề là mình chấp nhận khuyết điểm của đối phương thế nào thôi ạ, 1 phút nóng giận mà mất đi hình ảnh tốt đẹp của nhau bao nhiêu năm liệu có đáng ko?

Y 1 khuôn =)) Chả khác gì cả ...
 
Tính vợ chủ thớt giống y như con bồ mới chia tay của mình :)
 
-- Khi bx hay gf nổi nóng thì ta cứ nhường, nói chuyện thật mềm mỏng trước đi rồi hẵn tính. Tìm đủ phương pháp để dỗ ngọt hạ hỏa của her trước. Đa phần là dùng lời nói hoặc có thể dẫn đi đâu đó chơi chẳng hạn :">.. ( Trước e cũng xử lý kha khá mấy trường hợp này rồi ).
 
Topic hay ghê!học được nhiều kinh nghiệm phết hj
 
@ Jack Atlas: ừ, tớ là nữ, đọc mấy comment cũng hãi hãi, toàn thấy "được" ăn tát :(
@ mioNguyen: con gái mà, nhiều cái giống nhau lắm, mà Gấu của cậu giống tớ cái j` thế, giống câu "kệ em, em thích thế đấy" hay giống kiểu chết vì ăn? :">
Nói chung lúc cáu thì cáu thế thôi, lúc hiền hiền thì dễ nói chuyện mà :">
Tùy cơ ứng biến, chuyện gia đình thì nên nhường nhịn 1 tí, các anh nhớ là pháp luật bảo vệ phụ nữ hơn, các chị đánh các anh thì đc gọi là "tự vệ", các anh đánh các chị là "bạo lực gia đình", dù j` đàn ông cũng thiệt nhiều, hehe. Em cũng chẳng phủ nhận là lắm bà chị cũng quá đáng (xui xẻo cho các anh thôi), nhưng có phải ai cũng thế đâu :(
Cái j` cũng có lý do của nó, chẳng ai tự dưng cáu lên rồi quát nhau đâu. Tốt nhất là tìm hiểu kỹ trước khi cưới ;))
 
tốt nhất bịt tai lại đi chỗ khác chơi :))
 
Thôi cho đại bạt tai đi bạn , ức chế thì biết sao giờ . Nhưng mà đừng tát vợ thế , bạt tai thằng con ý ( nếu có ) . Còn không nỡ thì đi ngủ vậy .
 
- Đừng nói là nó đang làm ở Thủ Đức gần trường ĐH nha X_X ........
Em nó đang học 11 làm gì ông =)),body super HOT và cũng "hơi" bị già dù mặt baby =))
 
Em nó đang học 11 làm gì ông =)),body super HOT và cũng "hơi" bị già dù mặt baby =))

- Xin info :"> ....... Vì có một em ở Thủ Đức cũng như vậy đấy X_X .......
 
đến đêm ôm mền ra ghế cấm vận là hết cáu, vợ lại lò dò ra ghế mời chồng vào :>
 
Back
Top